Tổng hợp Highlights chung kết thế giới mùa 5 bán kết 1: SKT T1 vs Origen

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/10/2015 08:38 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hôm qua, trong trận đấu tứ kết chung kết thế giới mùa 5 giữa 2 đội tuyển SKT T1 vs Origen, đại diện châu Âu đã nỗ lực hết mình nhưng không thể làm gì được trước ông lớn đến từ Hàn Quốc.

Như vậy, giải đấu chung kết thế giới mùa 5 đã đi đến những chặng đường cuối cùng. Các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại tham dự bán kết đang tích cực chuẩn bị những con bài tủ tiếp đón đối thủ nồng nhiệt.Hôm qua, loạt trận Bo5 đầu tiên của bán kết 1 đã diễn ra nhưng có vẻ các fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại không hài lòng cho lắm. Dù sao, đại diện đến từ Châu Âu Origen đã cố gắng hết mình mặc dù họ phải chạm trán hạt giống số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại.

Trận 1: Origen nỗ lực không ngừng nghỉ

Ở trận đấu đầu tiên, rất nhiều fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại mong muốn Origen gây bất ngờ bằng trận thắng để kèo đấu trở nên cân bằng và hấp dẫn hơn. Ngỡ tưởng điều ấy xảy ra thì SKT T1 lại thực hiện ý đồ chiến thuật quá tuyệt vời, lật ngược thế trận thành công. Trong số tất cả các fan đang theo dõi, phần lớn đều nghĩ rằng Origen Throw Game nhưng nó chỉ đúng một phần thôi bởi độ “Cáo già” của người Hàn Quốc quả thật đạt đến tầm Level Max.


Pha Call Baron cực hay của Origen.

Pha Call Baron cực hay của Origen.

Người chơi nổi bật nhất của trận đấu là Niels, anh liên tục chọn vị trí, dứt điểm thành công mạng của các thành viên đội tuyển SKT T1 và sở hữu KDA cùng lượng trang bị khủng khiếp. Sau pha ăn baron thành công, Origen vượt lên lợi thế rõ ràng, họ lấy dần các trụ và chênh đối phương khoảng 4k tiền – một số tiền không nhỏ.

Đáng tiếc, do bị bắt lẻ trong vài tình huống, Origen bị đối phương kéo dần lại đường, đặc biệt là kèo Marin vs Soaz. Tất nhiên, Fiora không thể sánh ngang giao tranh tổng với Kennen được nên SKT T1 thường xuyên tổ chức đẩy lẻ theo chiến thuật 4-1. Trong một pha Solo Kill thành công, Marin đưa SKT T1 vào trạng thái 5vs4, họ dễ dàng nắm lợi thế để kết thúc trận đấu.


SKT T1 quá cáo già khi để Marin đẩy lẻ.

SKT T1 quá cáo già khi để Marin đẩy lẻ.

 

Trận 1 bán kết 1.

Trận 2: Bước ngoặt của sự thông minh

Nhìn cái cách SKT T1 di chuyển lên đồ cũng như khắc chế đối thủ, họ thực sự không bộc lộ bất cứ nhược điểm nào của mình khi thi đấu. Mặc dù Marin bị chết 2 mạng, anh lên đồ quá thông minh, khắc chế đối thủ trong từng tình huống. Còn Bengi, anh chẳng cho xPeke sờ tay được đến con Blue quá cần thiết với Anivia trong tay, tướng phụ thuộc vào Blue bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại. Riêng Bang thì khỏi bàn, ai làm ơn cản anh chàng này lại với!!!


Marin quá thông minh khi lên đồ nửa mùa trong trận đấu.

Marin quá thông minh khi lên đồ nửa mùa trong trận đấu.

MVP của trận đấu không phải 3 người trên mà lại là Wolf cùng Tahm Kench. Phải nói rằng SKT T1 năm nay toàn “Quái vật”, không thể hiện điểm yếu ở bất cứ vị trí cũng như chiến thuật nào cả. Niels không có cơ hội bắn, xPeke liên tục ngã gục trong dạng trứng, SKT T1 thắng cũng dễ hiểu mà thôi.


Con sói này chỉ muốn vào ôm và bóp!!!

Con sói này chỉ muốn vào ôm và bóp!!!

 

Trận 2 bán kết 1.

Trận 3: Thánh nerf Faker xuất hiện

Sau 2 trận đấu ngồi dự bị, Faker cũng tranh thủ “Làm tí” trước khi trận đấu kết thúc. Khác với các trận trước, ngoại trừ Wolf, tất cả các thành viên SKT T1 đều cầm tướng sở trường trong khi Origen triển khai thế trận một cách rời rạc và tách xa chiến thuật mình thường sử dụng.


Tình huống Skillshot khiến fan không thể thôi cười!!!

Tình huống Skillshot khiến fan không thể thôi cười!!!

Tất nhiên, trong một trận đấu như vậy, cửa bật dành cho Origen gần như là không còn. Họ gục ngã dần trong các tình huống nhỏ lẻ kèm theo một số sai lầm không đáng có. SKT T1 chơi một cuộc dạo chơi để rồi kết thúc trận đấu đầy thuyết phục.


SKT T1 thắng hoàn toàn xứng đáng.

SKT T1 thắng hoàn toàn xứng đáng.

 

Trận 3 bán kết 1.

Lời kết:

Phải nói rằng Origen đã rất nỗ lực trước hạt giống số 1 của giải đấu chung kết thế giới năm nay. Ngay bản thân chúng tôi cũng thấy bất ngờ khi mà đại diện xếp thứ 3 châu Âu lại thăng hoa đến như vậy, hơn hẳn Trung Quốc lẫn Bắc Mĩ. Riêng về cá nhân, Niels thực sự là một hạt giống cần vun đắp trong tương lai.

Còn SKT T1, chiến thắng thực sự không nằm ngoài tầm với, chỉ có điều rằng HLV kkOma sở hữu quá nhiều con bài chiến thuật xung quanh 6 nhân lực để làm đối thủ không thể khắc chế. Năm nay, ai sẽ cản SKT T1 đây khi họ hoàn hảo về chiến thuật, nhân sự lại sở hữu HLV “Dày dạn sương gió” trên đấu trường chuyên nghiệp nữa.


Người luôn khởi đầu cho thành công của SKT T1.

Người luôn khởi đầu cho thành công của SKT T1.