Đầu năm Mèo lại nhớ game ảm đạm xứ Việt năm Chuột

Vĩnh Hậu  | 25/02/2011 01:00 PM

Sự ảm đạm là điều bình thường với đứa con rơi của Saigontel. Nó khiến cho nhiều game thủ cảm thấy tủi thân.

Sau những dự án game 3D rầm rộ, những dòng xoáy game kiếm hiệp quay cuồng, game thủ Việt lại hoài niệm về những tựa game xa xưa, một thời đã lôi kéo được biết bao trái tim đam mê nhịp sống số.

Bị cuốn vào vòng xoay ganh đua nhau của các Nhà Phát Hành, người chơi game online Việt dường như đã dần bão hòa với các tin đồn giật gân, các dự án game tỷ đô và các lời hứa hẹn đến phát chán. Xu hướng mới của họ là tìm lại cảm giác thân quen ngày xưa, khi tuổi thọ của một sản phẩm Game ít nhất là 1-2 năm và chiến hữu thì nhiều vô số kể. Nhưng đường trở về còn lắm gian truân bởi không phải cứ muốn chơi lại là được, nếu như NPH mãi không chịu mở server mới hoặc có bất kì động tác nào hỗ trợ người chơi.



Đơn cử như trường hợp game Chiến Quốc của NPH SaigonTel hiện nay đang đóng băng với nhịp độ đều đặn, không có sự đột phá trong các sự kiện cả trong lẫn ngoài game. Điều này khiến cho đại bộ phận đa số game thủ kì cựu cảm thấy bức xúc và họ đã đại diện cho cộng đồng chính thức lên tiếng, đòi lại sự công bằng cho tình yêu game vô bờ bến.

Game thủ Hachikou nổ phát pháo đầu tiên với thắc mắc vì sao sắp sinh nhật 3 năm tuổi mà người chơi không hề nhận thấy được bất kì sự thay đổi nào để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Hay đơn giản là câu hỏi:”Rất mong SGT cho chúng tôi 1 server mới để anh em cùng chơi với nhau. Nếu được thì hỗ trợ thêm nữa. Và cuối cùng là một buổi offline, nhỏ nhỏ cũng được, hoặc 1 buổi liên đấu cũng được. Chả cần j nhìu. Liệu có khó quá không?"



Đây đúng là tình cảnh chung của một vài game “thầm lặng” ở nước nhà. Việc rất hiếm có event, update đã là chuyện ai cũng phải chấp nhận. Chiến Quốc của Saigontel cũng không ngoại lệ. Game hầu như rất hiếm xuất hiện tên tuổi trên thị trường game nước nhà. Dẫu cho đây là chuyện “thường ngày ở huyện”, nhưng nó cũng khiến cho nhiều người chơi cảm thấy tủi thân.

Tuy vậy vẫn có những nhận định lo ngại đối với việc đại bộ phận đa số mong muốn được thử sức mình tại vùng đất mới. Game thủ ThangKuNho phát biểu : ”Ra server mới đi, để rồi lại cùng chung số phận với Khuất Nguyên thôi”.



Mặc dù sức nóng không còn được như những ngày đầu, nhưng topic chỉ vừa mới đưa lên chưa đầy 15 phút, đã có hơn 30 lượt vote đồng ý với việc mở server mới và đầu tư “cày” lại. Điều này chứng tỏ rằng những người chơi còn nặng nợ với Chiến Quốc và thể loại đồ họa chibi vẫn còn rất nhiều và nhiệt tình. Liệu những nỗ lực của cộng đồng Chiến Quốc có mang lại sự thành công nào không? NPH SaigonTel sẽ làm gì để xoa dịu tình thế và đáp lại sự yêu mến không dễ mà có này?
 
Cũng cần thấy là với lượng người chơi không nhiều, nguồn lợi không cao lắm, việc thuê máy chủ để mở một server mới có vẻ là chuyện hơi “phiêu”. Người ở thì nặng tình, nhưng “tiền không có thì cò không tiến”, có lẽ nên chăng các gamer chờ đợi ở một event nào đó thì hơn. Và đây cũng là hướng mà Saigontel nên xem xét để game thủ Chiến Quốc có một sinh nhật thật ý nghĩa.

Xem thêm:

game online