Festival of Champions: Khi các nhà vô địch của thế giới Pokemon tụ hội!

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/04/2020 12:03 AM

Cách khai thác câu chuyện của tác giả Seijun Tombo đã biến Festival of Champions trở thành một sản phẩm theo một hướng mới hoàn toàn - trưởng thành hơn, đĩnh đạc hơn và quan trọng là cuốn hút hơn bao giờ hết.

Nhắc đến những sản phẩm anime hay manga về Pokemon, nhiều người có lẽ sẽ nhớ đến bộ anime vẫn đang được trình chiếu về cậu bé Ash, có người lại sẽ nhớ đến Pokemon Special, bộ truyện dài kỳ tương ứng với nhiều phần của thế giới Pokemon hoặc là Pokemon Pippi, bộ truyện hài hước với nhân vật chính là Clefairy. 

Festival of Champions: Khi các nhà vô địch của thế giới Pokemon tụ hội! - Ảnh 1.

Hầu hết các tác phẩm kể trên đều do các mangaka thực thụ sáng tác, hay là sản phẩm của một đội ngũ làm việc trong quá trình lâu dài. Thế nhưng, đâu đó vẫn có những sản phẩm do fan làm mà vẫn vô cùng xuất sắc, chẳng hạn như tác phẩm Pocket Monsters - Festival of Champions (Tạm dịch: Lễ hội của các nhà vô địch) của tác giả Seijun Tombo.

Được biết, lễ hội của các nhà vô địch là 1 bộ truyện ngắn dài kỳ, được Seijun cho ra mắt 1 năm chỉ 2 lần vào dịp vào dịp sự kiện Comiket hàng năm.Với việc ra truyện nửa năm 1 chương, độ dài của từng chương truyện là dài hơn rất nhiều so với các bộ truyện bình thường, với số trang gấp 4 lần. Cho tới nay, Festival of Champions đã ra mắt được 14 chương truyện và vẫn đang tiếp tục ra mắt trong tương lai.

Festival of Champions: Khi các nhà vô địch của thế giới Pokemon tụ hội! - Ảnh 2.

Nội dung chính của bộ truyện nói về 3 nhân vật chính Red, Green, Blue, 3 cái tên xuất sắc cùng đến từ thị trấn Pallet. Cốt truyện xảy ra sau khi cả 3 nhà huấn luyện này đều đã hoàn thành hành trình vòng quanh Kanto của mình và tới cao nguyên Indigo để so tài trong giải đấu Kanto - nơi tìm ra người huấn luyện Pokemon xuất sắc nhất.

Không như các bộ truyện Pokemon khác đều khai thác hời hợt trong giai đoạn đầu tiên và chỉ tập trung vào những trận chiến cuối giữa các nhân vật chính, Festival of Champions gây ấn tượng cực mạnh khi khai thác sâu tất cả các nhân vật, kể cả chính lẫn phụ. 

Festival of Champions: Khi các nhà vô địch của thế giới Pokemon tụ hội! - Ảnh 3.

Người xem sẽ được bất ngờ khi tác giả Seijun Tombo khai thác rất sâu, từng chi tiết của các nhân vật trong câu chuyện. Mọi thứ đều được khai thác sâu trên từng khía cạnh. Thậm chí, người đọc sẽ phải bất ngờ trước cách tác giả đưa những chi tiết đáng giá trong game vào trong câu chuyện, chẳng hạn như cái chết của Ratata, Pokemon được yêu thích nhất trong giai đoạn đầu của Blue. 

Việc chắp nối từng câu chuyện của Ratata - Eevee - Growlithe, để rồi lấy đó làm đòn bẩy Eevee lấy đó làm tiền đề cho việc tiến hóa thành Espeon đủ để thành tác giả đã chăm chút cho đứa con tinh thần của mình đến như thế nào.

Festival of Champions: Khi các nhà vô địch của thế giới Pokemon tụ hội! - Ảnh 4.

Không chi xây dựng tốt từng nhân vật và Pokemon, lễ hội của các nhà vô địch còn làm đến mức cực tốt khi khai thác mảng hành động. Các trận chiến đều có kịch tính, cao trào và thậm chí còn pha thêm chút dí dỏm khiến người đọc mê mệt hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, trận chiến nào thì cũng phải có kẻ thắng người thua, tuy nhiên với việc được chứng kiến các Pokemon và huấn luyện viên của chúng chiến đấu hết mình, liệu chiến thắng có thật sự có đáng quan tâm bằng những gì mà cả hai bên đã thể hiện?

Kết lại, Festival of Champions xứng đáng là 1 bộ truyện mà mọi fan hâm mộ Pokemon đều nên đọc qua, không chỉ một, mà là nhiều lần. Cách khai thác câu chuyện của tác giả Seijun Tombo đã biến Pokemon, 1 sản phẩm tưởng chừng chỉ dành cho trẻ nhỏ và đông đảo độc giả đại chúng theo hướng vui vẻ, trở thành một sản phẩm theo một hướng mới hoàn toàn - trưởng thành hơn, đĩnh đạc hơn và quan trọng là cuốn hút hơn bao giờ hết.

Bài viết được thực hiện với sự trợ giúp của MangaK.