Vừa đại bại ở LCK Hàn Quốc, Faker lại có chuỗi 11 trận thua xếp hạng liên tiếp

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/02/2016 07:41 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phong độ của Faker và đồng đội đang rớt xuống mức báo động. Nhiều người lo lắng, phải chăng SKT T1 lại đang đi theo vết xe đổ của năm 2014?

Ngày hôm qua, nhà đương kim vô địch CKTG Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 tiếp tục có trận thua thứ 3 ở LCK năm nay. Trong cả 2 game đấu diễn ra, SKT T1 đều tỏ ra thua sút hoàn toàn trước đối thủ Longzhu Gaming của mình. Thất bại này khiến cho Faker và đồng đội phải tụt xuống vị trí thứ 3 ở BXH. Cuộc chiến Top 5 để tham dự vòng loại trực tiếp sẽ không hề đơn giản với SKT T1.

Quả thật, phong độ của Thánh Nerf đã đi xuống khá nhiều so với CKTG năm ngoái. Khi mà vào nửa năm trước, Faker với Ryze trở nên bất bại, không có một người nào có khả năng cản bước tiến của chàng trai sinh năm 1996 này. Hiện tại, người ta thấy một Faker thi đấu yếu tay hơn rất nhiều, thường xuyên mắc những sai lầm, chết lẻ, khiến cho SKT T1 bị mất rất nhiều lợi thế trong trận đấu. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho đội tuyển gần như “bất khả chiến bại” tại CKTG mùa 5, phải thua đến 3 trong 8 trận ở LCK mùa này.

Ngày hôm nay, fan hâm mộ của đội tuyển này lại càng có dịp lo lắng. Khi mà ngôi sao số 1 của SKT T1, Faker lại đang có chuỗi thua xếp hạng trượt dài lên đến 11 trận. Dường như vận đen ở LCK năm nay tiếp tục ám ảnh lên Faker và đồng đội của mình (Faker hay dual rank cùng 4 đồng đội của mình ở SKT T1). Chuỗi trận bết bát khiến cho Faker đang đứng ở Top 50 Thách Đấu Hàn Quốc phải bị tụt xuống Top 138 trên bảng xếp hạng.

Điều này khiến cho nhiều fan của SKT T1 đứng ngồi không yên, khi mà họ lo lắng lịch sử sẽ lặp lại. Sau một năm 2013 đầy thành công cũng với 2 chức vô địch OGN và CKTG mùa 6. SKT T1 của năm 2014 thi đấu cực kỳ yếu kém, Faker thường xuyên solo bại trận trước Dade hay Pawn của nhà SamSung. Để rồi sau đó, SKT T1 không giành được bất kỳ danh hiệu nào trong năm 2014 ngoại trừ AllStar Paris. Thậm chí, họ còn để thua trước Najin White Shield, qua đó mất luôn quyền tham dự CKTG mùa 4.

Đó thực sự là một quãng thời gian vô cùng đen tối của những Faker, Bengi, Piglet, Poomandu và Impact. Đội tuyển đã phải có cuộc thay máu nhân sự lớn, qua đó chuyển mình và có những thành công rực rỡ trong năm 2015. Hiện tại, có khá nhiều người đang lo lắng cho SKT T1, lời nguyền của CKTG vẫn chưa đội tuyển nào hóa giải được nữa. Tuy nhiên, cũng có không ít fan hâm mộ khá lạc quan, LCK hiện tại mới chỉ trải qua 8 trận đấu. Và vòng đấu bảng mới chỉ diễn ra chưa đầy một nửa quãng đường.

Việc Faker và đồng đội SKT T1 lấy lại được phong độ vốn có của mình không phải là không được. Trong trận thua hôm qua, lỗi lớn cũng là do sai lầm chiến thuật ở khâu ban/pick. Hy vọng rằng, SKT T1 có thể rút ra được bài học trong những trận thua, qua đó tiến bộ hơn, lấy lại tự tin và giành chiến thắng trong những trận đấu tới.