Vòng loại DOTA 2 Major (Ngày 2): Na`Vi ngã ngựa, Đạt Biryu lọt vào bán kết

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/10/2015 03:05 PM

Liên tiếp thất bại ở 6 vòng loại của các giải đấu lớn, cái tên Na`Vi đang dần dần biến mất khỏi đấu trường DOTA 2 đỉnh cao.

Vòng loại DOTA 2 khu vực Đông Nam Á: MVP Phoenix trỗi dậy

Sau ngày mở màn thi đấu bết bát, MVP Phoenix đã gỡ lại thể diện cho người Hàn Quốc bằng một phong độ hết sức xuất sắc ở ngày thi đấu thứ hai. Giành chiến thắng liên tiếp ở cả 3 loạt đấu cuối cùng, người anh cả của nhà MVP đã vươn lên tốp đầu của bảng đấu.

Với việc cùng giành được 9 điểm và chia nhau vị trí dẫn đầu ở bảng B, 3 đội MVP Phoenix, Mineski và Signature.TrusT sẽ phải thi đấu thêm một vòng đấu phụ để chọn ra 2 đội đi tiếp. Theo dự kiến, vòng đấu này sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 12-10-2015.

Trái ngược với tình hình căng thẳng tại bảng B, cục diện bảng A đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về Fnatic và Team 123. Với kết quả trên, hai đại diện của Malaysia sẽ dắt tay nhau vào vòng bán kết để đối đầu với 2 đội game xuất sắc nhất bảng B.

Vòng loại khu vực Châu Âu: Alliance in, Na`Vi out

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người hâm mộ, Na`Vi tiếp tục kéo dài chuỗi trận bết bát của họ với thất bại nặng nề tại vòng loại Major Frankfurt 2015. Sau 4 trận đã đấu, Dendi cùng các đồng đội chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm (2 hòa, 2 thua) và đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

Với kết quả này, đại diện đến từ Ukraine đã chính thức nói lời chia tay với mùa giải Major đầu tiên của đấu trường DOTA 2. Đáng nói hơn, đây là giải đấu thứ 6 trong mùa giải mới mà Na`Vi đã thất bại ngay từ vòng loại. Trước đó, họ cũng không thể vượt qua vòng loại của ESL New York, MLG Finals, WCA, NanYang và mới đây nhất The Summit 4.

Sau những gì đã và đang diễn ra, Na`Vi xứng đáng với biệt danh “tàu ngầm vàng” khi mà họ đang ngày một chìm sâu hơn xuống đáy của sự tuyệt vọng. Giờ phút này, có lẽ ban lãnh đạo của Na`Vi nên thẳng thắn nhìn nhận lại chính sách phát triển. Những thứ đã quá cũ nát thì tốt nhất hãy nên đập đi làm lại chứ đừng gia cố hay chắp vá để rồi lại cho ra lò một sản phẩm lỗi.

Trái ngược với sự bết bát của Na`Vi, một nhà cựu vương khác là Alliance đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau chuỗi trận rất ấn tượng tại giải đấu lần này. Giành được 9 điểm sau 4 trận đấu, Alliance đã điền tên vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng A (bằng điểm với Liquid nhưng thua về đối đầu trực tiếp). Đối thủ của Loda và đồng đội tại bán kết sẽ là những người đồng hương Ninjas in Pyjamas (nhất bảng B). Trận đấu còn lại tại bán kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Liquid và (monkey) Business.

Vòng loại khu vực Châu Mỹ: Đạt Biryu cùng các đồng đội tại Digital Chaos góp mặt tại bán kết

Tương tự như ở Châu Âu, vòng loại DOTA 2 Major khu vực Châu Mỹ cùng đã kết thúc vòng đấu bảng. Bốn đội lọt vào bán kết gồm: Elite Wolves, Cloud 9, Digital Chaos và Leviathan.

Trong số những cái tên kể trên, Elite Wolves chắc chắn là đội mang đến nhiều bất ngờ nhất cho cộng đồng DOTA 2. Với 4 thành viên mang quốc tịch Peru, đây là đại diện duy nhất của Nam Mỹ góp mặt tại vòng bán kết. Qua sự tiến bộ và vươn lên mạnh mẽ của Elite Wolves, chúng ta có thể thấy được cường độ phủ sóng của DOTA 2 đang ngày một rộng rãi và len lỏi đến mọi ngóc ngách của thế giới.

Bên cạnh bất ngờ đến từ các chàng trai Nam Mỹ, vòng loại lần này còn đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của Digital Chaos, một đội mới thành lập sau The International 2015. Giành được 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hòa, Đạt Biryu cùng các đồng đội đã hiên ngang tiến vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng B. Sau thời gian khởi đầu tương đối trồi sụt, Digital Chaos đang dần tìm được sự ổn định và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những thế lực đáng gờm của DOTA 2 Bắc Mỹ.