FIFA Online 3: Sự khác nhau đến lạ kỳ giữa mở thẻ ngày xưa và ngày nay

Nhà Thơ Đá Bóng  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/01/2017 11:18 AM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Cảm giác mở thẻ cầu thủ FIFA Online 3 của ngày xưa dường như ‘đã’ hơn và kích thích hơn bây giờ nhiều.

Bạn có nhớ thẻ cầu thủ đầu tiên xuất hiện trong FIFA Online 3 là mùa nào không? Game ra mắt năm 2013 và lúc ấy, mùa giải đầu tiên chính là thẻ mùa ‘13. Lúc ấy, mở ra cầu thủ chỉ số trên… 60 là thấy tạm được, còn mở ra trên 70 là đưa về đội hình chính, tự tin đá xếp hạng được rồi!.


Ngày xưa thế này là ‘đỏ’ lắm rồi.

Ngày xưa thế này là ‘đỏ’ lắm rồi.

Ngày trước, chỉ cần bạn mở được những tên tuổi ngôi sao là đã thấy sướng lắm rồi. Chỉ cần mở ra được Ronaldo +1, Messi +1, Y. Toure +1… ở mùa ‘13 thôi là đủ khiến người chơi bình thường đập bàn ăn mừng. Thậm chí chỉ Ribery, Robben, De Rossi… mùa ‘13 cũng đủ để nhiều người cảm thấy khá may mắn so với đại đa số người chơi khác chỉ mở được các thẻ có chỉ số dưới 65. Vậy nên khi các thẻ mùa ‘07, ‘08, ‘09… ra mắt sau này, mỗi lần có ai đó may mắn sở hữu được Torres ‘09 hay Essien ‘07 thì thôi rồi, sướng như điên!


Vạn người có một người may mắn như thế.

Vạn người có một người may mắn như thế.


…hên như trúng số Vietlot!

…hên như trúng số Vietlot!


Quẩy lên!

Quẩy lên!

Còn thẻ huyền thoại lúc ấy là Huyền thoại đương đại World XI (bây giờ là World Best). Tất nhiên, mở được thẻ World XI lúc ấy giống như ‘trúng số Vietlot’ hiện tại vậy! Đùa thôi chứ, khi ấy, khi bạn mở được một thẻ cầu thủ World XI tri giá hàng chục triệu EP tương đương cả đội hình của những người chơi phổ thông đủ thấy bạn quá may mắn rồi.


Giờ mở thẻ World Best không có chút hưng phấn nào.

Giờ mở thẻ World Best không có chút hưng phấn nào.

Còn bây giờ, cầu thủ chỉ số từ 80-83 mà ở các mùa giải thường có khi còn bị chê là miền núi nữa ấy chứ. Nói không quá, các thẻ Top 30, Top 50 từ các mùa hoặc từ mùa WC, 08E, 10U… bây giờ nhận được mỗi ngày từ các nhiệm vụ hàng cũng không đủ hấp dẫn người chơi. Mở được thẻ cầu thủ vài chục triệu cũng chẳng còn cảm giác sung sướng như ngày nào.


Hên hên được 2 ‘ông’… Falcao thì cạn lời.

Hên hên được 2 ‘ông’… Falcao thì cạn lời.


Mở thẻ Vietnam Legend cũng thỉnh thoảng ức chế.

Mở thẻ Vietnam Legend cũng thỉnh thoảng ức chế.

Với một số người chơi lâu năm, hiện đang có đội hình giá trị khá cao, đã trải qua nhiều cảm giác mở thẻ xịn thì giờ đây, World Best cũng chẳng khiến họ thay đổi nét mặt. Trừ khi… mở tới 6 thẻ World Best mà đã có tới 2 ‘ông’ Falcao, 1 Casillas, 1 David Villa…như trong tình huống ở clip dưới đây. Quá nhọ!


World Legend cũng có nhiều ông nhìn chán hẳn.

World Legend cũng có nhiều ông nhìn chán hẳn.

‘Cay’ hơn cả là mở thẻ Vietnam Legend được thẻ giá trị thấp nhất trong 3 huyền thoại Việt Nam là Công Minh hoặc mở gói World Legend mới ra mắt mới đây được ngay… G. Neville. Đấy, giá trị đội hình càng cao, tiền EP bạn càng có nhiều thì cảm xúc hưng phấn và lên đỉnh khi mở thẻ cầu thủ xịn chẳng còn đủ ‘phê’ nữa.

Gần đây bạn đã từng mở được thẻ World Best hay World Legend nào đáng để... đập bàn phím không?

FIFA Online 3!