Game thủ châu Á “tám” gì về Đại Phá Tam Quốc?

Trảm Phong  - Theo Màn Ảnh Sân Khấu | 14/09/2014 03:30 PM

Đại Phá Tam Quốc
10/09/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Trước khi ra mắt thị trường Việt Nam, Đại Phá Tam Quốc đã chu du rất nhiều nước có thị trường game phát triển bậc nhất Châu Á...

Ngoài thành công rực rỡ ở thị trường bản địa thì tựa game cũng rất thành công tại thị trường Nhật Bản. Dạo quanh diễn đàn giành cho game thủ MUTEKI SANGOKU ở Nhật Bản tại trang chủ: http://ingame.jp/index_mt3goku_ingame.html (Game Đại Phá ở Nhật có tên khác là MUTEKI SANGOKU), chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều bài viết, review rất tốt về game, trong đó ấn tượng nhất có lẽ là bài tâm sự “Niềm vui Đại Phá” của Game thủ Nishikori. Sau đây, xin được dịch qua tiếng Việt cho các bạn đọc nội dung.

image 23.jpg

“Chẳng biết từ khi nào tôi đã nghiện đã yêu mến game Đại Phá Tam Quốc. Một ngày rất bình thường, tôi luôn thích pha cho mình một tách trà hay một ly cà phê, kéo rèm cho ánh sáng ngày mới tràn vào chiếu rọi căn phòng, trong cái ấm áp của nắng vàng, mở máy, lên mạng, vào game… cứ như vậy cho đến cuối tuần. Tôi lặng lẽ đắm chìm trong những đao quang kiếm ảnh được gây dựng lên từ hình ảnh kĩ thuật số. Tuy không náo nhiệt hối hả như Đế Chế hay Starcraft, cũng chẳng đẫm máu, kịch tính như CF, và không hề rực rỡ huy hoàng đầy hào khí như WarCraft hay LOL. Người chơi chỉ cần một chút bình tâm, một chút ung dung và đôi chút thận trọng sẽ có thể hòa mình đầy hào hứng với những hình ảnh tinh tế, những thao tác đơn giản nhưng lại đem lại cho ta cả 1 bầu không khí hùng tráng đầy nhiệt huyết đam mê. Đấy là những trải nghiệm đầy háo hức mà game Đại Phá Tam Quốc đã tâm huyết đem tới cho người chơi”.

图片 2
Hình ảnh ingame trên phiên bản Đại Phá Nhật Bản

 

Game thủ Nishikori có một cách nhìn rất hiện đại về Game Đại Phá, không màu mè hoa mỹ mà thực dụng đúng như người Nhật Bản.

Đi dạo tiếp đến diễn đàn game thủ Đài Loan tại: https://fan3.nutsplay.com/main.jhtml

Có thể dễ dàng tìm thấy bài viết ấn tượng nhất đó là bài “Con đường Giang Hồ” của Game thủ MrChen:

con-duong-giang-ho.jpg

“Nơi nào có người, nơi ấy có giang hồ”, Cho dù bạn thực sự muốn tìm kiếm nó hay chỉ bâng quơ lướt qua nó thì cái chất giang hồ cũng sẽ lôi cuốn bạn vào nhịp sống của trò chơi. Trong thế giới giang hồ của Đại Phá, có thể khiến bạn gặp được người bạn tâm giao chí cốt, đồng sinh công tử, bôn tẩu giang hồ dựng lên truyền thuyết, hay gặp được kẻ thù truyền kiếp khiến bạn phải nghiến răng nghiến lợi, nhất mực tranh đấu hơn thua. Đôi khi bạn lại gặp được “gà” mà bạn chẳng nỡ xuống tay cướp bóc, biết đâu bất ngờ bạn lại mất ăn mất ngủ vì con “gà” này. Những mùi vị, sắc màu của giang hồ, bạn đều có thể cảm nhận qua thế giới Đại Phá. Chỉ có duy nhất một điều không giống với giang hồ bên ngoài, chính là khi bạn trải nghiệm để trưởng thành trong thế giới Đại Phá, bạn không hề phải bận tâm về sinh mạng, về thương tổn. Cái bạn cần chỉ là một chút thời gian, một chút kiên trì, một tâm thái nhàn tản, thế là đủ để bạn tạo dựng riêng cho mình một truyền thuyết anh hùng”

