Heroes of Might & Magic: Chú lính chì trong tôi

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 02/08/2013 05:00 PM

Tôi nhớ hồi đó anh hai mê lắm cái trò Heroes - một trò chơi đang nổi lên nhờ phong trào chơi Game chiến thuật của thanh niên xóm nhà tôi khi đó.

Không chỉ riêng tôi, chắc chắn còn rất nhiều game thủ phải chịu sự nuối tiếc ấy trong quãng đời thơ ấu của mình. Bởi lẽ khi ấy, do còn nhỏ tuổi và không có nhận thức hiểu biết về Game, cũng chẳng ai đồng ý và cho tiền tôi chơi Game cả. 

Heroes of Might & Magic: Chú lính chì trong tôi 1

Khi mà tôi vẫn chỉ là một thằng bé con, thích lăng xăng chạy ra ngoài tiệm máy tính xem các anh lớn tuổi chơi Game, rồi cùng với lũ nhóc bằng tuổi, chúng tôi ở đó đóng vai trò tung hô, cổ vũ tinh thần cho những trận bắn Half-Life, những ván đấu Đế Chế của họ. Và đôi lúc cũng gây ra phiền nhiễu bực mình cho mấy anh bằng những câu ngô nghê của những đứa mù tịt về máy tính..

Sau khi lớn lên được vài tuổi và nhận thức về Game rõ ràng hơn, tôi được theo chân anh hai mình trốn đi chơi điện tử mỗi khi ba mẹ vắng nhà. Tôi nhớ hồi đó anh hai mê lắm cái trò Heroes - Một trò chơi đang nổi lên nhờ phong trào chơi Game chiến thuật của thanh niên xóm nhà tôi khi đó.

Heroes of Might & Magic: Chú lính chì trong tôi 2

Không hẳn là thể loại Game chơi cho vui như thông thường, tôi còn được anh hai kể cho nghe câu chuyện về cốt truyện Game Heroes. Và mỗi lúc thấy ổng vừa chơi vừa kể những câu chuyện thần thoại trong thế giới của Game, thằng nhóc như tôi đứng bên cạnh với đôi mắt lim dim, cứ tưởng chừng như mình sắp được đưa vào một thế giới cổ tích khác vậy..

Ảo diệu ngay từ cốt truyện trong phiên bản đầu tiên, câu truyện của Heroes of Might & Magic kể về cuộc đời Morglin Ironfist - Vị hoàng tử sống tại một vương quốc giàu có, tươi đẹp cùng với cha của mình. Tuy nhiên vào một ngày nọ, Ragnar- người chú của Ironfist đã tạo một cuộc nổi dậy làm phản, sát hại cha của hoàng tử và chiếm lấy ngôi báu. 

Heroes of Might & Magic: Chú lính chì trong tôi 3

Để bảo vệ sự an toàn cho bản thân và những người trung thành đi theo mình, Hoàng tử Ironfist buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của các nhà pháp sư, tạo nên một cánh cổng ma thuật để di chuyển tới Enroth - Một vùng đất chỉ có trong truyền thuyết và những câu chuyện kể.

Tới được Enroth và tưởng chừng như số phận sẽ được yên ổn, Ironfist phát hiện ra tại đây không chỉ có riêng mỗi một mình chàng. Tại Enroth còn có những thế lực khác như Tộc người man rợ Slayer, Nữ hoàng của vương quốc Pháp sư Lamanda và chúa tể bạo tàn Alamar. Cả ba thế lực này đều đang nhăm nhe giành quyền cai trị vùng đất huyền thoại Enroth. 

Heroes of Might & Magic: Chú lính chì trong tôi 4

Để có được một chỗ đứng riêng để tồn tại, Hoàng tử Morglin Ironfist đã quyết định thành lập một binh đoàn với ý muốn dẹp tan tham vọng của bộ ba thế lực, trả lại sự bình yên cho xứ sở Enroth.

So với trò Đế Chế đang thịnh hành vào thời điểm ấy, Heroes mang trong mình đầy sự phá cách của thể loại Game hành động chiến thuật xen lẫn yếu tố dàn quân và đánh theo lượt, rất dễ dàng kể cả với một thằng nhóc mới tiếp xúc Game như tôi. Chính bởi vậy nên việc nó tạo được cơn sốt với cộng đồng người chơi Game Offline vào thời điểm năm 99 cũng không có gì là quá khó hiểu.

Heroes of Might & Magic: Chú lính chì trong tôi 5

Ký ức trong tôi cả với anh hai của tôi cũng thế, tới giờ vẫn còn nhớ như in cái bầu không khí lúc một Game Thủ hò hét phấn khích, khuấy động của quán Net bởi anh đã điều quân, chiếm được thành trì của địch thủ. Sau đó là những chiến hữu xúm lại tán tụng, chúc mừng và hỏi han, chia sẻ kinh nghiệm. Cảm giác lúc đó đối với một thằng nhóc tôi, dường như Game đang cố xoá nhoà khoảng cách giữa những con người xa lạ tới với nhau vậy.

Sau ngần ấy năm gắn bó cùng dòng Game Heroes để rồi trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm với từng phiên bản. Tôi cảm thấy như tình yêu và sự đam mê của một đứa bé đã lớn trong tôi dành cho Heroes ngày một lớn hơn. 

Khi biết tin Heroes đã xuất hiện phiên bản game online trên, tôi đã rất hứng khởi đón ngày siêu phẩm này về Việt Nam, để giúp tôi và đám bạn thân thêm một lần nữa được trải nghiệm lại thứ cảm xúc bỡ ngỡ, như thởu ban đầu đứa trẻ trong tôi chơi Game. Hi vọng Heroes sẽ sớm được một nhà phát hành tốt bụng đưa về Việt Nam để thoả mãn niềm đam mê của những Game Thủ như tôi.

(Theo Game4V)