Game thủ yêu nhau, chưa tốn quá 100.000đ một lần hẹn hò!

PV  - Theo PLXH / PLXH | 03/12/2013 12:40 PM

Peta City
08/09/2022 NCB: Đang cập nhật NPH:

Đã có khá nhiều cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội, truyền thông, báo chí về những lần hẹn hò trong game của mình. Vậy còn các game thủ thì sao?

Gần đây, câu hỏi: “đi gặp phụ nữ có nhất thiết phải mang nhiều hơn 100.000 không?” là câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Đã có khá nhiều cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội, truyền thông, báo chí về những lần hẹn hò trong game của mình. Vậy còn các game thủ thì sao, những người luôn luôn tốn rất nhiều tiền vào “thế giới ảo” họ hẹn hò nhau thế nào? tốn kém ra sao? Hôm nay chúng ta hãy cùng gặp gỡ vài cặp đôi để xem thử nhé

Yêu xa cũng chỉ tốn chưa đến 100.000

Sơn và Hà, 2 game thủ chơi FPS từ khá lâu và cả hai mới yêu nhau được vài tháng. Có điều, Sơn lại ở ngoài Hà Nội, còn Hà tít tận trong Nam, nên cả hai đều nghĩ, mỗi lần muốn gặp nhau, hẹn hò đi chơi chắc phải tốn đến triệu đồng… Chủ yếu là tiền vé máy bay. Thế nhưng, sau khi yêu nhau, phần lớn các buổi hẹn hò của họ chưa bao giờ vượt qua đến con số 100.000 đồng, nói thì khó tin, nhưng chuyện đó là có thật.

Đa phần những lần gặp nhau của Sơn và Hà, chủ yếu là nhờ việc tham dự cộng đồng game FPS, tham gia các giải đấu giao lưu của 2 miền. Nên đã gặp nhau khoảng 3 - 4 lần nhưng chưa lần nào Sơn mất tiền vé máy bay cả. Chủ yếu những lần hẹn hò, cả hai đều thích nhất là đi thưởng thức các món ăn dân dã, các món ăn vặt của miền Nam. Theo như Sơn chia sẻ thì các món ăn này đều giao động dưới 100.000 đ. Mà các món ở vỉa hè Sài Gòn đều không quá tốn và đắt tiền. 

Nhiều lúc quanh đi quẩn lại, chán chán, hai người lại vào một quán game, chơi một vài trận Peta City với hai chai nước ngọt. Tổng số cũng chỉ xấp xỉ 30 ngàn cho cả 2 người. Hà cũng chia sẻ: “ lắm lúc vào các quán lớn, đắt tiền, cả hai phải giữ kẽ, cẩn thận nên thành ra mất tự nhiên. Không thoải mái như đi ăn ở ngoài vỉa hè, hay cùng nhau chơi một vài ván game. Bọn mình yêu nhau nên miễn là được ở cùng nhau, được vui vẻ thoải mái là được”.

Game thủ yêu nhau, chưa tốn quá 100.000đ một lần hẹn hò! 1
Sơn đã có một màn tỏ tình vô cùng hoành tráng bằng một trùm bóng bay, 
cùng một thông điệp gửi vào trong Nam cho Hà tại buổi offline Peta City

Sơn thì tâm sự: “Lúc đầu yêu nhau, vì sợ tốn kém nên chỉ tính là một năm gặp nhau 2 lần là đủ, nhưng những ngày yêu Hà, mình được đi thi đấu rất nhiều. Thậm chí vừa gặp nhau vài tháng trước, ngay tháng sau, đi offline Peta City nhà phát hành Net2E đã tặng cho luôn một đôi vé máy bay khứ hồi để đi cùng nhau, gặp nhau còn nhiều hơn mấy đôi yêu nhau bình thường”.

Game thủ yêu nhau, chưa tốn quá 100.000đ một lần hẹn hò! 2
Theo ý định của Sơn và Hà thì cả hai sẽ sử dụng vé máy bay được NPH Net2E tặng vào ngày 14/2 sắp tới

Mỗi lần hẹn chỉ tốn 70.000 đồng

Đó là tâm sự của Hiếu và Trang, hai bạn trẻ này là fan hâm mộ cuồng nhiệt của DotA, một tựa game khá ăn khách trên thế giới. Hiếu và Trang đã yêu nhau được 4 năm. Họ quen biết nhau kể từ ngày DotA mới bắt đầu thịnh hành tại đây. Cả hai đều không thể quên được kỷ niệm quen nhau, lúc đó do có mâu thuẫn trong game, nên cả 2 team đã dàn xếp gặp nhau. Chính lúc này Hiếu mới ngỡ ngàng về việc Trang là con gái, và bắt đầu hẹn hò tán tỉnh.

