Top 10 câu chuyện của DotA 2 Trung Quốc năm 2012 (Phần 1)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/01/2013 02:30 PM

Những câu chuyện đáng chú ý nhất làng DotA 2 Trung Quốc trong năm 2012.

10. Tan rã
 
Nirvana, được tài trợ bởi “ông bầu” Loveen đã thành công trong các giải đấu uy tín như G-League năm 2010, WDC, WCG Trung Quốc. Họ đã từng có một thời gian đứng ở vị trí ba gã khổng lồ của DotA Trung Quốc, cùng với EHOME và LGD. WDC, giải vô địch DotA thế giới cũng chịu ảnh hưởng một phần bởi Loveen, đứng trong Top 3 giải đấu lớn nhất của DotA. Vào năm 2011, cả Nirvana và WDC đều có bước ngoặt khi Loveen dần như biến mất khỏi “đấu trường DotA”. Vì vậy, đầu năm 2012, Nirvana tuyên bố quyết định cuối cùng rằng WDC là giải đấu cuối cùng mà họ tham gia.
 
Top 10 câu chuyện của DotA 2 Trung Quốc năm 2012 (Phần 1) 1
Nirvana.cn với đỉnh cao là chức vô địch WDC 2010.
 
Panda, được tài trợ bởi Hang Yu, với quản lý là Efeng, thành lập năm 2012. Các game thủ trong đội bao gồm Hao, Mu, Yaobai, PanPan, 830God, và Sansheng. Thành tích họ không tệ, nhưng sau đó ông chủ “bỗng dưng” biến mất. Efeng cũng từ bỏ vị trí của mình, ba game thủ cốt lõi chuyển sang Tongfu, và nhóm giải tán.
 
Team DotA tên WE được thành lập vào năm 2011. Họ được đánh giá là nhân tố mới nổi tại thời điểm đó, nhưng hiện tại họ đã có những tên tuổi quen thuộc như Sylar và Veronica. Sau khi TI2 kết thúc, các game thủ trong đội đều lần lượt rời đi.
 
Team CLC, sau một thời gian ngắn tồn tại đã phải tan rã sau khi game thủ 357 trở lại EHOME. Những thành viên còn lại của CLC sáp nhập với Loh tạo thành Noah Ark. Tuy nhiên, Sau khi các nhà tài trợ rút khỏi NA năm 2012, team cũng không còn tồn tại nữa.
 
DT Club, một lần được xếp vị trí thứ ba/tư tại ACE League. Sau đó các thành viên đã phải nhận một lời “đề nghị” không thể giải thích nổi từ người quản lý của mình. Sự mất mát quá lớn về vấn đề lương thưởng đã khiến các game thủ buộc phải đi tìm “bến đỗ” mới.
 
9. Tái sinh
 
Vào năm 2012, mặc dù đã có một vài team phải rời bỏ cuộc chơi, tuy nhiên sự xuất hiện của các team khác đã đem lại một “luồng gió hy vọng” mới. Trong số này phải nhắc đến LGD.int, đặc biệt là LGD.RuRu với “con mắt tinh tường” và kỹ năng của mình, cô đã xây dựng một Super-Team trong bối cảnh đấu trường DotA đầy khắc nghiệt, nhìn đâu cũng thấy anh tài. Màn trình diễn của LGD.int đã cho chúng ta thấy rằng, không phải các game thủ phương Tây không có tài năng, mà họ cần có một môi trường để “cọ sát” và tập luyện tốt hơn.
 
Top 10 câu chuyện của DotA 2 Trung Quốc năm 2012 (Phần 1) 2
Nữ quản lý tài năng LGD.RuRu.
 
Một đội khác là ViCi Gaming. Các thành viên đều là những gương mặt mới, tuy nhiên họ đã tham gia GosuCup như một cơn bão, chỉ chịu thua trước Zenith và kết thúc ở vị trí thứ ba. Sau đó,tại bảng B của G-League, một “bảng đấu tử thần”, họ đã đánh bại MUFC, đẩy LGD.cn vào vùng nguy hiểm, và kết thúc một năm đầy thành công.
 
Bên cạnh đó, sự xuất hiện những team mới được dẫn dắt bởi ZSMJ, Ch và một team tiềm năng mới là LaNm. Và sau đó, có tin đồn rằng các game thủ trước đây của DT Club đã được tập hợp lại để có một màn trình diễn ấn tượng trong năm 2013 này.
 
8. Hoàn thiện
 
Sau nhiều chờ đợi, Perfect World cuối cùng đã được xác nhận là nhà phát hành chính thức của DotA 2 tại Trung Quốc. Mặc dù rất nhiều Fan hâm mộ và cả những người trong ngành công nghiệp eSport đều háo hức và nôn nóng chờ đợi tin tức này, Perfect World vẫn tỏ ra rất “đủng đỉnh”, có thể đó là sự chuẩn bị cho một quyết định đầu tư lâu dài. Có một số báo cáo cho rằng Perfect World cũng có kế hoạch tổ chức các event độc lập quy mô lớn như Valve’s International, tuy nhiên dù bằng cách nào, nhưng việc Perfect World bắt đầu chú ý tới DotA 2 mang tới tương lai “sáng lạn” cho tựa game này.
 
Top 10 câu chuyện của DotA 2 Trung Quốc năm 2012 (Phần 1) 3
DotA 2 đang dần được công nhận trong cộng đồng game thủ Trung Quốc.