Đã có tên MMO khổ sở nhất Việt Nam nửa đầu 2011

Nghi Lâm  | 18/07/2011 12:00 PM

Đó chính là Thần Mộ Ký với việc gần 6 tháng nay không có sự kiện hay biểu hiện quan tâm nào từ phía BQT.

Thị trường game Việt tuy đã "thanh lý" tới hơn 20 đầu sản phẩm (từ đầu năm 2011 là 5 MMO đóng cửa), thế nhưng vẫn còn đây đó những cái tên "sống mà như không sống". Nếu như năm 2010 ghi dấu Thần Võ của FPT Online là tựa game ảm đạm cùng cực nhất, thì nửa đầu năm nay chức danh đó xứng đáng thuộc về Thần Mộ Ký của VTC Game.
 

Thần Mộ Ký đã quá rệu rã.
 
Thần Mộ Ký vốn là một trong những Webgame từng thu hút khá nhiều người chơi nhờ vào hình ảnh cũng như cốt truyện hấp dẫn, nhất là khi được quảng bá mạnh mẽ hồi năm ngoái. Thế nhưng thực tế trong thời gian qua thì số lượng game thủ của tựa game này đã giảm đi trông thấy, thậm chí nói không ngoa, diễn đàn trò chơi giống như một diễn đàn "chết".
 
Sự việc này bắt đầu từ khi VTCz-one sáp nhập vào VTC Game, lúc bấy giờ đại diện NPH khẳng định đây là cơ hội để các MMO của VTCz-one lấy lại sức sống, thế nhưng ngược lại, Thần Mộ Ký giờ đây còn bi đát hơn cả ngày dưới trướng NPH cũ. "Game thì lỗi mãi không sửa. Event thì không có. Bây giờ thì chẳng log được game, trang chủ cũng không vào được", không khó để tìm thấy những phản ánh tương tự trên forum.
 

Những than vãn của gamer rơi vào quên lãng.
 
Thậm chí đáp lại những thắc mắc trên cũng chẳng phải là GM hay đại diện BQT, mà chỉ có vài game thủ tặc lưỡi: "Đóng cửa tới nơi rồi đấy bạn ạ", hay "Cái box Thần Mộ này từ lâu đã không có người quán lí, cũng chẳng ai quan tâm nó"... dường như ai nấy đều hiểu trò chơi rơi vào giai đoạn "chờ đóng cửa".
 
Theo dõi trên trang chủ Thần Mộ, đã gần nửa năm nay không hề có sự kiện hay tin tức nào đáng chú ý, ngoại trừ việc VTC Game khẳng định "độc quyền phát hành tại Việt Nam". Nên nhớ tình cảnh này cũng từng xảy ra với Xích Bích Online và rồi cuối cùng MMO này đóng cửa trong luyến tiếc.
 

Các sự kiện vắng bóng nửa năm trời.
 
Không chỉ "khổ sở" vì vắng người chơi, thiếu event và không được săn sóc, Thần Mộ còn đứng trước tình cảnh khá buồn cười là có tới... 2 NPH cùng vận hành, đó là VTC và xGo. Và mọi chuyện còn lạ lùng hơn khi mặc cho VTC Game tuyên bố độc quyền, xGo vẫn phát hành như bình thường và khẳng định không có chuyện mình "vi phạm bản quyền".
 
Phía VTC Game sau tuyên bố đanh thép trên trang chủ cũng chẳng có động thái nào đáng kể hơn, dường như hãng đang để mặc cho đứa con này muốn đi về đâu cũng được. Thậm chí, đội ngũ quản lý game (GM) hơn 6 tháng nay không hề có bất cứ một lời hồi đáp nào cho những topic thắc mắc, báo lỗi.
 

Sau tuyên bố độc quyền, VTC Game chẳng làm được gì hơn.
 
Chính vì tâm lý đó mà giờ đây không ít người chơi mặc dù có tâm huyết, đầu tư nhưng cũng đã quyết định nghỉ để chuyển qua phiên bản của xGo. Ngẫm kĩ thì hành động đó cũng không quá khó hiểu, làm sao gamer còn hứng để chơi một tựa game mà những phản ánh, nguyện vọng, những topic báo lỗi của họ đều bị phớt lờ, ngày ngày vào game đối hiện với các bug khó chịu.
 
Trên bình diện toàn thị trường, cái tên Thần Mộ đã nhạt nhòa trong tâm trí game thủ và vì thế dễ hiểu khi NPH chẳng còn mặn mà gì với nó. Có lẽ động thái thích hợp nhất trong thời gian tới là tuyên bố đóng cửa để "giải thoát" cho trò chơi.