WarCraft III và DotA: Trạng chết chúa cũng băng hà?

Invisible  | 29/06/2011 10:00 AM

Theo thông báo chính thức từ nhà sản xuất game hàng đầu thế giới thì BlizCon 2011 sẽ không có mặt tựa game WarCraft III.

Trên trang web chính thức của Battle net, đại diện của công ty sản xuất game hàng đầu Thế giới Blizard đã tuyên bố rằng hội chợ game BlizzCon năm nay sẽ chỉ xoay quanh 2 tựa game là StarCraft 2World of WarCraft. Trong khi đó tựa game lâu năm cũng của hãng game này là WarCraft III đã bị ‘đá’ ra ngoài cuộc.
 
BlizzCon 2011 sẽ chỉ có sự góp mặt của StarCraft II và WoW.

Xét cho cùng thì hành động này cũng không có gì quá ngạc nhiên, WarCraft III meelee từ lâu đã không còn sức sống và chỉ còn được nhen nhóm qua những giải đấu nhỏ lẻ mang tính chất phong trào. Tuy nhiên, nếu như suy nghĩ một cách thấu đáo thì bước đi này của Blizzard lại là một bước tiến lớn dành cho cộng đồng eSport toàn thế giới.
 
Thông báo chính thức của Blizzard.

Trong khi các nhà sản xuất game đang chạy đua để ra lò những sản phẩm metagame của riêng mình, WarcCraft III "chết" đi cũng đồng nghĩa với việc Blizzard từ bỏ "đứa con nuôi" DotA để hoàn toàn chú tâm đầu tư cho sản phẩm ‘cây nhà lá vườn’ Blizzard DotA trên nền StarCraft 2 mà họ hứa hẹn sẽ tung ra cùng với phiên bản Heart of The Swarm (rất có thể rằng chúng ta sẽ được tung ra vào đúng mùa BlizzCon năm nay).
 
Warcraft III chết đi có kéo theo DotA đi cùng?

Gần đây chúng ta được nghe rất nhiều thông tin về quá trình xây dựng DotA 2 của kình địch Valve, đây rất có thể là câu trả lời đầu tiên của Blizzard trong trận chiến âm thầm này. Tuy nhiên, dù cho ai là người chiến thắng đi nữa, thì người chơi sẽ vẫn là người hưởng lợi vì những tuyệt tác của hai gã khổng lồ làng game thế giới này.