Những danh hiệu trào phúng nhất làng game Việt

Nghi Lâm  | 10/08/2011 0:00 AM

Cùng thử trao một số vương miện cho các MMO nội địa kể từ đầu năm 2011 đến nay xem sao.

Gần 3 quý đầu năm 2011 đã sắp qua đi, mang theo biết bao hỷ nộ ái ố nơi game thủ nước nhà. Giờ là lúc để chúng ta cùng bình thản ngẫm nghĩ lại từng sản phẩm nổi trội để thử gán vài biệt hiệu "đặc biệt" xem sao. Dĩ nhiên những "vương miện" này có thể mang tính trào phúng, nhưng chúng vẫn phản ánh được phần nào sự thật.
 
Game online gây hụt hẫng nhất
 
Nếu phải trao "vương miện" hụt hẫng nhất cho một MMO trong nửa năm qua, thì ứng viên xứng đáng nhất chắc chắn là Thần Bài của xGo. Từ việc đặt tên cho tới giai đoạn quảng bá, NPH đã tạo nên cơn sốt mong đợi trong cộng đồng gamer Việt Nam nói chung lẫn các fan của Yugi-Oh nói riêng.
 

Lối chơi của Thần Bài quá đơn giản so với kỳ vọng phía gamer.
 
Tuy nhiên như người ta vẫn nói, thứ gì được kỳ vọng quá thì dễ dẫn tới thất vọng, ngay sau khi ra mắt Thần Bài đã không gây được ấn tượng với game thủ. Rất nhiều người tỏ ra chán nản trước gameplay quá đơn giản (nếu so với Bài Ma Thuật Yugi-Oh) và phụ thuộc nhiều vào may mắn chứ không phải trình độ.
 
Giờ đây, trò chơi gần như mất tăm tích khi hàng loạt webgame khác chào đời (nhất là Tam Quốc Truyền Kỳ của SGame). Âu đây cũng là sự phản ánh chính xác quy luật đào thải của thị trường.
 
Game online bị kêu ca nhiều nhất
 
Quả thực tại thị trường MMO nước nhà thì sản phẩm nào cũng ít nhiều bị kêu ca phàn nàn, thế nhưng tính từ đầu năm trở lại đây thì Tru Tiên của VTC Game có lẽ là ứng viên xứng đáng với ngôi đầu. Việc chậm trễ ra mắt phiên bản New World (dù đã hứa hẹn chắc như đinh đóng cột từ trước) cộng với nhiều sai sót trong khâu điều hành khiến BQT tựa game này thường xuyên "bị mắng".
 

Tru Tiên 3 gặp nhiều trục trặc khiến cộng đồng bất bình.
 
Vừa qua, việc 2 quản trị viên tâm huyết với Tru Tiên không chịu nổi cung cách điều hành và bất lực trước hacker đã dứt áo ra đi. Trong khi đó diễn đàn game ngập tràn các topic phản đối hoặc oán trách, tất cả vẽ nên khung màu ảm đạm cho MMORPG ăn khách một thời này.
 
Dĩ nhiên bên cạnh việc bức xúc, một số ý kiến cũng tỏ ra thông cảm với BQT, thế nhưng nếu so với số lượng những lời phàn nàn thì chắc chắn "không thấm vào đâu".
 
Game online khốn khổ nhất
 
Ứng viên được vinh dự đội chiếc vương miện này không ai khác chính là Thần Mộ, webgame nhập vai của VTCz-one (trước khi sáp nhập vào VTC Game). Trò chơi này dường như đã bị NPH miền Bắc bỏ rơi từ lâu, thậm chí cả khi có doanh nghiệp khác phát hành lại Thần Mộ, hãng cũng chẳng có động thái quyết liệt nào.
 

Thần Mộ - Nhiều "bố" nhưng vẫn bị bỏ rơi.
 