Game thủ yêu nhau, chưa tốn quá 100.000đ một lần hẹn hò! 3
Dota 2 khá ít phái yếu tham gia. Nhưng không phải không có, chính vì thế mà cũng có các cặp đôi trong game này

Sau khoảng gần 3 tháng nói chuyện, nhảy vào chat chit, chơi game cùng. Trong một lần lấy tướng mình ra hy sinh cho Trang “về thành”. Trang mới cảm động và hẹn Hiếu đi ăn. Nhưng ngày hôm đó, mọi việc lại không suôn sẻ như dự tính. Hiếu có vấn đề về dạ dày, nên ngay sau bữa lẩu tốn đến 100.000, chàng trai này đã phải nhập viện mất 2 ngày. Vừa thương, vừa thích Hiếu nên sau này, mỗi lần ăn uống, Hiếu đều đến nhà Trang ăn. Những ngày hẹn hò của họ, phần lớn đi chợ là nhiều. Bữa lẩu tốn kém nhất của họ cũng chỉ tốn đến 70.000 đồng tiền đi mua thức ăn. 

Thi thoảng đổi không khí thì cả 2 lại rủ bạn bè ra quán game làm vài ván DotA. Tính ra thì ngồi nhiều lắm là 2 tiếng đồng hồ tốn khoảng 20 ngàn cho cả hai máy, thêm 2 chai nước thì đắt nhất cũng chỉ 40.000. Giờ hai người có thói quen là mang laptop sang nhà nhau, chủ yếu là để động viên nhau học là chính, học xong mới ngồi chơi game.

Đến sinh nhật cũng chỉ có thẻ điện thoại 50.000 đồng

Đây lại là trường hợp khác của Hùng và Phương. Cả hai đã quen nhau được khoảng hơn một năm. Sau này lúc Hùng thích chơi Liên Minh Huyền Thoại thì Hùng mới lôi kéo Phương vào chơi. Từ đó cả hai người trở thành một cặp bài trùng không thể thiếu trong game này.

Vì là sinh viên, lại cùng học về công nghệ thông tin, nên thời gian online của cả hai rất nhiều. Những lần đi chơi của họ chủ yếu là đi lượn lờ ngoài đường, tránh xa máy tinh. Nước nôi hay ăn uống cũng ở vỉa hè, chứ không ngồi trong tiệm cafe hay quán ăn nào kín cả. Cũng chính vì thế chưa bao giờ Hùng phải cầm hóa đơn thanh toán trên 100.000 đ cho một lần ăn được.

Game thủ yêu nhau, chưa tốn quá 100.000đ một lần hẹn hò! 4

Hùng chia sẻ: “Có hôm áp lực thi cử mệt mỏi, cộng thêm sự nóng nực của phòng máy, em với Phương quyết định là chỉ lượn lờ, không ngồi đâu cả. Chỉ đến cuối buổi khi đã khát lắm rồi. thì chúng em mới ngồi uống trà đá. Cả buổi hôm đó chỉ hết có 4000 đồng”.

Phương thì cho biết: “Đáng nhớ nhất là hôm sinh nhật anh Hùng, em có gợi ý rất nhiều món quà, từ quần áo đắt tiền, đến giày thể thao. Nhưng anh ấy đều từ chối tất cả. Đến khi em giả vờ dỗi, vì không có quà tặng cho anh Hùng. Thì anh ấy mới bảo em tặng một cái thẻ Viettel 50.000 đồng để mở khóa một con tướng trong game.” 

“Từ hồi đó đến giờ, bọn em chưa bao giờ cãi nhau vì chuyện tiền bạc, nhưng cãi nhau về việc ai chơi game kém hơn ai thì cực nhiều” - Phương nhí nhảnh cười và nói.

Lời kết

Có lẽ, trong tình yêu, vật chất chỉ là một yếu tố đóng vai trò nhất định. Chứ không quyết định toàn bộ tình cảm của hai con người với nhau. Gặp gỡ 3 cặp game thủ, chúng ta có thể thấy họ thực sự quan tâm nhau, yêu nhau bằng tình cảm thực sự. Chính vì thế, chỉ cần được thoải mái, vui vẻ bên nhau thì chuyện nhiều hay ít tiền không còn quá quan trọng. 

Chúng tôi xin dùng câu nói của Hà để thay cho lời kết: “Sơn có thể không có đủ 100.000 đ khi gặp em, nhưng tuyệt đối không được để thấp hơn em 10 level trong Peta City, vì như thế, hai đứa không được cùng chơi một room với nhau”.