Faker: Nếu tiếp tục vô địch CKTG mùa 6, tôi sẽ cân nhắc sang Trung Quốc thử lửa

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/09/2016 04:18 PM

Trong một cuộc phỏng vấn Faker đã tiết lộ rằng, nếu như mùa giải S6 này anh cùng đồng đội đoạt được chiếc cup vô địch, có khả năng anh sẽ tới Trung Quốc tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Tại sao một Faker trước giờ không thèm đoái hoài tới Trung Quốc như Faker lại thay đổi chủ ý? Lẽ nào do áp lực ở Hàn quốc quá lớn chăng? Hay là để cho bản thân trải nghiệm những thử thách mới? Chúng ta hãy cũng chúng tôi phân tích trên một vài khía cạnh, và xem đội nào tại Trung Quốc có khả năng là điểm dừng chân tiếp theo của Faker nếu điều này xảy ra.

Từ trước đến nay, chúng ta đều biết Faker đã nhận được rất nhiều lời mời bạc tỷ từ các đại gia Trung Quốc, thế nhưng "thánh Nerf" cho biết, trong kỳ chuyển nhượng năm 2014 anh đã không tới Trung Quốc vì rất nhiều lý do, lý do chủ yếu đó là muốn cùng đồng đội bước vào vòng chung kết thế giới, thế nhưng, giai đoạn này đã để lại trong Faker rất nhiều kỷ niệm buồn.

Phóng viên hỏi Faker rằng: “Nếu năm nay đoạt quán quân, bạn sẽ suy nghĩ chuyển đến Trung Quốc chứ”

Faker: “Dĩ nhiên, tôi muốn đến đó xem sẽ có chuyện gì xảy ra”

Thực ra trong lòng Faker vẫn luôn suy nghĩ về tương lai phía trước. Dường như LCK đã trở nên quá chật chội đối với Faker. Tính từ khi trở thành thành viên đội 1 của Team SKT, 4 năm thi đấu chuyên nghiệp, tham dự 6 trận chung kết ONG, giành 2 chiếc cúp vô địch thế giới, phá vỡ lời nguyền của nhà vô địch thế giới với việc giành được chiếc vé tham dự giải S6 cuối năm nay...

Điều đó đã quá đủ để có thể khẳng định rằng Faker là vua của miền đất LCK. Thế nhưng, nếu đến với LPL thì Faker sẽ làm được gì? Liệu anh còn giữ được phong độ, cùng đội tuyển mới đến với vinh quang? Dĩ nhiên anh sẽ có những suy tính của riêng mình khi lựa chọn đội cũng như thành viên chơi cùng. Thế nhưng điều gì cũng có thể xảy ra. Hãy nhìn tấm gương những Marin, những Easyhoon, họ đã phải mất biết bao nhiêu thời gian mới có thể thích nghi được với môi trường này chứ chưa nói đến lấy lại được phong độ tốt nhất. Điều người ta muốn thấy và cũng chính là điều Faker muốn thực hiện, là dù ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào, đẳng cấp của quỷ vương bất tử vẫn là bất diệt.

Tất nhiên Faker muốn đến là một chuyện, đội nào tại LPL có đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu của Faker hay đội hình nào dành cho vị vua này thì lại là chuyện khác. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập đến những đội thuộc nhóm trên của LPL với suy đoán, Faker sẽ không chọn những đội không có khả năng tham dự giải thế giới.

Team EDG

Đối với EDG mà nói, nếu Faker đến đây thì họ chắc chắn sẽ đau đầu với việc trong team có đến 03 người đi đường xuất sắc Faker, Pawn và Scout. Với Faker dĩ nhiên không bao giờ có hai chữ “dự bị” trong từ điển của mình, Scout cũng vì chính không thể chịu nổi cảnh làm dự bị cho Faker mới chuyển đến Trung Quốc, còn Pawn, với cá tính của mình cậu ta chắc chắn sẽ chuyển đến đội khác. Tuy nhiên, nếu ban huấn luyện EDG loại bỏ tất cả để chọn Faker thì cũng sẽ là một chuyện có thể xảy ra.

Team RNG

Faker đến team RNG thì lại càng khó có khả năng xảy ra. Đơn giản chính là Looper và Mata – hai game thủ Hàn Quốc này thi đấu quá ổn định trong thời gian vừa qua. Việc loại bỏ Mata là điều không thể bởi ai cũng thể hiểu tầm ảnh hưởng của “bộ não thiên tài” này đối với RNG. Xiaohu cũng là một trong những người đi đường giữa tốt nhất LPL thời điểm hiện tại. Do đó, bạn có nghĩ rằng Faker sẽ chuyển lên đường giữa, Lopper thi đấu dự bị chăng? Chắc không bao giờ có khả năng này.

Team IM

Đây là một trong những team có khả năng phù hợp với Faker nhất. Với việc giành được chiếc vé tham dự vòng chung kết thế giới năm nay, IM là đội tuyển đáng được Faker đặt lên bàn cân lựa chọn.

Team Snake

Là Team có tiềm lực tài chính vô cùng mạnh và luôn có sẵn một vị trí giành cho Faker. Để Tank làm dự bị cho Faker là một chuyện đương nhiên có thể xảy ra. Lối chơi của Snake phù hợp cho phong cách hổ báo, cửa trên của Faker. Bạn có thấy hào hứng khi nghĩ Faker và Sofm sẽ đứng cùng một chiến tuyến không!

Team WE

Bộ đôi đường dưới người Hàn Quốc của Team WE đang thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, WE sẵn sàng làm mọi thứ để có Faker trong đội hình của mình. Khác với Snake, Team WE có lối chơi thiên về giai đoạn sau của trận đấu. Đây cũng là điều mà Faker sẽ phải suy tính rất nhiều khi đưa ra quyết định của mình.

Tất cả phải chờ đến thời gian chuyển nhượng giữa hai mùa giải và cũng phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của vòng chung kết thế giới năm nay. Nói không chừng, sẽ có một đội tuyển bất ngờ loại bỏ thành viên Hàn Quốc trong đội và mời Faker về, cũng giống như LGD loại bỏ Flame để đón Marin về. Chính vì thế, EDG hay RNG đều có khả năng. Đương nhiên những điều trên cần phải được hiểu trên giả thuyết Faker sẽ đến LPL.

Các bạn có muốn Faker đi tìm vinh quang tại vùng đất mới, có muốn thấy Faker đứng cùng chiến tuyến với thần đồng Việt Nam Sofm hay không? Hãy tự tìm câu trả lời cho chính mình nhé.