Game chiến thuật Vệ Tam Quốc mở cửa tại Việt Nam ngày 2/7

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2015 04:39 PM

Vệ Tam Quốc dựa trên bối cảnh cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng của La Quán Trung, là một trong số rất ít game lấy đề tài Tam Quốc kết hợp Tiên hiệp.

Theo thông tin mới nhận được, game online nền web thể loại chiến thuật Vệ Tam Quốc đã xuất hiện tại Việt Nam và sẽ bước vào giai đoạn closed beta vào ngày mai 2/7. Hiện tại game thủ đã có thể đăng ký tài khoản và tìm hiểu thêm về trò chơi tại trang chủ: http://vetamquoc.vn.

Vệ Tam Quốc dựa trên bối cảnh cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng của La Quán Trung, là một trong số rất ít game lấy đề tài Tam Quốc kết hợp Tiên hiệp. Thiết kế đặc sắc kết hợp giữa yếu tố lịch sử và tiên hiệp tạo thành phong cách khá lạ.

Bên cạnh những vùng đất, thành trì và các trận chiến quen thuộc trong Tam Quốc, người chơi không chỉ kết giao cùng các danh tướng, cảm nhận Tam Quốc phân tranh, loạn thế hùng khởi. Trong game, bạn còn có thể hàng yêu phục ma, phỏng tiên tu hồn.

Ngoài ra, Vệ Tam Quốc có gameplay với sự kết hợp giữa game RPG và SLG, trò chơi xây dựng một hệ thống chiến đấu lớn chứ không chỉ còn đơn thuần là sự phối hợp giữa các binh chủng, những cuộc công thành chiếm ải quen thuộc.

Người chơi vào vai một đệ tử, một đường khiêu chiến danh tướng, tiêu diệt yêu ma, trợ giúp bá tánh, thu thập 14 Chủ Tinh cùng 6 cuốn Thiên Thư, cuối cùng khiêu chiến BOSS Ma Giới.

Trong Vệ Tam Quốc, người chơi có thể công chiếm hàng chục quan ải trên bản đồ thế giới, tự do điều binh khiến tướng, quyết định kế sách, trở về thời loạn tam quốc.

Với phụ bản tiên cảnh, người chơi có thể mở hình thức thăm dò, đơn độc đi đến những địa phương kì bí, truy tìm bảo vật, đạo cụ, võ tướng.

Thời kỳ Tam Quốc, trong dân gian đầm rồng hang hổ, nhân tài vô số, các thế lực thèm khát nhân sĩ, thường xuyên tự mình đi tới những nơi thôn xóm để cầu nhân sĩ. Thể hiện lại Lưu Bị cầu Gia Cát Lượng, Vệ Tam Quốc. Rất nhiều danh tướng, chỉ có thể đến những nơi thâm sơn rừng rậm, đánh thức bọn họ!