Theo dõi trên trang chủ Thần Mộ, đã gần nửa năm nay không hề có sự kiện hay tin tức nào đáng chú ý. Lỗi game không được sửa, update lại càng không, nên nhớ tình cảnh này cũng từng xảy ra với Xích Bích Online và rồi cuối cùng MMO này đóng cửa trong luyến tiếc.
 
Sản phẩm về nhì trong hạng mục này có lẽ là Thần Võ của FPT Online, game đã mất tăm mất tích từ giữa năm 2010 đến nay mà không có bất cứ tín hiệu khả quan gì.
 
Game online "ỡm ờ" nhất
 
Một MMO thông thường có thể trễ nải thời gian ra mắt khoảng 1, 2 tháng, thế nhưng Elsword của VNG thậm chí đã trễ tới hơn nửa năm qua, bất chấp việc mọi sự chuẩn bị cho nó đã sẵn sàng. Vì thế ứng viên này hoàn toàn xứng đáng với tước hiệu "ỡm ờ" nhất.
 

Elsword có lẽ đã lập kỷ lục về khả năng "câu giờ".
 
Trên thực tế, từ giữa năm 2010 VNG đã bắt đầu có những động thái cho thấy mình sắp mang Elsword về nước, sau đó tới đầu năm 2011 hãng lại rục rịch chuẩn bị ra mắt trang chủ. Vậy mà cuối cùng trong khi đối thủ Dragonica đã chào đời từ lâu, trò chơi này vẫn biệt tăm biệt tích, âu đây cũng là điều dễ hiểu khi khâu cấp phép bị siết chặt.
 
Kém hơn Elsword đôi chút về khoản "câu giờ" có lẽ là Âu Lạc Online của Asiasoft, MMO này đã im ắng được chừng 3 tháng kể từ khi chính thức trình làng trang teaser.
 
Game online nhiều hack nhất
 
"Game nào chả có hack" - Đúng, thế nhưng nếu phải kể ra một tựa game đã quá nổi tiếng về vấn đề này, đến nỗi không ứng viên nào theo kịp thì chính là Đột Kích. Từ lâu, việc gặp hacker in-game là điều hoàn toàn quen thuộc và người chơi còn cảm thấy... nhớ nếu không gặp gian lận.
 

Hacker xuất hiện nhiều vô kể trong thế giới CF.
 
Nếu điểm lại thì Đột Kích cũng chính là MMO tổ chức nhiều đợt chống hack nhất (và trong giai đoạn đỉnh điểm đã khóa hàng vài chục nghìn account), thế nhưng mọi nỗ lực ấy chỉ là muối bỏ bể khi các công cụ gian lận cứ thường xuyên được update. Có điều nhờ "độc quyền" tại mảnh đất MMOFPS nên độ hút khách của nó vẫn cao.
 
Khó có thể đưa ra ứng viên có khả năng "hít khói" Đột Kích về số lượng hacker, vì thế ngôi vị nhì ở hạng mục này còn bỏ trống.
 
Game online "già gân" nhất
 
Rất nhiều MMO cao tuổi đã bị khai tử và số còn lại không quá số đầu ngón tay, và Thế Giới Hoàn Mỹ xứng đáng với tước vị "'ông già gân" nhất làng GO nước nhà. Tính riêng từ cuối năm 2010 đến nay trò chơi đã có 2 big-update lớn và sở hữu cộng đồng cực kỳ trung thành.
 

TGHM vẫn sống khỏe dù không còn trẻ trung gì.
 
Suy cho cùng, việc TGHM đoạt vương miện này cũng vì cung cách điều hành hợp lý của DECO, những bức xúc từ phía khách hàng hầu hết đều được giải quyết nhanh chóng. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua việc bản thân game cũng ngày càng cải tiến về đồ họa lẫn gameplay.
 
Hiện tại, hai "ông già" khác đang tranh nhau về nhì, đó là VLTK của VNG và Phi Đội của VTC Game. Chúng cũng còn rất "gân" nhưng đều tồn tại những bất cập lớn như chất lượng dịch vụ kém, ít được săn sóc...
 
Còn bạn, bạn có đề xuất nào khác không?