Fan nổi giận đòi trừ lương SOFM và các thành viên còn lại của Team Snake

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2016 02:37 PM

Ngay sau cơn địa chấn của IM với việc đánh bại RNG – đương kim vô địch LPL Mùa Xuân 2016 và cũng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay, Decima Cup 2016 lại tiếp tục chứng kiến trận thua bẽ mặt của SOFM và Team Snake trước đội tuyển đến từ giải hạng 2 của LMHT Trung Quốc (LSPL) – Team YM.

Với việc đã cầm chắc chiếc vé vào vòng sau, Team Snake đã vào trận với một tâm lý rất thoải mái và họ sớm đã có lợi thế với chiến công đầu thuộc về Sofm. Càng thi đấu khoảng cách được tạo ra càng lớn, có những lúc, lượng chênh lệch về kinh tế đã lên tới con số hơn 10k vàng. Thế nhưng, cũng do quá tự tin, Sofm và đồng đội đã tỏ rõ dấu hiệu chủ quan, giúp YM nắm được cơ hội đưa trận đấu về late game. Lúc này với chất tướng mạnh hơn, YM dễ dàng hạ gục Team Snake trước sự ngỡ ngàng của hơn 1 triệu khán giả theo dõi trận đấu này.

Mặc dù chỉ là trận đấu thủ tục, thế nhưng màn trình diễn của Team Snake đã khiến khán giả theo dõi trận đấu, đặc biệt là người hâm mộ của Team Snake hết sức tức giận. Đây là lần đầu tiên họ thấy đứa con cưng của mình chơi một trận đấu có quá nhiều lỗi nghiêm trọng đến vậy, rõ ràng đó không phải là phong cách của một đội tuyển lớn. Đặc biệt người hâm mộ còn đề nghị ban huấn luyện Team cần có biện pháp cảnh cáo thích đáng, hoặc trừ 1 tháng lương đối với tất cả các thành viên để họ có thể nghiêm túc rút kinh nghiệm cho những trận đấu tiếp theo.

Tổng hợp một số bình luận của người hâm mộ trên trang Weibo của Snake:

- DianYangYang: Mạnh cũng không được, yếu cũng không xong, hơn đến cả 15k vàng rồi vẫn để lật ngược, như này mà đòi tham gia S6 ư, xuống hạng chơi với YM đi.

- Blaineee: SOFM có thể đánh nghiêm túc được không? Xem đánh như vậy thật là muốn chửi quá à.

- YeYe: Đường trên quá là ấu trĩ. Không muốn xem trận tiếp theo!

- YingLan: Đầu tiên là người đi rừng lỗi, sau đó lại là đường trên. Dẫn hơn 10k vàng, có được 2 rồng, một rồng ngàn tuổi, như vậy mà vẫn bị lật ngược. Chơi rank hổ báo còn được, vào giải đấu cần phải nghiêm túc. Cảm thấy nóng trong người. Hổ báo 1-2 lần còn không biết giữ, thật là tội cho Tank.

- MingMing: Flandre đang làm cái quái gì vậy? Khiến tôi tức chết được. Cả đội đều ở phía sau, một cái Q mà dám liều mình lao vào giữa 5 người. Không có tầm nhìn mà cứ đẩy cao, mấy lần bị gank rồi. Làm cái quái gì chứ. Đây là trận chuyên nghiệp tồi nhất của Flandre.

- TaJun: Thật là bực mình. Rõ ràng 30 phút là có thể thắng được rồi lại còn làm loạn, quá nhiều lỗi, đánh quá hổ báo.

- MoWang: Tôi không muốn xem tiếp trận tiếp theo, cần phải trừ lương để cho nhớ. Sofm đánh quá hổ báo, đứng trước đội hình thì 1 giây là chết, Flandre lại cứ cắm mặt vào nơi không có tầm nhìn, bị bắt mấy lần thì còn chơi cái gì nữa? Khiến fan thực sự thất vọng.

- DogRich: Các cậu cũng được đấy, tôi đề nghị phải trừ lương hoặc nghiêm khắc cảnh cáo bằng một hình thức nào đó, nếu không thì chẳng bao giờ là một đội mạnh được cả. Cứ nghĩ mình có lợi thế là thích chơi kiểu gì cũng được.

- AaaaaaaGun: Mạnh đến đâu thì lại hổ báo đến đó. Lần đầu tiên thấy mệt mỏi khi làm fan của Snake.

- XieYuanJiang: Chơi như vậy có xứng đáng với người hâm mộ không?

Trận thua này không ảnh hưởng nhiều đến thế cục của bảng A cũng như cơ hội đi tiếp của Team Snake, thế nhưng đây là một dấu hỏi lớn cho những tham vọng của Team Snake ở mùa giải này, họ đã thực sự là một đội tuyển đẳng cấp hay chỉ là “một chú ngựa háu đá”. Các thành viên Team Snake chắc chắn sẽ phải kiểm điểm thật nhiều trước khi bước vào trận đấu cuối cùng với Team Newbee. Còn đối với Team YM, đánh bại Team Snake, đánh bại Sofm là một kỷ niệm không thể ngọt ngào hơn đối với một đội tuyển LSPL tại Decima Cup mùa này.