Faker, Miss Fortune và một cuộc thư hùng không thể quên tại Chung Kết Thế Giới

1/2 Fan BM  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/10/2016 11:23 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Khi bước ra khỏi Madison Square Garden, dạo quanh đường New York vào sáng sớm ngày thứ 7 vừa qua, điều duy nhất bạn có thể nghĩ tới là trận bán kết của vòng chung kết thế giới bộ môn Liên Minh Huyền Thoại giữa đương kim vô địch SKT T1 và những chàng trai có nụ cười thân thiện ROX Tigers.

SKT T1 đã chiến thắng, Lee “Faker” Sang-hyeok vừa vượt qua cô nàng hỗ trợ kỳ diệu Miss Fortune của ROX, nụ cười chiến thắng rạng rỡ trên khuôn mặt các thành viên của SKT T1, họ, chính thức đặt chân vào trận chung kết.

Ngay sau chiến thắng của SKT T1, cũng tại Garden, Samsung Galaxy đã dễ dàng hủy diệt H2K trong một trận bán kết một chiều.

Thế nhưng, với người hâm mộ, đêm thứ sáu, trận đấu giữa SKT T1 và ROX Tigers đã đem lại cho khán giả một kỷ niệm khó quên nhất, một trận đấu xứng đáng đến từng giây phút, một trận đấu mà khiến mọi con tim đều rung động. Nó là trận đấu sẽ mãi mãi đi vào lịch sử thế giới, nó là trận đấu hội tụ đầy đủ tinh hoa của làng Liên Minh Huyền Thoại hiện nay, tinh tế, quả cảm, sáng tạo….

Chung Kết Thế Giới 2016, nếu nó được kết thúc ngay sau trận đấu bán kết giữa SKT T1 và ROX Tigers thì có lẽ đó là một kết thúc viên mãn nhất. ROX và SKT T1 đã cống hiến cho khán giả toàn thế giới một trận đấu BO5 kịch tính nhất, trận đấu hay nhất cho tới giờ kể từ khi Chung Kết Thế Giới được tổ chức.

SKT T1 bước vào trận chung kết, ở phía bên kia, những chàng trai đáng yêu của ROX Tigers lại một lần nữa thất bại, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Peanut. Thế nhưng, đừng buồn, bởi những gì ROX đã làm được sẽ khiến khán giả chúng tôi mãi mãi nhớ tới các anh.

Chiến thắng trong game đấu đầu tiên, nhưng ngay sau đó là hai trận thua liên tiếp như hai gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt SKT T1 cũng như Faker, nụ cười trên khuôn mặt Faker đã đọng lại, đã gần như tan vỡ. Nếu như không có người lính thầm lặng mang tên “Bengi” có lẽ nước mắt sẽ không chảy trên khuôn mặt của Peanut, có lẽ Faker sẽ không thể giơ hai tay để ăn mừng….

Trở lại với trận đấu, trong trận đầu tiên, SKT T1 và Faker đã chiến thắng các chú hổ một cách vô cùng đơn giản, đơn giản như cái cách mà họ tiến vào bán kết vậy.

Thế nhưng hai game tiếp theo, Tigers đã mang một vị tướng mới vào với trận đấu, một vị tướng mà SKT T1 dù có chuẩn bị kỹ như thế nào cũng không thể nghĩ tới, một chiến thuật mà dù HLV của SKT T1 có tài năng ra sao cũng không thể có lời giải. Tigers đã chọn một lối chơi vô cùng táo bạo, tràn đầy sức tấn công, bạo ngược, họ đã chơi một lối chơi không đường về, một lối chơi không cần phòng thủ bằng cách sử dụng một hỗ trợ… thỉnh thoảng mới thấy ở trận đấu rank. Miss Fortune của Kang “Gorilla” Beom-hyeon xuất hiện và cất tiếng chào vang vọng đến toàn thế giới .

Chiến thuật và quân bài tưởng chừng điên rồ này của ROX đã thành công, cả hai trận đấu mà cô nàng Fortune xuất hiện ROX đều chiến thắng, bộ đôi Bang – Wolf của SKT T1 luôn trong tình trạng cần thở oxy, trong combat tổng, lượng sát thương khủng khiếp của bộ đôi Ashe-MF khiến cho cả đội hình của SKT tan vỡ vô cùng chóng vánh. ROX chiến thắng giòn giã ở game 2 và 3.


Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt luôn lạnh lùng của Faker.

Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt luôn lạnh lùng của Faker.

