"Game of Thrones" liệu đã chiều chuộng fan quá đà?

Ngọc King  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/08/2017 02:59 PM

Diễn biến mùa 7 series đình đám "Game of Thrones" dường như đang quá “hiền” so với những gì xảy ra trong các mùa trước.

Với sự giãn nở chóng mặt của lượng khán giả theo dõi (giờ đây những người không xem Game of Thrones đang phải đối mặt với sự kỳ thị sâu sắc từ cộng đồng), tỉ lệ người xem thực sự theo dõi sát sao để nắm được diễn biến của câu chuyện giảm xuống tương đối. Trong khi khán giả đại chúng đang khá lạc quan về viễn cảnh của Game of Thrones, một số người đang tự hỏi liệu sự êm đềm này sẽ đi tới đâu.

Khái niệm "fan service" là một thuật ngữ chỉ những chi tiết được cố tình đưa vào để làm hài lòng khán giả. Các nhà sản xuất, đạo diễn dâng tặng cho fan chính xác thứ họ muốn, đôi khi bất chấp việc điều đó có thể phá hỏng tinh thần của cả tác phẩm.

Vấn đề của Game of Thrones là danh tiếng của series này vốn được xây dựng dựa trên một chuỗi sự kiện bất ngờ, các âm mưu chính trị và cái kết nhân vật không thể đoán trước. Khán giả căm phẫn trước cái chết của Ned Stark hay vụ tàn sát trong Đám Cưới Đỏ, nhưng đó là cách mà thế giới của Game of Thrones trong truyện vận hành. Đó cũng là cách mà từ một series phim, GOT vươn lên trở thành một trong những bộ phim kinh điển nhất nhì lịch sử màn ảnh nhỏ thu hút sự chú ý của số khán giả kỷ lục.

Giờ đây, chuỗi tình tiết của mùa 7 thậm chí có thể đoán ra được ngay từ trailer. Mọi chi tiết đều khiến khán giả hài lòng, ai cần sống thì vẫn sống, ai ác thì vẫn đang thua sấp mặt. Giả thuyết fan đồn đoán 6 năm qua về R +L = J (Jon Snow là con trai của Rhaegar và Lyanna) được chứng minh. Dany dường như bá nhất Westeros với 3 con rồng khè lửa, cô ấy vẫn ngời ngời tư cách đạo đức. Ser Davos thì bê nguyên meme của 9gag để mỉa Gendry: "Ủa tôi tưởng cậu vẫn chèo thuyền?".

Đối với nhà sản xuất của Game of Thrones, thật dễ dàng hơn bao nhiêu để dựng phim nếu như bỏ qua yếu tố địa lý trên bản đồ địa chính trị Westeros. Thay vì mất cả mùa để xem Jaime đưa quân tới Highgarden, người ta chỉ cần một tập để thấy cái chết ngầu lòi của bà già Olenna Tyrell. Khán giả cũng chẳng kịp hiểu làm thế nào mà ông chú Euron thần thánh tới mức vòng qua một nửa bản đồ Westeros trong một tập phim, hay Ser Davos đi từ Dragonstone tới King’s Landing rồi trở về Kingslanding để đi tới Eastwatch tập 5 vừa rồi.

Trong khi tập trung xây dựng các chi tiết để chiều chuộng số khán giả hung hãn và khó đoán như chúng ta, những nhà làm phim đã phải co kéo nhịp phim để cho phù hợp với thời lượng và quy mô của từng tập. Đó cũng là lúc các tình tiết phi lý, nhất là về mặt địa lý, khoảng cách được phát hiện.

Những "khoảng trống" này có thể được lấp đầy một hai lần bởi sự suy đoán của người xem, nhưng nếu chúng cứ phát triển ra mãi thì sẽ không có gì đảm bảo cho tính logic về lâu về dài của cả series. Giờ đây khi gần như mọi ván bài đã lật ngửa, các phụ quốc chiến đấu với nhau bằng sức hơn là bày mưu tính kế thì việc duy trì một mạch truyện hợp lý là điều càng cần thiết.

Tuy nhiên nếu như có khái niệm "fan service" thì cũng tồn tại khái niệm "fan bait", tức là như một thứ mồi câu mà nhà làm phim đưa ra cho khán giả "tưởng bở". Họ sẽ cho chúng ta no say trong hạnh phúc khi thấy nhân vật yêu thích của mình đoàn tụ, để rồi dẫn dắt khán giả tới một vũ trụ kinh hoàng không kém gì The Conjuring.

Nếu có điều gì khán giả tội nghiệp vỡ ra được sau chừng ấy năm xem Game of thrones: đó là show truyền hình này rất giỏi trong việc trêu đùa với cảm giác của người xem. Chúng ta vừa mừng cho Tyrion khi tìm thấy Oberyn chấp nhận thách đấu với The Mountain và gần như chắc ăn cho tới khi sọ anh ấy bị bóp vụn như quả dưa hấu. Chúng ta sung sướng thấy Stannis thổ lộ sự quan tâm tới con gái mình trước khi đem cô bé ra cúng cụ.

Hãy xem điều gì đang xảy ra tại mùa 7 này đây: mấy đứa trẻ nhà Stark sống sót và trở thành X-Men hết lượt, Jon Snow và Daenerys thì thả thính nhau tơi bời, Gendry đã quay trở lại sau 4 mùa chèo thuyền, đội hình Suicide Squad còn đẹp hơn cả của nhà DC do Jon Snow lãnh đạo... Thậm chí Missandei và Grey Worm còn có cảnh ân ái đẹp như cắt ra từ phim ngôn tình. Ngoại trừ sự ra đi của Olenna Tyrell thì vẫn chưa có một cái chết đáng kể nào tính tới thời điểm này.

Chúng ta vui mừng vì thấy những đứa trẻ nhà Stark đoàn tụ ư? Arya giờ đây là một cỗ máy giết người. Sansa đang bị mê hoặc/ lừa lọc bởi Littlefinger. Bran thì trở thành người thiên cổ. Jon Snow thì vẫn mù tịt về khoản thân phận của mình.

Chúng ta sởn da gà vì đội hình "chất" của Jon Snow dấn thân tới miền Bắc ư? Đừng quên họ chiến đấu với ai - một Dạ Đế sở hữu thứ sức mạnh siêu nhiên, chết chóc cùng đội quân xác sống khổng lồ.

Game of Thrones phải đối mặt với rất nhiều vấn đề từ việc bảo vệ nội dung khỏi lũ hacker háu đói cho tới khả năng tự lập sau khi dứt khỏi nguyên tác truyện. "Fan service" có thể đe dọa đến tính sáng tạo và tinh thần chung của series, nhưng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng và nhất thiết phải rũ bỏ hoàn toàn.

Chỉ còn hai tập nữa là kết thúc mùa 7 với hầu hết các nhân vật quan trọng vẫn đứng trên bàn cờ. Điều đó tức là Benioff và Weiss vẫn thừa sức khiến khán giả phải há hốc mồm vì những sự kiện bất ngờ - điều họ đã không thấy sau 5 tập phim gần đây. Game of Thrones hãy nên là series truyền hình thách thức người xem, chứ không phải là thứ sinh ra để chiều chuộng họ.