Toàn cảnh về giải đấu tồi tệ nhất lịch sử DOTA 2 thế giới Paradise

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/09/2015 04:03 PM

Sau những bê bối, giải đấu DOTA 2 eSport Gaming Paradise từ thiên đường bỗng hóa thành địa ngục với các team tham dự.

Với những bê bối vừa xảy ra, Gaming Paradise đã trở thành một trong những giải đấu tồi tệ nhất trong lịch sử eSports.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, cách đây ít ngày, ban tổ chức của giải Gaming Paradise đã thông báo hủy bỏ nội dụng thi đấu của bộ môn DOTA 2 và chỉ giữ lại giải đấu CS:GO (do đã bắt đầu được một thời gian). Cho đến thời điểm hiện tại, tuy ban tổ chức vẫn chưa công bố nguyên nhân chính xác của sự cố này nhưng theo nhiều thông tin từ một số nhân vật (caster, game thủ và cả khán giả) có mặt tại Slovenia, sở dĩ Gaming Paradise gặp rắc rối là vì một thành viên của ban tổ chức đã bỏ trốn và lấy đi toàn bộ máy móc cũng như số kinh phí của giải.

Datbootv – một caster CS:GO có mặt tại hiện trường đăng tải trên Twitter cá nhân: “Cần một ai đó giải cứu, có vẻ như toàn bộ kinh phí đã bị lấy mất…”

Không chỉ dừng lại ở việc hủy bỏ bộ môn thi đấu DOTA 2, những game thủ đang tham dự giải CS:GO của Gaming Paradise còn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu hơn nhiều. Sau khi số kinh phí tổ chức đã không cánh mà bay, giải đã nợ đến 17.000$ tiền khách sạn và 50.000$ tiền giải thưởng.

Trong hoàn cảnh ban tổ chức chưa thể chi trả kịp thời, toàn bộ giấy tờ và hộ chiếu của các đội tham dự giải CS:GO đều đã bị cảnh sát Slovenia tạm giữ. Người phát ngôn của Virtus.Pro đã xác nhận điều này trên Twitter: “Gaming Paradise dường như đã bị hủy bỏ. Giấy tờ tùy thân của các game thủ đã bị cảnh sát tạm giữ vì ban tổ chức nợ tiền khách sạn.”

Rất may là ngay sau đó, với sự giúp đỡ từ nhiều phía, ban tổ chức giải đã cam kết nhận hoàn toàn trách nhiệm và hứa sẽ chi trả đầy đủ tiền khách sạn cũng như tiền thưởng thắng giải của các đội CS:GO tham dự. TobiWan – Caster DOTA 2 nổi tiếng có mặt tại Slovenia đã xác nhận điều này: “Hộ chiếu đã được trả lại cho các game thủ vì khách sạn không có quyền giữ chúng (ám chỉ đây là việc giữa ban tổ chức và khách sạn, không liên quan đến các đội tham dự). Những game thủ đã được tự do”.

Ngay sau khi vụ việc được giải quyết, hấu hết các đội game và caster đều không muốn ở lại qua lâu trên mảnh đất “thiên đường” này. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của ông lớn ESL, nhiều đội CS:GO đã đáp máy bay rời khỏi Slovenia để kịp cho giải đấu tiếp theo tại Dubai.

Từ một mảnh đất thiên đường, Gaming Paradise bỗng chốc trở thành ác mộng với đội game đã có mặt tại đây.

Với những bê bối vừa xảy ra, Gaming Paradise đã trở thành một trong những giải đấu tồi tệ nhất trong lịch sử eSports. Hy vọng sau sự cố này, các đơn vị tổ chức sẽ rút ra được nhiều bài học quý báu để tình trạng này không bao giờ tiếp diễn trong tương lai.