Không có phương án giải quyết quân bài này của ROX, SKT T1 đã quyết định ban đi cô nàng MissFortune trong cả hai game 4 và 5, đồng thời điều chỉnh ở vị trí người đi rừng. Kang “Blank” Sun-gu đã “sấp mặt” trước Peanut trong cả hai trận đấu và lẽ đương nhiên, Bae “Bengi” Seong-Woong, người lính trầm lặng của SKT T1 lại bước ra, mang theo trọng trách “gánh” cả SKT, bảo vệ lấy ngai vàng của nhà VUA “Faker”.

Khi có Bengi, Faker như tìm lại được chính mình “God mode” lại được bật. Khi Faker chơi trong chế độ “God Mode” SKT T1 luôn thắng mặc dù phía bên kia ROX đã chiến đấu rất quả cảm, thậm chí đường dưới và đường trên của họ còn lấn lướt hơn cả SKT. Có điều, như vậy là chưa đủ để mang về chiến thắng. Bengi chứng minh cho cả thế giới thấy rằng tại sao anh mới là người cùng Faker hai lần vô địch thế giới, tại sao Leesin lại khoác trên mình bộ áo của SKT, bộ áo của SKT T1 Bengi.

Hai game đấu Bengi xuất hiện, Peanut im bặt, anh không hoa mỹ, anh cứ âm thầm lặng lẽ nhưng luôn có mặt tại tất cả các điểm nóng, luôn tìm ra những phương án tốt nhất để “gánh” những người đồng đội của mình. Anh đem lại sự tự tin cho Faker, mang lại cảm giác an toàn cho những ngón tay đã có phần “cóng” của nhà Vua sau hai game đấu thua liên tiếp. Thậm chí, anh gánh luôn cả HLV của SKT trên vai. Ban-pick sai? Không sao, đã có Bengi rồi, dù phải cầm trên tay quân bài mà hầu như chẳng bao giờ sử dụng – Nidalee nhưng anh vẫn khiến cho ROX và Peanut câm lặng, anh đã thể hiện một trận đấu với Nidalee hoàn hảo, một trận đấu mà thậm chí những người chơi Nidalee hay nhất thế giới có lẽ cũng không thể làm tốt hơn anh.

Lạnh lùng, dứt khoát, Bengi chơi như thể đây là hai trận đấu cuối cùng của anh, phía bên kia, quá khó cho những chú hổ khi họ phải đối mặt với bộ đôi Faker-Bengi khi họ thi đấu với phong độ cao nhất. Faker và Bengi, khẩu súng hai nòng hoang dã đã bắn nát giấc mơ của ROX, đã khiến cho cả Madison Square Garden phải cúi đầu thừa nhận, họ là số 1.

Dù SKT T1 đã chiến thắng, thế nhưng đêm hôm ấy, SKT, Faker, không phải là những người tuyệt vời nhất, mà họ, ROX Tigers, những người không thể bước qua được nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên SKT mới là những người tuyệt với nhất. Họ mang lại cho toàn thế giới sự ấm áp, những nụ cười tỏa nắng, dù cuối cùng vẫn là những giọt nước mắt đầy tiếc nuối khi một lần nữa họ lại trượt chân trước ngưỡng cửa thiên đường, thế nhưng với các fan hâm mộ, họ vẫn là những người chiến thắng.

Họ đã chiến đấu hết mình, họ lao lên tấn công bằng tất cả những gì họ có dù biết rằng đối thủ của mình rất mạnh, họ chơi một lối chơi hoang dã, sáng tạo, đầy cảm xúc, một lối chơi “mãn nhãn”, không chút tính toán, một lối chơi tấn công rực lửa, đầy cống hiến vì khán giả, vì chính họ.

ROX's Song "Smeb" Kyung-ho đã từng nói:

“Tôi không biết diễn tả ra sao về các đồng đội tôi. Gia đình, bạn bè, tôi chỉ có thể diễn tả về họ như vậy. Đúng vậy, họ là gia đình tôi, là những người bạn của tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tìm được những người đồng đội như vậy lần nữa. Họ khiến tôi thấy vô cùng thoải mái, tôi có thể chơi theo bất kỳ cách nào tôi muốn. Tôi cảm thấy tôi vô cùng may mắn khi gia nhập ROX Tigers, khi có những người đồng đội như vậy, khi có một gia đình mà tất cả đều giúp đỡ nhau vươn lên, khi có một gia đình có cùng chung một giấc mơ.”

Còn chúng tôi, nhưng Fan hâm mộ thì không thể nói như bạn bởi… Smeb, không phải bạn, mà chính chúng tôi mới là những người may mắn. Chúng tôi đã thật may mắn khi được chứng kiến các bạn chiến đấu cho giấc mơ của mình.

ROX Tigers Forever….