Bàn Tơ Động: Bông hồng lắm gai trong Ngộ Không Truyền kỳ

PV  | 10/04/2012 07:00 AM

Bàn Tơ Động - class nhân vật có vẻ đẹp vượt trội, sự quyến rũ và khả năng đáng dè chừng nhất trong Ngộ Không Truyền Kỳ.

Không phải tự nhiên mà câu thơ đại diện cho các yêu ma ở Bàn Tơ Động “Hỏi thế gian tình ái là chi, mà lứa đôi thề nguyền sống chết”. Thử “dòm vào” Bàn Tơ Động - class nhân vật có vẻ đẹp vượt trội, sự quyến rũ và khả năng đáng dè chừng nhất trong Ngộ Không Truyền Kỳ.
 
 
Ban đầu khi mới xuất hiện, với đàn trong tay, Class nhân vật này gợi sự yếu đuối mong manh, và đúng là trên thực tế thể lực cũng khá yếu, ra đòn không được bá đạo như các các class khủng như Đại Đường Quang Phủ hay Pương Thốn Sơn. Nhưng khi qua quá trình nâng cấp và tăng điểm tu luyện, vào khoảng level 6x thì  class nhân vật này mới thực sự trở thành cơn ác mộng của thế giới Tây Du.
 
Một khi đệ tử Bàn Tơ đã tung ra sở trường của mình phong ấn những đối tượng có thể gây rắc rối cho đồng đội thì trận chiến đã trở nên ngã ngũ. Chưa kể đến những tuyệt chiêu rút máu, rút mana đối phương, giải độc cho đồng đội, khóa đối phương không cho dùng vật phẩm, dùng phép…. Phải nói, class nhân vật này gây nên sự “khó chịu” không tả nổi cho địch thủ.
 
 
Có thể nói, Bàn Tơ Động không phải là class nhân vật phù hợp với những game thủ ưa “chém đinh chặt sắt”, dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề, môn phái này yêu cầu nhiều hơn thế: Sự kiên nhẫn, sự khéo léo và  một cái đầu thật sự khi chiến đấu. Đây cũng là một nét hấp dẫn khó chối từ của hành trình Tây du trong Ngộ Không Truyền kỳ.