Faker - Vị thần trên con đường tới đỉnh Olympus

1/2 Fan BM  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/10/2016 03:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Game thủ Liên Minh Huyền Thoại với biệt danh “Faker”, là một trong những biểu tượng rực rỡ nhất trong giới thể thao điện tử ngày nay.

Faker, 20 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc được coi là một tượng đài thể thao điện tử trên thế giới, Lee “Faker” Sang-Hyeok đang là ngôi sao sáng nhất trong các ngôi sao của giới Liên Minh Huyền Thoại.

Để nói về Faker, người ta chỉ có thể nói: “Anh ấy thật đặc biệt” với Kỹ năng hoàn hảo và tinh thần thi đấu thép. Trong thế giới Liên Minh, ở Hàn Quốc, hay trên thế giới cũng được, anh là người duy nhất được tất cả công nhận là “God” là “Quỷ Vương Bất Tử”, là game thủ Liên Minh vĩ đại nhất.

Trong đêm thứ Sáu tuần trước, tại Madison Square Garden của thành phố New York, Faker lại một lần nữa khiến cả thế giới trầm trồ. Đó là trận bán kết Chung Kết Thế Giới 2016 và Faker, người đang cùng SKT T1 Telecom bảo vệ ngôi vương đối mặt với đối thủ mạnh nhất của họ trong hai năm gần đây, một đội tuyển cũng tới từ Hàn Quốc, ROX Tigers.

Loạt trận đấu giữa hai đội thậm chí còn kịch tính hơn bất kỳ bộ phim nào của Hollywood.

ROX Tigers, một đội tuyển vô cùng đáng yêu, đội tuyển đã hai lần dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường bởi SKT. Ngôi sao của ROX, Song “Smeb” Kyung-ho đến với Chung Kết Thế Giới với tư cách của “Người được chọn”, đến với tư cách của “Kẻ thách thức” ngôi vương, đến với tư cách người cạnh tranh vị trí Số 1 Thế Giới và sứ mệnh của ROX chính là hạ bê SKT trong trận bán kết.

Trong trận bán kết ấy, giới chuyên môn đánh giá ROX Tigers cao hơn so với SKT. Đối với ROX, đây cũng có lẽ là cơ hội cuối cùng của họ để vượt qua ám ảnh lớn nhất của chính họ, thế nhưng, dù đã sử dụng mọi thứ có thể, dù đã áp dụng lối chơi máu lửa nhất, dù đã dẫn trước 2-1 trước SKT, thế nhưng đây lại là một trận đấu BO5, và 2-1 chưa phải là chiến thắng. Đôi khi, chiến thắng nó rất gần, và cũng đôi khi, chiến thắng ở rất xa.

SKT T1 đã lật ngược thế cờ bằng cánh tay phải của Faker, Bengi, người đã hai lần cùng Faker lên ngôi vô địch thế giới, Bae “Bengi” Seong-woong ra trận, gánh cả SKT trên vai để vượt qua ROX Tigers. Dù trên khán đài, tiếng cổ động của cổ động viên vang dội, dù trên thế giới, hàng triệu Fan hâm mộ vẫn đang thầm cầu khẩn “Cố lên Tigers”, thế nhưng, tất cả vẫn là chưa đủ.

Faker và SKT T1 đã giành được chiến thắng cuối cùng, những chú hổ thất thần trên băng ghế của chính mình, bàn tay của Peanut run rẩy ôm lấy mặt, họ đã ở rất gần chiến thắng, họ đã làm mọi thứ có thể, thế nhưng định mệnh lại không cho họ đi tiếp, họ đã không thể đánh bại nhà VUA, không thể đánh bại chướng ngại vật lớn nhất hết lần này tới lần khác ngăn cản họ bước lên đỉnh vinh quang. ROX Tigers khiến cho người ta nghĩ tới nỗi cay đắng mà một nhân vật truyền kỳ của Tam Quốc Chí cũng từng gánh chịu: “Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng”.

Faker đã nói trong buổi trả lời phỏng vấn: “Đây là trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi”, anh cũng nói “Tôi đã thiếu sự ổn định cần thiết trong cả loạt BO5, sau game đấu thứ 4, tôi còn thậm chí …. hơi đói….và phải ăn tạm bánh socola để có thể đảm bảo năng lượng cần thiết cho trận đấu cuối cùng”.

Điểm khác biệt lớn nhất của Tigers và Faker có lẽ là khi mà Tigers, một trong những đội tuyển tuyệt vời nhất trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp đang mơ về chiến thắng, đang mơ về khoảnh khắc mà họ đoạt được tất cả thì Faker không như vậy.

