Tổng hợp các câu “Chém gió bất hủ đến quá đà” tại chung kết thế giới mùa 5

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/10/2015 12:04 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ở từng vòng chung kết thế giới mùa 5, cả fan hâm mộ Liêm Minh Huyền Thoại cũng như các nhà chuyên môn đôi khi “Nổ” hơi quá đà.

Trong thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, đôi khi những câu nói tự tin đem lại cho đồng đội cũng như các fan tinh thần chiến đấu nhất định để trấn hưng toàn đội trước khi bước vào trận đấu. Tuy nhiên, “Cái gì cũng có giới hạn của nó”, khi nổ quá đà mà không thực hiện được, bạn sẽ nhận hàng rổ gạch đá từ Anti Fan cũng như Fan trung lập trên thế giới. Lúc đầu, nó có thể tạo ra trào lưu rất mạnh nhưng càng mạnh, hiệu quả đi ngược lại càng cao. Chúng ta cùng nhìn lại những câu nói bất hủ của tất cả mọi người trong khoảng thời gian chung kết thế giới mùa 5 diễn ra nhé.

I. Trước khi chung kết thế giới

- ZionSpartan: “Chúng tôi sẽ làm gỏi phần còn lại”.

- Cộng đồng LMHT Reddit: “Hàn Quốc chẳng là cái quái gì cả, ngoại trừ SKT T1”,

- Trung Quốc: “LGD Gaming 3-0 Edward Gaming. Edward Gaming đã mạnh rồi, LGD còn mạnh hơn gấp bội”.


Zion đầy tự tin sau khi vô địch LCS Bắc Mĩ.

Zion đầy tự tin sau khi vô địch LCS Bắc Mĩ.

Quả thật, phong độ của các đội tuyển trước khi tham dự chung kết thế giới đều rất cao, họ tự tin cũng có lí do của nó. Đáng tiếc, tất cả những lời tự tin đều đi ngược hoàn toàn với sự thật, mỗi người Hàn Quốc khiêm tốn bước từng bước chậm rãi kèm tập trung chuyên môn.

II. Sau loạt bốc thăm chia bảng

- Froskurinn (LPL Trung Quốc Caster): “LGD là minh chứng rõ ràng nhất để đè bẹp SKT, họ sẽ vượt qua vòng bảng với tỉ số 6-0. Sẽ chẳng thể có cách nào để LGD thua dù chỉ một trận đấu, Imp/GODV sẽ cân toàn bộ phần còn lại.

- Người Trung Quốc dự đoán: “Trung Quốc đang quá lấn áp ở thời điểm hiện tại, tất cả các đội đều kết thúc bảng đấu với vị trí đầu tiên”.


LGD được đánh giá cao ngút trời.

LGD được đánh giá cao ngút trời.

- Riot Casters: “Hàn Quốc đang yếu hơn bao giờ hết, Chỉ có Fnatic/ Trung Quốc/ SKT T1 đáng chú ý mà thôi”.

- Monte (Caster): “Trung Quốc rất mạnh nhưng SKT còn mạnh hơn”.

- Team SoloMid: “Tạm dừng leo rank Hàn, châu Âu thẳng tiến”.

- H2K: “Dù ở vị trí thứ 3, chúng tôi đã sẵn sàng”.

- Jatt (Caster): “Kim Cương đoàn II, dấu hiệu không vui dành cho Cloud 9 và Balls”.


Thanh niên Balls Kim Cương II bị cạnh khóe.

Thanh niên Balls Kim Cương II bị cạnh khóe.

III. Sau tuần đấu đầu tiên

- Reddit: “Phương Tây hơn phương Đông là cái chắc”. Tất cả sơ hở của châu Âu và Bắc Mĩ đã được khắc phục.

- Bắc Mĩ: “Đại diện thứ 7 Bắc Mĩ > Đại diện số 1 Châu Âu”.

- C9 Hai: “Những ai coi thường chúng tôi đều phải trả giá đắt”.


Hai tuyên bố cực mạnh mồm sau 3 chiến thắng ở tuần 1.

Hai tuyên bố cực mạnh mồm sau 3 chiến thắng ở tuần 1.

- ZionSpartan: “Tôi đã nói rồi và tôi sẽ nói lại lần nữa, chúng tôi sẽ làm gỏi phần còn lại”.

- Trung Quốc: “Chỉ là phong độ nhất thời, Trung Quốc vẫn lấn áp toàn thế giới”.

