Bức thư của một game thủ chán ngấy làng game Việt

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 08/11/2012 12:00 PM

Chúng tôi mới nhận được một email từ game thủ tâm huyết này.

Mới đây, chúng tôi nhận được một email khá chân thành từ một game thủ giấu tên. Trong đó anh phản ánh sự thất vọng cũng như chán ngán với làng game Việt hiện tại, đồng thời tha thiết mong ước một sự thay đổi trong thời gian tới. Thậm chí, gamer này còn kể rằng bây giờ mỗi MMO anh chỉ chơi không quá... nửa canh giờ.
 
Xin trích dẫn lại toàn bộ bức thư để đáp ứng mong muốn của game thủ trên, rằng anh tha thiết mong những người đang làm trong ngành công nghiệp game online nội địa đọc được nó, suy nghĩ về nó để có sự thay đổi trong thời gian tới.
 
"Thân gửi:
Những người gamer chân chính
Những người đại diện cho tiếng nói cộng đồng game thủ
Những người đang kiếm tiền từ game online
 
Tâm thư này tôi viết khi đang trong tình trạng “rửa tay gác kiếm” bởi game tôi thường chinh chiến mới đóng cửa vài ngày. (Bởi nơi cũ không còn gì vấn vương , giang hồ không còn gì để vướng bận…. )
 
thế là tôi lại tìm chốn mới để dung thân…
Nhưng sao khó quá!
 
Bức thư của một game thủ chán ngấy làng game Việt 1
 
Là một người sành sỏi từng lượn lờ hơn chục game cũ mới đều đủ, từ client đến webgame, chưa kể loại nửa nạc nửa mỡ gần đây. Tôi cũng tạo account mới, lang thang từ tân thủ thôn nọ đến lọ mọ game kia để “thưởng thức” một niềm đam mê nào đó.
 
Nhưng mỗi game, không quá nửa canh giờ!
 
Tôi nhớ!
 
Một thời đắm mình với những trận chiến ngàn nguời, với vó ngựa Công Thành Chiến, đồ sát tứ phương, Biện Kinh đẫm máu lẫn cả nụ cười hào sảng của những đồng đạo võ lâm. Với tôi đó mới là chơi Game, đó mới là nhập vai thực thụ! Nay thì !? *thở dài*
 
Bức thư của một game thủ chán ngấy làng game Việt 2
 
Tôi cần!
 
Được sống với nhân vật của mình và khẳng định đẳng cấp, tôi cần xông pha huyết chiến thống lĩnh Tam Quốc, xưng danh lập quốc. Thật chán nản khi phải mơ về thời kỳ ảo tưởng nào đó. Và càng khiến tôi xấu hổ khi các game thủ khác hỏi rằng: “Thể loại game *beep* gì vậy?”
 
Tôi chờ!
 
Một trào lưu mới (nhưng xin đừng là bom tấn bởi nổ to quá tôi chịu không nổi).
Một điểm sáng cuối đường hầm (nhưng xin đừng là ánh đèn xe lửa).
Một ấn tượng để gợi nhớ về thời chinh chiến hào hùng, vàng son. 
 
Tôi sẽ chờ dù chỉ là 1 webgame: nơi tôi được xả thân trong chiến trường khốc liệt sát cánh cùng những danh tướng, thỏa sức thể hiện trình PK (dù bản thân không giỏi đánh đấm) và khác biệt với hàng ngàn game online đang nhàn nhạt một màu như hiện nay!
 
Bức thư của một game thủ chán ngấy làng game Việt 3
 
Chắc hẳn có một ngày như vậy sẽ đến…"