Ban điều hành VLTK3 “đỏ mặt tía tai” đỡ đòn game thủ

Trảm Phong  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/07/2014 05:22 PM

Võ Lâm Truyền Kỳ 3D
07/08/2013 NCB: KingSoft NPH:

Đúng 21h30 ngày 28/7/2014, một thành viên Ban vận hành game Võ Lâm Truyền Kỳ 3 (VLTK3) đã hóa thân điều khiển Lệnh Hồ Thương,...

Như thông báo, Lệnh Hồ Thương lần đầu tiên xuất hiện trên đỉnh Côn Lôn. Ngay lập tức, 300 người chơi chia thành 02 phe Hào Khí Minh và Ác Nhân Cốc chờ sẵn kéo đến. Rất tự tin, Đệ Nhất Kiếm Thủ nhanh chóng thi triển chiêu thức bá đạo Thương Hồ Khiếu Nguyệt một lúc lấy rất nhiều sinh lực của vô số đối thủ.

Ban điều hành VLTK3 “đỏ mặt tía tai” đỡ đòn game thủ
Đệ Nhất Kiếm Thủ Lệnh Hồ Thương

 

Lệnh Hồ Thương mặt đẹp như ngọc, dáng vẻ thư sinh nho nhã, nhưng chiêu thức quả thật đáng kinh người. Không hổ danh là Đệ Nhất Kiếm Thủ, kiếm chiêu của hắn có sát thương rộng và phạm vi đánh rất lớn. Chỉ tung Nhiếp Vân Truy Nguyệt, kèm theo sau là đòn chí tử Thương Hồ Khiếu Nguyệt là khiến hàng chục đối thủ ngã như rạ.

Ban điều hành VLTK3 “đỏ mặt tía tai” đỡ đòn game thủ
Ban điều hành VLTK3 “đỏ mặt tía tai” đỡ đòn game thủ
Nhiều cao thủ ngã gục trước đường kiếm của Lệnh Hồ Thương

 

Nhưng không lâu sau, người chơi cả máy chủ kéo đến càng lúc càng đông. Nửa tỷ sinh lực của Đệ Nhất Kiếm do đó rớt một cách chóng vánh. Lệnh Hồ Thương phải vận Hồ Bất Quy, hồi phục lượng máu đã tổn hại. Phút thứ 20, con số game thủ có mặt tại đỉnh Côn Lôn đã lên đến 700 người. Lệnh Hồ Thương buộc phải nhờ sự trợ giúp của đoàn quân Lang Nha. Mỗi tên lính trong đoàn quân này đều là một mini boss có sức mạnh tương đương với các thủ lĩnh của bí cảnh hàng ngày. Quân Lang Nha rắp rắp tuân lệnh Lệnh Hồ Thương, chỉ đâu là quân đánh đó, hoàn toàn không do dự hay sợ sệt.

Ban điều hành VLTK3 “đỏ mặt tía tai” đỡ đòn game thủ
Đối đầu với 700 game thủ, Lệnh Hồ Thương bên ngoài đỏ mặt tía tai

 

Nếu ở trong game, cộng đồng VLTK3 chật vật tìm cách đả bại siêu boss thì tại trụ sở VNG, thành viên Nhóm vận hành chịu trách nhiệm điều khiển Lệnh Hồ Thương cũng loay hoay chống đỡ trước các mũi tấn công dũng mãnh từ phía game thủ. Tuy là siêu boss, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, nhiều lúc cũng phải quăng chuột đập bàn phím vì chịu không nổi nhiệt.

Phút thứ 28, Lệnh Hồ Thương một mình chịu trận. Từ nửa tỷ sinh lực, Đệ Nhất Kiếm Thủ chỉ còn lại 70 triệu. Các đòn tất công vẫn dồn dập liên tục, mặc cho bão tuyết đã nổi lên trên đỉnh Côn Lôn sương ngạo.

Ban điều hành VLTK3 “đỏ mặt tía tai” đỡ đòn game thủ
Ban điều hành VLTK3 “đỏ mặt tía tai” đỡ đòn game thủ
Ban điều hành VLTK3 “đỏ mặt tía tai” đỡ đòn game thủ
Ban điều hành VLTK3 “đỏ mặt tía tai” đỡ đòn game thủ
800 người đã có mặt trên đỉnh Côn Lôn

 

Phút thứ 29, Lệnh Hồ Thương phải giáp mặt với 800 đối thủ nên gục ngã. Bên ngoài, người điều khiển siêu boss này cũng ngậm ngùi lắc đầu cười trừ vì không thể chống đỡ được hơn 800 cao thủ đang hừng hực khí thế trong VLTK3.

Rất nhiều phần thưởng mà Lệnh Hồ Thương mang trong người đã rơi ra. Trong đó có Anh Hùng Đại Minh Cung – Tân Hợi, Tây Sơn bí Bảo – Ghế Hư Vị, Tây Sơn Bí Bảo – Ghế Hư Không, trang sức ngựa Hồng Liên, Đạp Viêm Ô Truy cùng nhiều kỳ trân dị bảo khác,…

Ban điều hành VLTK3 “đỏ mặt tía tai” đỡ đòn game thủ
Nhiều kỳ trân dị bảo rơi ra từ Đệ Nhất Kiếm Thủ

 

Lệnh Hồ Thương sẽ còn trở lại cho đến hết ngày 07/8/2014. Càng nhiều người tham gia, phần thưởng rơi ra từ boss sẽ càng hậu hĩnh. Đây được xem là một hoạt động giao lưu rất thú vị giữa Ban điều hành và cộng đồng trong những ngày hè gần kết thúc.

Xem thêm thông tin tại http://volam3.zing.vn

 

>> Game thủ VLTK3 "cãi nhau to" trước giải Danh Kiếm Tranh Hùng