Fan cuồng cắt mũi, làm biến dạng mặt để giống nhân vật truyện tranh mình yêu thích

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/12/2016 04:02 PM

Một anh chàng đã chi ra tới 30,000 Euro để phẫu thuật, làm biến dạng khuôn mặt mình cho giống với nhân vật phản diện trong truyện tranh Marvel.

Đam mê truyện tranh siêu anh hùng của Marvel, anh chàng Henry Rodri đã chi ra một khoản tiền rất lớn, lên tới 30,000 Euro để làm biến dạng khuôn mặt mình sao cho giống với nhân vật phản diện Red Skull. Quá trình này đã để lại khá nheieuf đau đớn nhưng anh chàng vẫn cảm thấy thích thú vì đã sở hữu khuôn mặt giống hệt thần tượng của mình.

Được biết, Henry đã phải trải qua rất nhiều công đoạn chỉnh sửa khuôn mặt như cắt bỏ hẳn chiếc... mũi của mình, cấy ghép thêm những chỗ lồi trên khuôn mặt của mình và cuối cùng là xăm hai màu đen và đỏ để có màu giống với Red Skull.

Dành cho những ai chưa biết thì Red Skull là một trong những nhân vật phản diện đình đám nhất trong vũ trụ truyện tranh siêu anh hùng của Marvel, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1947. Vào năm 2011, nhân vật này đã được sử dụng và đưa vào làm kẻ địch của Captain America.

Trong danh sách các nhân vật phản diện vĩ đại nhất của vũ trụ siêu anh hùng Marvel thì Red Skull từng được xếp hạng thứ 14 nhờ những kế hoạch táo bạo mà hắn từng thực hiện.

Red Skull mang hình hài vô cùng đáng sợ với phần đầu rất gầy, gần như chỉ thấy được rằng đó là một chiếc đầu lâu với màu đỏ sẫm. Do đó khi Henry thực hiện dự định và thay đổi khuôn mặt này của mình, anh đã vấp phải khá nhiều sự kì thị của những người xung quanh.

Ấy vậy nhưng cậu con trai 3 tuổi của Henry thì lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi hình hài mới của cha mình chút nào mà thậm chí còn tỏ ra thích thú và cười đùa chạy nảy xung quanh cha mình.

Chia sẻ thêm về cuộc phẫu thuật thẩm mỹ kì quái này, bác sĩ Emilio Gonzalez, người thực hiện ca phẫu thuật cho Henry cho biết rằng: "Để có thể thực hiện được cuộc phẫu thuật cắt mũi, tái tạo hình hài khuôn mặt như mong muốn, anh ta cần phải đảm bảo được tình trạng sức khỏe tốt, không bệnh tật của mình. Ngoài ra thì anh ta cũng phải đi chụp cắt lớp mũi và cuộc phẫu thuật phải diễn ra vô cùng cẩn thận để tránh tình trạng nhiễm trùng."

Bên cạnh việc cắt mũi, Henry còn phải trải qua các cuộc phẫu thuật cấy ghép silicon trên khuôn mặt tại các vùng như xương gò má, cằm và trán để tạo những khối u lồi góc cạnh giống như những gì chúng ta từng thấy trên màn ảnh. Cuối cùng thì da mặt của anh sẽ được xăm màu đỏ hoàn thiện

Người thân của Henry cho biết rằng "Anh ấy ham mê truyện tranh từ khi còn là một đứa trẻ và rất thích được trở thành nhân vật Red Skull. Cuối cùng anh ấy cũng đã gặp được một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hợp với phong cách của mình và dù phải trải qua rất nhiều đau đớn nhưng cuối cùng anh ấy cũng đã có được khuôn mặt dữ tợn như mình mong muốn. Không phải ai cũng có thể làm được điều đó phải không nào."

Có thể nói rằng việc bạn cố gắng bắt chước giống với các nhân vật mà mình yêu thích cũng không còn quá xa lạ với các fan hâm mộ truyện tranh, phim ảnh. Tuy nhiên, câu chuyện về anh chàng Henry trên đây vẫn khiến chúng ta phải kinh ngạc về mức độ... "dị" và "bạo" trong quyết định phẫu thuật khuôn mặt cho giống với Red Skull của mình.