Đối với anh chỉ có hai thứ:

1- Nếu thua, đó là do tôi không đủ giỏi

2- Tôi sẽ chiến thắng tất cả

Anh tin như vậy, và thực tế chính là như vậy, anh không những tin rằng mình có thể chiến thắng tất cả các đối thủ mà thậm chí anh “BIẾT” mình sẽ làm được, nếu như không có điều gì đó đặc biệt xảy ra, anh sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Để hiểu kỹ hơn về anh, để hiểu sâu hơn về một huyền thoại, để hiểu tại sao anh lại có lòng tin tuyệt đối như vậy, chúng ta hãy cùng nhìn qua một chút về quá khứ của anh.

KHỞI ĐẦU CỦA MỘT HUYỀN THOẠI

Mọi thứ bắt đầu từ mùa xuân năm 2013, nơi mà ngôi sao mang tên Faker xuất hiện. Faker khi ấy là hi vọng lớn nhất của cả đội tuyển SKT T1 Telecom, đội tuyển của một trong những tổ chức thể thao điện tử lớn nhất Hàn Quốc.

Trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên, Faker đã đối đầu với tuyển thủ đường giữa nổi tiếng nhất Hàn Quốc thời điểm bấy giờ, Kang “Ambition” Chan-Yong của CJ Entus Blaze, đó cũng là khoảnh khắc vinh quang đầu tiên trong hành trình huyền thoại cùa anh. Phút thứ 7, Faker có được “first kill” của anh trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp bằng một màn solo-kill Ambition với quân bài Nidalee.


“Hòn đá tảng” đầu tiên trên quãng đường chinh phục của nhà VUA.

“Hòn đá tảng” đầu tiên trên quãng đường chinh phục của nhà VUA.

“Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng với quân bài Nidalee trước khi trận đấu diễn ra” Faker nói sau khi trận đấu kết thúc.

“Ngay khi tôi cảm thấy Ambition mắc lỗi, tôi đã chộp lấy cơ hội, và khoảnh khắc đó diễn ra, sau khi có được pha hạ gục đầu tiên, tôi cứ tiếp tục ném lao, ném mãi cho tới khi trận đấu kết thúc, vậy đó”

Ambition và Faker sẽ gặp lai nhau một lần nữa trong trận chung kết sắp tới, họ sẽ một lần nữa thanh toán với nhau ân oán, một lần nữa làm lại trận đấu hơn 3 năm về trước. Thế nhưng, trận tái đấu của họ sẽ rất khác, hơn 3 năm sau pha solo kill đó, Faker đã trở thành nhà VUA của Liên Minh Huyền Thoại, Ambition cũng đã thay đổi gần như tất cả, có chăng, chỉ có một thứ duy nhất anh không đổi, đó chính là ID của anh, Ambition. Ambition lúc này đã không còn là người đi đường giữa, đến với Samsung, anh đã trở thành người đi rừng, điều đó có nghĩa rằng sẽ không có màn đối đầu trực diện 1 vs 1 của anh với Faker, mà lúc này người đối mặt với Faker ở đường giữa là Lee “Crown” Min-ho.

Cũng giống như Tigers, đây có thể là cơ hội tuyệt vời nhất, cũng có thể là cơ hội cuối cùng để Ambition phục thù Faker, bước lên ngôi vị cao nhất và giành lấy vinh quang tối thượng của nhà vô địch thế giới.

Còn đối với Faker, cũng như khi anh đối đầu với Tigers, anh thực sự không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí anh lúc này chỉ là chiếc cup, là danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 3, danh hiệu sẽ đưa Faker đến với “Thần Đàn”.

Faker – Đường tới đỉnh vinh quang

Trở lại với năm 2013, sau một vài tháng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, anh đã lần đầu tiên được góp mặt ở một trận chung kết. Trong trận chung kết đó, anh đã đối mặt với KT Bullets Roster, đội tuyển được đánh giá toàn diện nhất thời đó và anh đã mở màn trận chung kết đầu tiên bằng thất bại 0-2 trước đối thủ, nhưng tinh thần thi đấu quật cường đã giúp anh và SKT kéo lại trận đấu, kéo nó đến game đấu thứ 5 và cũng ở game đấu này, màn solo Zed thần thánh giữa anh và Yoo “Ryu” Sang-ook đã trở thành huyền thoại.

Màn outplay thần thành của Zed trong tay Faker trước Ryu đã trở thành màn thi đấu solo Zed bất hủ trong giới Liên Minh Huyền Thoại, nó cũng mang tới danh hiệu vô địch đầu tiên cho Faker, là bệ phóng đầu tiên đưa Faker đến với thế giới của những siêu sao.

"Sau trận đấu, tôi đã xem lại rất nhiều lần video clip màn solo của tôi và Ryu, và tôi nghĩ rằng mình là người may mắn hơn."

Khi được hỏi về pha thi đấu đó, Faker đã nói “Tôi chẳng suy nghĩ được gì ở giây phút đó, tất cả những thứ tôi làm chỉ theo bản năng mà thôi, tôi muốn chiến thắng, tất cả chỉ có vậy, và thực sự rằng tôi là người may mắn hơn”.

