Hai người đàn bà độc ác nhất trong truyện kiếm hiệp

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 17/04/2013 12:22 AM

Thiên Địa Quyết
01/04/2013 NCB: DKMGAME Network NPH:

Hai người đàn bà này dù có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có lòng dạ vô cùng độc ác.

Yêu Nguyệt Cung Chủ
 
Yêu Nguyệt Cung Chủ (trong một vài bản dịch được dịch thành Yển Nguyệt Cung Chủ) được xem như là một trong những nhân vật phản diện đặc sắc và độc đáo nhất trong tiểu thuyết Cổ Long. Với người trên giang hồ, bà ta luôn “cao cao tại thượng”, luôn tự cho mình là chân lý, là một khối băng, một ngọn lửa, một vị thần, một con quỷ…nhưng tuyệt đối không phải là người.
 
Hai người đàn bà độc ác nhất trong truyện kiếm hiệp 1
 
Phụ nữ trở lên độc ác và vô lý khi yêu, đó đã là chuyện “thường ngày ở huyện”, nhưng vô lý và độc ác đến như Yêu Nguyệt Cung Chủ, thì phải nói là nỗi bất hạnh cho bất cứ người đàn ông nào mà bà ta yêu phải. Trong trường hợp này, đó là Giang Phong, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử.
 
Yêu Nguyệt yêu Giang Phong, nhưng Giang Phong lại yêu Hoa Nguyệt Nô, và cái gì phải đến đã đến, cả Giang Phong và Hoa Nguyệt Nô đều bị Yêu Nguyệt giết chết. Không dừng lại ở đó, Yêu Nguyệt còn tiến hành một âm mưu thâm độc: tách rời 2 đứa bé sinh đôi con của 2 người, nuôi dạy 1 trong 2 đứa, dự định cho chúng “huynh đệ tương tàn” khi trưởng thành.
 
Hai người đàn bà độc ác nhất trong truyện kiếm hiệp 2
Hồng Quế cosplay Yêu Nguyệt Cung Chủ.
 
Âm mưu như thế, đã không còn dừng lại ở mức độc ác hay vô lý, mà đã nâng lên tầm…”tâm lý biến thái”.
 
Khang Mẫn (Mã Phu Nhân)
 
Nói đến Khang Mẫn, hẳn sẽ khó có độc giả nào yêu thích “Thiên Long Bát Bộ” lại quên được ả, vì ả chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của đại anh hùng Kiều Phong. Không có võ công cao cường như Yêu Nguyệt Cung Chủ, nhưng nếu bị Khang Mẫn “vừa mắt”, vậy thì cánh đàn ông chúng ta…chết chắc.
 
Hai người đàn bà độc ác nhất trong truyện kiếm hiệp 3
 
Nạn nhân đầu tiên của Khang Mẫn là Mã Đại Nguyên, phó bang chủ Cái Bang, đồng thời cũng là chồng của ả đàn bà lẳng lơ này. Không chỉ hại chết chồng, ả còn cắm cho y vài cái sừng, không chỉ với các nhân vật “cộm cán” trong Cái Bang, mà còn cả với Đoàn Chính Thuần, một vị vương gia phong lưu tuấn tú.
 
Đàn bà lẳng lơ không đáng sợ, nhưng vừa lẳng lơ vừa độc ác thì thật…không có lời nào để nói. Yêu Nguyệt Cung Chủ độc ác ít nhất còn có lí do, đó là vì bà ta yêu Giang Phong. Nhưng Khang Mẫn thì lại khác, bởi ả ta bày mưu nghĩ kế hãm hại Kiều Phong, khiến chàng đại hiệp này phải lao đao khốn đốn, chỉ vì…chàng ta không nhìn ả, không bị ả hút hồn.
 
Hai người đàn bà độc ác nhất trong truyện kiếm hiệp 4
Trương Hinh Dư được xem là “Khang Mẫn ấn tượng nhất từ trước đến nay”.
 
Không những thế, trong số những người tình của Đoàn Chính Thuần, cũng chỉ có duy nhất ả đàn bà này muốn đẩy ông vào chỗ chết.