- Edward Gaming nhật kí: “Tôi chẳng quan tâm tới vòng bảng, hãy chuẩn bị chiến thuật cho vòng trực tiếp”.


Lo làm gì vòng bảng - Edward Gaming.

Lo làm gì vòng bảng - Edward Gaming.

- Deft: “50% cơ hội đội châu Á sẽ lọt vào chung kết”.

IV. Sau tuần đấu thứ 2

- Reddit: “Thanks Riot đã mời Tabe đến phân tích. Anh ấy thật thông minh và sáng suốt”.

- Tabe: “Tôi rất thân với quản lí Invictus Gaming nên tôi sẽ nói vũ khí bí mật của họ”.

- Fnatic: “Chúng tôi đã trở lại”.

- Febiven: “C9 chẳng là cái gì cả, họ chỉ giỏi võ mồm”.


Pha giơ ngối tay thối cực thâm từ C9 Hai.

Pha giơ ngối tay thối cực thâm từ C9 Hai.

- Hai: “…I…” (Không nói nên lời).

- Thorin: “Flame như một vị thần”.

- Reddit: “Đừng vội nhìn vào kết quả của Hàn Quốc, vẫn còn Edward Gaming trụ lại kìa”.

- Trung Quốc Fan: “IG/LGD hãy về đây, Tabe – chúng tôi đợi anh ở sân bay”.


Tabe về là nát mông với fan Trung Quốc.

Tabe về là nát mông với fan Trung Quốc.

- OMG Fan: “Lẽ ra OMG mới là đại diện Trung Quốc vào chung kết”.

V. Sau tứ kết

- Deft: “Tôi sẽ trở lại Hàn Quốc trong thời gian tới”

- Reddit: “Fnatic 3-0 Edward Gaming, Châu Âu > Trung Quốc. Trung Quốc chỉ giỏi nổ thôi”.

- Edward Gaming nhật kí: “Thức ăn quá tệ, mọi người đều mệt mỏi, họ thi đấu dưới phong độ. Chúng tôi sẽ mạnh hơn vào năm sau”.


Chúng tôi sẽ trở lại vào năm sau.

Chúng tôi sẽ trở lại vào năm sau.

- Reddit: “Tại sao Edward Gaming vẫn không thừa nhận Fnatic mạnh hơn họ???”

- Hàn Quốc: “Chúng thôi đánh kinh như vậy mà sao không ai quan tâm???”

- Châu Âu: “Chúng tôi sẽ đánh bại KOO ở bán kết, đơn giản thôi”.

- Bắc Mĩ: “Chung kết thế giới đã hết chưa???”

- Fnatic Fan: “Hãy nói đi mọi người, nói Fnatic mạnh nhất thế giới đi!!!


Hãy nói Fnatic mạnh nhất thế giới nào!!!

Hãy nói Fnatic mạnh nhất thế giới nào!!!

- Reddit: “SKT chưa được thử lửa đúng mức”.

VI. Sau bán kết

- Huni: “Tôi sẽ làm cho Riot phải xóa Riven vì nó quá mạnh”.


Huni định xóa Riven nhưng không thành.

Huni định xóa Riven nhưng không thành.

- Reddit: “Một kì chung kết thế giới tệ hại, chúng tôi sẽ không xem trận chung kết nữa”.

- Soaz/Febiven: “Dù thua 0-3, Fnatic vẫn mạnh hơn KOO Tigers”.

- Fnatic Deilor (HLV): “Mọi người đã hoạt động quá công suất nên mệt mỏi, thi đấu dưới sức. Nếu không, chúng tôi sẽ đánh bại SKT T1 trong trận chung kết”.


Fnatic không nhận mình kém, thua do... thời tiết!!!

Fnatic không nhận mình kém, thua do... thời tiết!!!

- Fan Hàn Quốc: “WTF, tại sao Fnatic vẫn không chịu thừa nhận thất bại???”

Nhìn đi nhìn lại dài dằng dặc, các bạn mới thấy được độ “Xàm” từ cộng đồng cho tới giới chuyên môn trong Làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Tất nhiên, có người xàm đúng, có người xàm sai nhưng ở chung kết thế giới mùa 5 lần này, bất cứ ai càng nổ càng nhận kết cục bi thảm hơn bao giờ hết. Bởi vậy, cứ như người Hàn, họ tự tin nhưng không đến nỗi kiêu ngạo, giờ thì biết ai mạnh nhất chưa???