Mặt tích cực của những đau đớn vì game

Valein  | 14/11/2011 0:00 AM

Như người ta hay nói: "Trong cái rủi có cái may".

Chơi game online, mấy ai không một lần bực tức với những điều trái khoáy trong cuộc chơi, những điều không may bất ngờ xảy đến với các game thủ. Dĩ nhiên, đây sẽ là một điều khá tệ hại, làm ảnh hưởng đến tâm lý muốn hưởng thụ game online của mọi người.
 
Nhưng đằng sau những điều không hay đấy, vẫn có những mặt tích cực của vấn đề, những khía cạnh tốt mà có thể vô tình hoặc hữu ý, nó giúp cho game thủ chấn chỉnh mình được tốt hơn. Có thể nói là “trong cái rủi có cái may”.
 

Có thể nói là “trong cái rủi có cái may”.
 
Bị thất tình vì “bx” trên game
 
Game online vốn là mảnh đất vô cùng mất cân bằng giới tính, khi mà lượng nam nhân chơi game luôn gấp nhiều lần số game thủ nữ, thế nên các bóng hồng luôn được xem là của hiếm và được săn đón rất nhiều. Vậy nên các game thủ nam mà may mắn có được mỹ nhân nào làm “bx” thì rất chi là may mắn. Có điều, vốn là của hiếm nên các nữ nhân có rất nhiều lựa chọn, và trong vài trường hợp, họ…đá các game thủ của chúng ta không thương tiếc.
Không phải là thảm họa, dĩ nhiên, nhưng đó sẽ là một nỗi buồn khó nguôi ngoai cho các game thủ của chúng ta. Bị đá là một trải nghiệm rất là “đau”, nhất là khi đi đâu trong game cũng nhìn thấy kỉ niệm, bóng hình “người xưa”, và còn đau hơn khi nhìn thấy “người xưa” đang… tung tăng bên “kép” mới.


Đừng quá vương vấn những mối tình trên game online.
 
Phần nhiều trong số này, các game thủ sẽ chọn giải pháp nghỉ game một thời gian. Đó là một nỗi buồn, nhưng hãy nghĩ lại. Tình ảo cũng chỉ là ảo. Thời gian nghỉ game, chăm chút cho bản thân và hẹn hò cùng vài cô bạn gái “thật”, còn thực tế và vui hơn là để tâm đến những nàng bướm của thế giới ảo. Xác suất để có một mối tình chín chắn, nghiêm túc trong tình huống này sẽ cao hơn nhiều so với yêu trên game.
 
Bị hack trong game
 
Theo sự tìm hiểu của cá nhân người viết, thật ngạc nhiên là có đến hơn 50% người chơi game online đã từng bị hack hoặc bị lừa đảo trên game online. Những người này đã bị hack, bị lừa bởi số 50% còn lại, hoặc thậm chí là họ đã… quay lại lừa chính những nạn nhân như mình.
Khi bị hack, do bảo mật tài khoản kém, bị lộ thông tin hoặc do share tài khoản nhầm người, bị lừa bằng vài thủ đoạn trên game… khá nhiều nạn nhân sẽ thấy rất ức chế, chỉ biết ngồi đó…đánh chữ chửi bới kẻ độc ác nào đó đã hack, lừa mình. Tuy nhiên, điều tích cực hơn mà không phải ai cũng biết, đó là chính những lần như thế đã giúp họ cẩn thận hơn, tránh bị “buồn” thêm lần nào nữa.


Bị hack một lần, sẽ biết giữ gìn tài sản hơn.
 
Một người bị hack sẽ biết check trojan máy tính mỗi lần chơi game, sẽ biết đặt ID và mật khẩu khó hơn, tránh trùng với nhau, dễ lần mò. Một người share nhầm acc sẽ cẩn thận hơn trước khi trao tài khoản cho ai đó, tốt nhất là biết rõ địa chỉ, biết rõ tính tình rồi mới chia sẻ. Một người bị lừa vì tráo các món đồ giống nhau sẽ cẩn thận nhìn kĩ đồ trước khi giao dịch…vân vân và vân vân…
 
Như người ta thường nói: “Trượt ngã bây giờ để trưởng thành, tránh một lần trượt ngã nặng nề hơn trong tương lai”. Thà bị lừa một lần để biết cẩn thận hơn, còn hơn cứ vô tư chơi, để rồi khi “đủ lông đủ cánh” lại bị hack sạch, khó mà gượng dậy nổi.
 
Thất bại trong cuộc sống vì quá mê game
 
Khá nhiều game thủ, phần đông là học sinh, sinh viên đã để cho game online cuốn mình đi trong cuộc chơi mòn mỏi không có ngày dừng. Để rồi điểm số học hành quá chán, thi cử nợ nần lung tung. Khi đó, một số thì chọn giải pháp nghỉ game, số khác…chơi game nhiều hơn để quên đời, quên nỗi buồn học hành, thi cử.


Chơi game nhiều quá không may bị điểm kém thì đó cũng là...một điều tốt.
 
Thật sự, điều đó là không đáng. Khi mà đam mê quá độ, việc dứt ra quả là rất khó. Có thể là việc bị điểm kém là một điều tồi tệ, đáng buồn với game thủ, nhưng đó có thể là bước ngoặt giúp họ điều chỉnh lại cuộc sống. Trách nhiệm của bản thân cần được đánh thức, để họ quay trở về với cuộc sống thực, bởi cuộc sống hiện tại của bản thân quan trọng hơn nhiều so với cuộc sống trên game.
 
Khi điều chỉnh lại việc học tập, đạt những kết quả tốt hơn, vô hình trung, họ nhìn ra được nguyên nhân mình không đạt kết quả tốt, qua đó sẽ có giải pháp tốt hơn trong việc cân bằng giữa chơi và học của mình.
 
Bị NPH thiếu tôn trọng
 
Đây có thể nói là tình trạng muôn thuở của khá nhiều game tại Việt Nam. NPH nhiều khi khiến cho game thủ vô cùng bức xúc, bực bội. Game xuất hiện lỗi, không khắc phục, để game thủ chịu thiệt. Game thủ gặp rắc rối, mất đồ trong game, gọi lên thì bộ phận chăm sóc khách hàng thờ ơ, thiếu quan tâm, đùn đẩy cho nhau, bắt chờ đợi… Đây chính là một trong những lí do khiến cho game thủ “dễ điên” nhất.


Những rắc rối trên game mà bị thờ ơ sẽ là một nỗi bực tức rất lớn.
 
Thường thì game thủ sẽ chọn giải pháp là la lối om sòm trên điện thoại, cũng như chọn diễn đàn game làm nơi xả cơn tức giận. Đây thật sự không phải là hành động hay và văn minh cho lắm, nhưng lại là một trong những cách để ép NPH làm việc tốt hơn.
 
Có thể rằng hành động chửi bới hoặc ăn vạ không phải là giải pháp tốt để giải quyết vấn đề, tuy nhiên, với một số nhân viên chăm sóc khách hàng, dường như là càng chờ đợi, càng im lặng, họ càng được nước và phục vụ không ra đâu vào đâu. Thế nên việc làm như trên là một “liệu pháp sốc”, khiến cho mọi việc ầm ĩ lên, khi đó họ mới chịu uốn nắn lại mình (trước khi bị cấp trên “sờ” đến), tận tâm với game thủ hơn.