Đi dạo tiếp đến diễn đàn của Đại Phá tại Hàn Quốc (http://www.fansam.co.kr), có thể dễ dàng nhận ra bài viết trải nghiệm Game vô cùng sâu sắc cuả Mr Kim, đó là bài viết“Giang Hồ của tôi”:

“Cảm nhận được cảm giác hòa mình trong chiến trận điều khiển Triệu Vân mà cứ ngỡ chính mình là mãnh tướng này đơn thương độc mã giữa muôn ngàn quân địch, vung thương bạt tên kiêu hùng trên chiến địa. Tôi đã trải nghiệm những vui buồn trong trận chiến, có thắng có thua, kề vai sát cánh cùng anh em trong liên minh vượt qua từng trận đánh, cố gắng bảo vệ thành trì khỏi những cuộc xâm lăng. Nếm trải sự túng thiếu hay sung túc, nỗ lực đưa thành trì trở nên cường thịnh. Đại Phá Tam Quốc chẳng ồn ào kích động nhưng nó đã thấm dần vào cuộc sống của tôi. Trở thành một điều rất ảo mà cũng rất thực. Ảo trong hình ảnh mà thực trong cảm giác, cảm giác về một con đường giang hồ khiến tôi có thể giương kiếm hát ca, cười ngạo thiên hạ.”

Ấn tượng tượng nhất có lẽ là bài viết của Game thủ Trung Quốc trên diễn đàn trang chủ http://sg.198game.com , bài viết có tựa đề “Giấc mộng Anh Hùng”:

“Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông

Ngọn sóng xô đi những anh hùng.

Thị phi thành bại sẽ thành không,

Núi xanh hãy còn đó mấy độ tịch dương hồng.

Cái tuổi thơ máu làm Quan Vũ, Triệu Tử Long cầm thanh tre mà cứ ngỡ là cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Bạch Ngân Thương, rồi loay hoay buộc cung giả làm Hoàng Trung hay kiếm lông gà làm quạt Khổng Minh ngồi phe phẩy.

Giấc mộng làm anh hùng trong tôi chắc vẫn còn trong hồi ức về một tuổi thơ dữ dội. Đã đôi lần tìm kiếm những game nhập vai, chiến thuật về thời kỳ Tam Quốc để được thỏa mình trong giấc mộng anh hùng….và Đại Phá Tam Quốc đã cho tôi tất cả”.

Trên đây là các bài viết hay của các Game thủ khắp Châu Á tám chuyện về Đại Phá, không biết các Game thủ Việt Nam sau khi trải nghiệm “Thủy tổ chiến thuật” này sẽ có những cảm nhận riêng gì. Tất cả chỉ có thể chờ đợi sau 10h ngày 16/9/2014

IMG_0182.png
Game thủ Việt Nam sẽ “tám” gì về Đại Phá ?

 

Chi tiết xem tại :

Trang chủ: http://daipha.com

Phiên bản IOS tại đây: (https://itunes.apple.com/app/id899937035)

Phiên bản Android tại đây:

(https://play.google.com/store/apps/details?id=air.tamtay.vn.daiphatamquoc&hl=vi)

Phiên bản Facebook tại đây: https://apps.facebook.com/daiphatamquoc/

Fanpage: https://www.facebook.com/daiphatamquoc

 

>> Sau đại tiệc Iphone 6, làng game chiến thuật mời dự ngày hội “Đại Phá”