Faker: "Tôi đã chuẩn bị một cánh tay giả trong trường hợp bị họ cắt đi hai cánh tay"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/08/2017 10:21 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi đến với phần phỏng vấn Peanut và Faker sau trận đấu căng thẳng vừa qua nhé.

Cuối tuần qua, fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại thế giới đã được mãn nhãn với trận đấu Siêu Kinh Điển giữa SKT T1 và KT Rolster. Cuộc đối đầu không chỉ quyết định cái tên cuối cùng bước vào trận chung kết LCK, đội tuyển chiến thắng còn có được tấm vé chắc chắn đi CKTG năm nay. Đó còn là những yếu tố danh dự, truyền thống, cuộc "Đại Chiến Ngành Viễn Thông".

Quả thật, cả hai đội đã không khiến khán giả phải thất vọng khi đã có 5 ván đấu được diễn ra. Người chiến thắng cuối cùng bất ngờ lại là SKT T1, mặc cho đội tuyển này bị KT dẫn trước với tỷ số 2-0. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với phần phỏng vấn Peanut và Faker sau trận đấu căng thẳng vừa qua nhé.

Phỏng vấn Peanut

Đây là lần thứ tư bạn có mặt trong trận chung kết LCK.

- Tôi cảm thấy vui đến nỗ trái tim tôi đau quá. Tôi liên tục gặp được những người đồng đội tuyệt vời trong suốt sự nghiệp. Bây giờ, SKT đã có mặt ở CKTG. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để có những màn thể hiện tốt nhất.

Bạn có nghĩ đội mình sẽ giành được chiến thắng không? Và bạn có từng nói chuyện với Smeb trước trận đấu không? Cả những người đồng đội bạn sẽ đối đầu trong trận chung kết nữa.

- Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi đã bắt tay Smeb và chúng tôi đã nói với nhau rằng: “Hãy làm hết sức nhé”. Tôi thực sự sợ rằng chúng tôi sẽ thua trận đấu này nhưng rất may Blank và những người khác đã thi đấu rất tốt và tôi đã được gánh.

Về những người đồng đội cũ thì PraY rất muốn đối đầu với tôi và tôi cũng nói rằng sẽ gặp anh ấy trong trận chung kết. Tôi hy vọng sẽ có một trân đấu thật vui vẻ với anh ấy.

Bạn có muốn nói gì trước trận đấu với Longzhu không?

- P – P – B – B – B thực sự là một trải nghiệm tốt cho tôi. Nhiều người đã không kỳ vọng chúng tôi có thể tiến xa tại vòng đấu Playoffs nhưng chúng tôi vẫn làm được. Ở thời điểm này, tôi nghĩ rằng không đội nào có thể đánh bại chúng tôi. Tôi sẽ thi đấu tốt hơn trong trận chung kết. Cảm ơn các bạn.

Phỏng vấn Faker

Trận đấu hôm nay như thế nào?

- Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong ván 1 và 2 …. nên tôi đã không thể tập trung được trong giao tranh. Nhưng tôi nghĩ tôi đã chơi tốt trong các ván đấu còn lại.

Lucian giống như cánh tay trái của bạn vây, còn Cassiopeia là tay phải. Bạn có lo lắng khi hai vị tướng này bị cấm đi?

- Tôi đã chuẩn bị một cánh tay giả trong trường hợp họ cắt đi hai cánh tay của tôi. Vì vậy, tôi không bị ảnh hưởng khi kt cấm đi hai vị tướng trên.

Corki có phải là cánh tay giả của bạn không?

- Tôi cũng nghĩ thế. Tôi thấy rằng kt chọn rất nhiều vị tướng lao vào trong các trận đấu nên đã chọn Corki để khắc chế lại.

Bạn đã nói với Peanut rằng: “Ngày mai, anh sẽ gánh” ở đêm trước trận đấu với Samsung. Bạn có nói điều gì tương tự trước trận đấu này không?

- Tôi thực sự đã có một cảm giác xấu trước trận đấu này.

Bạn có vẻ như không mệt mỏi khi phải luyện tập và chuẩn bị liên tục trước các trận đấu?

- Từ năm ngoái tôi đã không nghỉ ngơi rồi. Tôi có thể chăm sóc tốt sức khỏe của bản thân mình nhưng không thể lúc nào cũng duy trì tinh thần được. Chuyện này khó khăn hơn và rất khó để duy trì.