Chán cày kéo, nam game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ muốn chỉ đánh heo và trò chuyện

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/11/2015 04:18 PM

Một game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ đã đưa ra ý tưởng lạ lùng, đi ngược với thời đại hiện nay khi muốn thế giới ảo vận hành một cách chậm chạp hơn hẳn.

Mục tiêu của rất nhiều người khi chơi game online chính là phải trở nên mạnh mẽ nhanh nhất có thể để đứng đầu bảng xếp hạng level hay có chỉ số sức mạnh "khủng hoảng", áp đảo quần hùng... Từ đó, các cuộc cày kéo trong game là điều tất yếu, tất cả những gì các game thủ này muốn là lên cấp thật mau lẹ, tăng sức mạnh liên tục.

Điều này vô tình khiến cho trò chơi trở nên nhàm chán, các nhân vật chỉ còn làm theo hệ thống auto tự đánh tự chạy, tự làm tất cả mọi thứ mà game thủ còn chẳng cần phải động tay vào một phút nào cả, chỉ cần thi thoảng ngó qua một chút để xem thành quả mà thôi.


Thời kỳ game thủ sống chậm trong thế giới ảo đã qua rất lâu.

Thời kỳ game thủ "sống chậm" trong thế giới ảo đã qua rất lâu.

Thế nhưng, không phải bất kỳ ai cũng muốn chơi game online một cách nhàm chán như vậy, mới đây một game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ đã đưa ra ý tưởng lạ lùng, đi ngược với thời đại hiện nay khi muốn thế giới ảo vận hành một cách chậm chạp hơn hẳn. Cụ thể, gamer này đòi hỏi tất cả những người tham gia vào một server cũ vắng vẻ, chỉ chơi giới hạn trong 5 tiếng một ngày với mục đích chính là... đánh heo và trò chuyện cùng nhau cho vui mà thôi.

"Mình có ý tưởng là chúng ta tạo một nhóm chơi ở server cũ nào đó và chỉ chơi trong 5 tiếng hằng ngày. Chỉ đơn giản là gặp nhau cùng đánh heo, đánh nhím, trò chuyện... Mình nhớ ngày đầu mới chơi võ lâm, khi mọi người chơi không vì tiền, chỉ đơn giản là đam mê, khám phá. Có khi đơn thuần chỉ là rủ nhau chạy vòng quanh map xem từng hốc đá, cái cây... Rồi cả những trận pk level 15 20 30. Khi đấy đuổi đánh nhau té khói, ăn máu tiểu và ngồi thiền đầy máu đập nhau tiếp. Anh em thấy ý tưởng này có khả thi không?

Mua thẻ hào hiệp rồi cắm auto với nhau 5 tiếng cũng vui... mình quan niệm là vui để kết bạn chứ đâu phải ganh đua vũ trang hay ăn boss làm chi. Có khi rủ nhau đi cho quái Lâm du giết cũng hay hơn là cấp 120 cắm auto farm và farm trên Trường Bạch" - Ý tưởng có phần kỳ quái để tưởng nhớ thời xưa và kết bạn làm quen trong game của nhân vật này.

Có thể thấy rằng mục đích chính của game thủ này là đưa thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ về lại thời đầu với nhiều hoạt động cộng đồng hơn, mọi người đều giành nhiều thời gian cho game và cũng dễ kết bạn, trò chuyện hơn là kiểu chạy đua vũ trang, ai nạp nhiều tiền thì mạnh như hiện nay.

Tuy nhiên, ý tưởng kỳ quặc này đã nhanh chóng vấp phải sự phản đối của đông đảo game thủ khác, hầu như chẳng có ai muốn trở về thời kỳ đó cả bởi đơn giản cách chơi như vậy đã hoàn toàn lỗi thời, và không thực tế: "Ông này rảnh rỗi sinh nông nỗi, thời hiện đại không muốn, muốn về thời tiền sử, cái đó chỉ là ký ức mà thôi, không áp dụng được cho thời hiện đại bây giờ, lúc đó chưa biết gì còn thích, giờ bạn đánh heo dc mấy bữa, hay là out đi ngủ cho khỏe. Bạn bè thì bên ngoài (bạn học, đồng nghiệp) gặp nhau cho thực tế nhé, ảo mà làm gì".


Chẳng còn ai thích chăn heo, đánh nhím cả ngày nữa.

Chẳng còn ai thích 'chăn heo, đánh nhím' cả ngày nữa.

"Cái gì qua rồi thì cho qua đi, game ra đã hơn 10 năm rồi, thằng học sinh cấp 2 cấp 3 khi đó bây giờ cũng đã ra trường, có gia đình có sự nghiệp có nhiều thứ để làm lắm chứ không có ngồi mò mẫm chơi cái game cũ rích này đâu. Còn chơi game mà như bạn nói thì thôi, tắt máy đứng dậy ra ngoài kiếm bạn làm ly cafe ngồi chém gió có khi vui hơn, đã là game nhập vai rồi thì chơi game cũng giống như cuộc sống của mình vậy, account là bản thân mình, mấy con quái hay nhiệm vụ trong game là những thử thách trong cuộc sống của mình đi. Bám vào game cũ mà làm gì" - Chia sẻ của một game thủ khi liên tưởng game vào cuộc sống thực.

Như vậy, rõ ràng rằng các game online thay đổi dựa trên nhu cầu của người dùng, chính là các game thủ, vì thế những người muốn trở lại một thời hoành tráng xưa kia, như gamer Võ Lâm Truyền Kỳ muốn chỉ đánh heo và trò chuyện trong trường hợp này rõ ràng sẽ chẳng thể tìm được chỗ đứng trong làng game đã thay đổi toàn bộ như hiện nay... tất cả chỉ còn là ký ức đẹp mà thôi.

Loạt game online không thể quên, gắn liền với tuổi thơ game thủ Việt