Faker, điều gì đã khiến anh trở nên khác biệt với phần còn lại đến như vậy?

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/06/2016 03:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thống trị, đoạt được mọi danh hiệu cao quý của môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại, vinh quang của Faker đến với anh đầy bất ngờ bắt đầu từ một trò chơi giải trí của cậu học sinh cấp 3 giỏi toán.

Sau 3 năm thi đấu chuyên nghiệp, anh đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, trở thành game thủ được yêu mến bậc nhất của Liên Minh Huyền Thoại.

Kỷ lục tỷ lệ thắng lên tới 74%, kỹ thuật thượng thừa, tư duy sắc sảo và khả năng tính toán trong thời gian ngắn cực kỳ chính xác. Nếu như bạn muốn đăng tải tất cả những clip hightligh của Faker lên mạng, chắc cũng phải mất hàng chục giờ đồng hồ.

Bỏ qua tất cả mọi tranh luận, tin đồn và những điều bên lề không cần thiết, cho đến hiện tại có 3 sự thật không thể phủ nhận, đó là SKT T1 Faker là người chơi xuất sắc nhất mà LMHT từng có được, cho đến hiện tại anh vẫn là người chơi ưu tú nhất trên thế giới và một điều khiến tất cả các đối thủ của anh phải đau đầu chính là, vẫn chưa có một dấu hiệu nào cho thấy anh đã đi sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Tôi rất thích thú khi nói về cuộc đối đầu giữa Faker và người được coi là truyền nhân của anh ROX Tigers Song “Smeb” Kyung-ho trong trận chung kết LCK mùa xuân 2016 vừa qua. Smeb là game thủ đã khiến rất nhiều người phải thốt lên hai từ kinh ngạc. Trong các trận đấu mà Smeb tham gia, chắc chắn anh luôn giữ thế cửa trên so với người chơi phía bên kia chiến tuyến. Cách chơi linh hoạt, lượng tướng sử dụng thành thạo đa dạng, có thể sử dụng tướng mang xu hướng Carry hoặc chỉ đơn thuần là chịu sát thương và chịu trách nhiệm lãnh đạo đội. Sau khi có được sự tiến bộ vượt bậc trong mùa giài năm ngoái, hiện nay trong các trận đấu anh thường giành được MVP, đồng thời dẫn dắt đội tuyển của mình lần thứ hai tham dự chung kết LCK.


Smeb từng có mùa giải thi đấu vô cùng xuất sắc, thế nhưng anh ấy không phải là Faker...

Smeb từng có mùa giải thi đấu vô cùng xuất sắc, thế nhưng anh ấy không phải là Faker...

Cho dù năm ngoái Smeb có tiến bộ như thế nào chăng nữa, thậm chí đội của anh ấy có đạt được phong độ tốt nhất, Smeb vẫn không thể nào đạt được danh hiệu game thủ xuất sắc nhất thế giới LMHT. Dù rằng tại mùa giải vừa qua, Faker chỉ đóng vai trò là một người chơi mang xu hướng hỗ trợ, SKT T1 vẫn có thể giành được vô số danh hiệu và danh hiệu người chơi xuất sắc nhất không ai khác vẫn nằm ngoan trong tay Faker.

Người hâm mộ không ý thức được rằng, Faker không phải là một game thủ giành chiến thắng nhờ kỹ năng toàn diện như một cỗ máy đơn thuần. Nếu chỉ xét trên phương diện kỹ năng thì tất nhiên Faker sẽ có tên trong danh sách những game thủ có kỹ năng giỏi nhất, nhưng trình độ của anh so với những người khác không cách nhau quá xa.

Điều khiến anh khác biệt với phần còn lại chính là khả năng tính toán thần tốc, không biết bao lần Faker đã có những quyết định nhanh chóng lật thế cờ trong gang tấc. Điều giúp anh thành công như vậy, chính là ý chí. Cứ mỗi lần Faker bị đánh bại lại là một lần giúp anh thêm mạnh mẽ. Thất bại lớn nhất trong sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của Faker chính là vào mùa giải năm ngoái, SKT T1 thất bại 2-3 trước đại diện đến từ Trung Quốc EDG khiến cả thế giới chấn động. Tại phiên bản được mọi người cho rằng khiến Faker dễ bị bắt bài nhất, anh đã phải ngồi dự bị cho Easyhoon.

Sau thất bại mang tính lịch sử đó, có rất nhiều tin đồn rằng thời đại của Faker đã bắt đầu tàn lụi, Easyhoon đang có phong độ cao sẽ thay thế cho anh. Có người cho rằng, Faker đã có được 1 chức vô địch thế giới và 4 chức vô địch giải quốc nội, vì thế đã đến lúc anh tính toán cho cuộc sống của mình trong những năm tiếp theo, nếu trong thời điểm đó Faker rút lui thì cũng không phải là một điều gì quá to tát. Đối với một game thủ chuyên nghiệp, bước ngoặt này ai rồi cũng sẽ phải đối mặt, bị các game thủ khác bắt kịp là một điều rất bình thường.

Tuy nhiên đối mặt với thất bại trước EDG khiến Faker ngày càng nỗ lực, cố gắng luyện tập. Lượng tướng sử dụng của Faker cũng ngày càng được gia tăng, không thể đoán trước. Giải mùa hè năm 2015 có thể nói là thời gian khiến Faker được coi là vĩ đại nhất. Faker giữ được vị trí đường giữa chủ lực của Team SKT T1, giúp SKT đoạt được chức vô địch thế giới. Khi họ đoạt được chức vô địch lần thứ 2, Easyhoon chuyển đến Trung Quốc, thế nhưng Faker một lòng muốn tiếp tục phục vụ cho SKT, tiếp tục viết nên những trang sử của mình cùng với SKT.

Điều đáng sợ nhất của Faker đó là anh chưa từng để bản thân nghỉ ngơi. Một hay hai hay bao nhiêu danh hiệu vô địch không thể thỏa mãn anh. Trong tâm niệm của mình, anh chưa từng có ý nghĩ sẽ thua trong bất kỳ trận đấu nào. Anh muốn chiến thắng tất cả, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chẳng có gì kể cả tiền tài hay danh vọng có thể ngăn cản bước chân anh.

Michael Jordan đã từng nói:“Khó khăn không thể ngăn cản bạn. Khi bạn chạy đến chân tường, hãy nghĩ cách vượt qua nó, trèo lên hoặc chạy vòng ra bên cạnh”.

- Nếu trò chơi có thay đổi khiến “trời long đất lở”, Faker sẽ có cách thích ứng với nó.

- Nếu có thiên tài mới nổi muốn tiệm cận với danh hiệu Quỷ vương bất tử, Faker sẽ đánh bại người đó.

- Nếu Faker bị đánh bại thì cũng là bởi vì một lý do - gane thủ tài năng nhất rồi cũng có ngày bị đánh bại. Faker sẽ tiếp tục cố gắng, cho đến lúc anh lại vượt qua được kẻ đánh bại mình.