Hai lần vô địch thế giới

Ngay trong lần xuất hiện đầu tiên tại vòng Chung Kết Thế Giới năm 2013, SKT T1 đã nâng cao chiếc cup vô địch tại Staples Center ở Los Angeles. Anh bước ra thế giới, góp mặt vào danh sách của những siêu sao.

Hai năm sau tại Đức, Faker lại một lần nữa nâng cao chiếc cup vô địch cũng với SKT T1, lần này SKT đã hạ gục một đội tuyển cũng của Hàn Quốc, KOO Tigers trong trận chung kết. SKT T1 chiến thắng với tỷ số áp đảo 3-1 để giành lấy ngôi vô địch.

“Tôi không nhớ gì về trận đấu ấy, thứ duy nhất tôi nhớ là tôi và đồng đội của tôi đã thi đấu rất tốt, và khoảnh khắc chúng tôi chiến thắng thật tuyệt vời”

Độc cô cầu bại

Cho tới hiện tại, Faker vẫn không đối thủ. Smeb, người được đánh giá cao nhất, kẻ thách thức lớn nhất với danh hiệu của nhà Vua đã bại trận.

Khi bị dồn tới chân tường, Faker đã chứng minh cho tất cả thấy rằng, anh là số 1. Không cần phải bàn cãi, dù rơi vào tình thế hiểm nghèo, dù có những lúc mà đồng đội không thể đến để hỗ trợ, anh vẫn tìm được cho mình lối ra, vẫn tìm được cách để chứng minh, mình là số 1. Cho tới nay, đội tuyển duy nhất đã đánh bại được SKT T1 theo đúng nghĩa chỉ có Samsung White năm 2014. Samsung White đã liên tục đánh bại SKT T1, đẩy SKT T1 vào vòng play off và năm ấy, Faker cùng SKT của anh đã thất bại, anh đã không thể đến với vòng Chung Kết Thế Giới 2014. Dù rằng thất bại không phải do anh, nhưng Faker luôn ôm tất cả vào mình, đối với anh, thất bại chỉ có thể do anh thi đấu không tốt, do anh tập luyện không đủ, không có được phong độ tốt nhất chứ không do bất kỳ thứ gì khác. Sau thất bại, anh lao vào tập luyện một cách điên cuồng, lòng kiêu ngạo của anh không cho phép anh thất bại lần nữa.

Sau chiến thắng vang dội năm 2014, Samsung White đã giải tán, các tuyển thu đã chuyển sang Trung Quốc thi đấu. Faker tại thời điểm đó cũng được “dạm hỏi” với một bản hợp đồng trị giá 2 triệu USD/năm để gia nhập một đội tuyển Trung Quốc, nhưng anh đã từ chối, anh tiếp tục ở lại SKT T1. Quyết định của anh đã chứng minh rằng anh đúng, anh đã chiến thắng, đã nâng cao chiếc cup vô địch năm 2015 trong khi tất cả các tuyển thủ của Samsung White không ai vượt qua được vòng Tứ Kết.

Dù có hay không có đối thủ, dù có hay không có kẻ thách thức, Faker vẫn vậy, vẫn luôn cố gắng nghiền ép chính bản thân mình hàng ngày. Đối với Faker, anh muốn chiếm lấy tất cả, muốn xem mình có thể đi được bao xa, trên con đường của anh không tồn tại bất kỳ sai lầm nào của đồng đội, nếu thua, tất cả chỉ do chính anh thi đấu không tốt, nếu thắng, với anh, đó là đương nhiên.

Trong thế giới của thể thao, tất cả những tuyển thủ, những ngôi sao đều dùng những chiếc Cup vô địch để chứng minh cho mọi người thấy sự vĩ đại của bản thân. Dù đó là bóng đá, bóng chày, hay là bất kỳ môn thể thao nào khác, sẽ không có chỗ cho những huyền thoại không ngai. Và để trở thành người vĩ đại nhất trong những người vĩ đại, muốn trở thành huyền thoại trong những huyền thoại, người ta cần phải đạt được những thành tựu “bất hủ”, những thành tựu không thể phá vỡ. Và ngày thứ bảy tới, đối với những người hâm một của Liên Minh Huyền Thoại, đối với những khán giả trên màn ảnh, và với cả những người chưa biết gì về liên minh về Faker, tôi khuyên các bạn hãy bỏ ra một vài giờ để theo dõi trận Chung Kết, hãy xem, hãy thưởng thức, hãy chứng kiến và biết đâu bạn sẽ là một trong những người may mắn được nhìn thấy màn lột xác của “Quỷ Vương Bất Tử” trở thành “Bất hủ Thần thoại”.

Vinh quang vĩnh hằng,

Thần thoại,

Tất cả sẽ đến… nếu như…

Hẹn các bạn trong trận Chung Kết…