Vòng loại DOTA 2 Major (Ngày 3): Sự trỗi dậy của những cựu vương

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/10/2015 02:14 PM

Với chiến thắng trước Liquid, Alliance đã điền tên vào trận chung kết nhánh thua qua đó đã chạm một tay vào tấm vé tới DOTA 2 Frankfurt Major.


​

Vòng loại khu vực Đông Nam Á: MVP Phoenix dừng bước ở Tiebraker. Malaysia chắc chắn có 1 vé đến Đức

Ngày thi đấu thứ 3 của vòng loại DOTA 2 khu vực SEA đã chứng kiến loạt Tiebraker vô cùng kịnh tính với sự góp mặt của 3 đội: Mineski, Signature.TrusT và MVP Phoenix. Sau 6 lượt đấu cân não, hai đại diện của Philippines và Thái Lan là Mineski và Signature đã xuất sắc giành vé đi tiếp. Trong khi đó, MVP Phoenix đã phải ngầm ngùi rời giải và chấp nhận làm khán giả của Major Frankfurt.


Kết quả sau loạt Tiebraker đầu tiên.

Kết quả sau loạt Tiebraker đầu tiên.


Kết quả loạt Tiebraker thứ hai.

Kết quả loạt Tiebraker thứ hai.

Kết thúc loạt Tiebrakers, vòng loại tiếp tục với các cặp đấu bán kết giữa Fnatic vs Signature và Mineski vs Team 123. Tại bán kết 1, Fnatic tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi nhanh chóng hạ gục Signature với tỉ số 2-0 sau hơn một giờ thi đấu. Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại trận bán kết 2 khi Mineski đã tiễn Team 123 xuống nhánh thua và điền tên của họ vào trận chung kết nhánh thắng.

Thất bại tại bán kết, hai đội Signature và Team 123 đã bị đẩy xuống nhánh thua và phải quyết đấu để giành 1 suất đi tiếp duy nhất. Sau 130 phút thi đấu căng thăng, Team 123 đã lội ngược dòng thành công và xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 2-1.

Vượt qua Signature, đại diện của Malaysia sẽ bước vào chung kết nhánh dưới để gặp đội thua của trận chung kết nhánh trên. Như vậy, với việc đóng góp 2/3 đại diện tham gia tại loạt trận cuối cùng của vòng loại, Malaysia đã chắc chắn sở hữu ít nhất 1 tấm vé đến Đức vào tháng 11 tới đây.

Vòng loại khu vực Châu Âu: Đánh bại Liquid, Alliance đã chạm một tay vào tấm vé tới Major

Tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, Alliance đã mang đến cho người hâm mộ của họ những cảm xúc phấn khích khi đánh bại Team Liquid tại bán kết nhánh thua. Tại trận đấu đó, sau khi hòa nhau 1-1, hai đội đã phải bước vào game đấu cuối cùng để phân định thắng thua.

Kết quả, sau gần 70 phút thi đấu, bằng chiến thuật “push trộm” đã trở thành thương hiệu, Alliance đã xuất sắc “lật kèo” thành công và giành phần thắng chung cuộc 2-1. Với chiến thắng này, đại diện của Thụy Điển đã điền tên vào trận chung kết nhánh thua qua đó đã chạm một tay vào tấm vé tới Frankfurt Major.

Tại nhánh thắng, trận chung kết sẽ có sự góp mặt của Ninjas in Pyjamas và (monkey) Business. Theo dự kiến, trận đấu sẽ được tổ chức vào lúc 23h30 thứ 3 ngày 13/10/2015 (theo giờ Việt Nam). Đội thắng trong trận chung kết này sẽ chính thức sở hữu một vé đến Đức. Đội thua sẽ phải đối đầu với Alliance để tranh giành chiếc vé còn lại.

Vòng loại khu vực Trung Quốc: Invictus Gaming và Newbee dắt tay vào bán kết

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, giai đoạn một của vòng loại khu vực Trung Quốc đã khép lại với 2 vị trí đầu bảng thuộc về Invictus Gaming (A) và NewBee (B). Theo chân hai cựu vương của TI để tiến vào bán kết là Newbee Young và Wings Gaming.

Với kết quả trên, hai cặp đấu bán kết đã được xác định là iG vs Wings và Newbee vs Newbee Young. Theo dự kiến, các trận đấu này sẽ được diễn ra trong chiều nay (13/10) bắt đầu từ 15h.

Vòng loại khu vực Châu Mỹ: Digital Chaos tiếp tục thất bại dưới tay Cloud 9

Thêm một lần nữa, Digital Chaos lại tiếp tục thất bại trước Cloud 9 tại giải đấu lớn. Sau 120 phút thi đấu căng thẳng, Đạt Biryu cùng các đồng đội đã bất lực nhìn Cloud 9 giành chiến thắng và cướp luôn tấm vé vào chung kết.

Rất may sau khi bị đẩy xuống nhánh thua, các chàng trai của Digital Chaos đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và vượt qua Elite Wolves với tỉ số 2-1. Với kết quả này, DC đã có mặt trong trận chung kết nhánh dưới và chờ đợi đội thua trong cuộc đối đầu giữa unknown và Cloud 9. Đội chiến thắng trong trận chung kết nhánh thua sẽ là đại diện thứ hai của Châu Mỹ góp mặt tại Major Frankfurt.