Tiểu sử tướng Heroes of the Storm: Rehgar Earthfury

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/01/2015 0:00 AM

Cùng đến với nguồn gốc vị tướng Rehgar Earthfury trong Heroes of the Storm.

http://fc09.deviantart.net/fs70/i/2014/203/1/8/rehgar_earthfury__shaman_of_the_earthen_ring_by_mr__jack-d7rsnpx.jpg

Tiểu sử:

Rehgar Earthfury sinh trưởng trong một gia tộc thiện chiến cùng một nhóm người ogres ở xứ sở Draenor. Từ trước khi diễn ra nghi thức truyền thống như một Orc trưởng thành, anh đã là một sát thủ tài năng, chính vì vậy Rehgar bị những ogre bắt giữ để trở thành một công cụ huấn luyện cho những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, Rehgar đã thể hiện mình là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ, anh không bị khuất phục mà thay vào đó đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều chiến binh ogre. Để chuộc lại những mất mát của gia tộc mình, ogre đã bán Rehgar cho những đấu trường loài Orc.

Mặc dù còn rất trẻ, anh được chọn để tham gia cuộc xâm lược đến vùng Azeroth cho Orc vì khả năng chiến đấu thiên bẩm. Chính điều này khiến anh lại bị bắt và giam giữ lần nữa ở xứ sở này. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực, những lính canh vẫn không tài nào thu phục được Rehgar, anh bị bán đi với tư cách là một đấu sĩ chiến đấu cho loài người, chúa tể Agrovane. Nhưng không cam chịu hoàn cảnh, anh cố gắng trốn thoát và trở thành một đấu sĩ giàu có và nổi tiếng ở những đấu trường ngầm.

http://40.media.tumblr.com/46f027844b7ee0ea3d3af523056f9823/tumblr_n8dl35kHxC1sxlsy6o1_500.jpg

Tiết kiệm được rất nhiều tiền, Rehgar đã mua một Blackrock orc có tên là Bloodeye Redfist từ chính quyền ở vịnh Booty, và trở thành một pháp sư dưới sự chỉ dẫn của Thrall. Sau khi cập bến Durota, họ đến khảo sát những con đường chiến đấu, Rehgar đã dạy dỗ cho Bloodeye trở thành một đấu sĩ. Điều này khiến Bloodeye trở thành một cái tên huyền thoại trong những nhà vô địch của loài Orc, hắn thống trị trong mọi combat, mang lại rất nhiều của cải cho cả hắn và Rehgar. Sau khi kiếm đủ số tiền để có thể tự giải thoát khỏi sự kìm hãm của Rehgar. Bloodeye và Rehgar đã dùng tiền mà cả hai có được để trao đổi và huấn luyện cho Valeera Sanguinar và Broll Bearmantle cùng Bloodeye tham gia vào những trận đấu.

Một thời gian ngắn sau, Bloodeye chết trong một lần bị dính độc từ một người bạn ở đấu trường. Sau khi hỏa táng cho Bloodeye, Rehgar nhanh chóng đi tìm người thay thế cho vị trí trống trong đội của anh.

Trong một lần dạo quanh những bờ biển ở vùng Durota, Rehgar phát hiện ra một người đàn ông bị mất trí nhớ, lợi dụng lý do ông ta là một kẻ đảo ngũ của Theramore, Rehgar đã khiến ông ta trở thành một đấu sĩ cho mình. Khi nhóm của Rehgar đi qua, để tự vệ người đàn ông này đã giết một crocolisk, chính vì vậy để nhớ đến sự kiện này, Rehgar đã đặt biệt danh cho ông ta là “Croc-Bait”. Sau đó, Rehgar mang cả đội chiến đấu của mình đến Orgrimmar, tại chính nơi đây, anh đã dạy cho họ cách sử dụng những cơn giận dữ và tài sản của mình để chiến đấu một mình đồng thời cũng tham gia chiến đấu như một đội.

Chính người đàn ông mất trí nhớ này đã làm nên chiến thắng cho cả đội trong một giải đấu Crimson Ring ở Dire Maul, điều này khiến tăng thêm đáng kể khả năng chiến thắng trong những ván cược của Rehgar. Sau giải đấu, Rehgar đã bán Valeera Sanguinar cho một chủ đấu sĩ, và để lấp đầy chỗ trống cho đội hình, anh đã dẫn cả đội đến Thunder Bluff để tìm người thay thế. Trên đường đến đó, người đàn ông (được những khán giả ở đấu trường gọi là “Lo’Gosh”) và đồng đội của mình là Broll Bearmantle yêu cầu được đến thăm một nghi lễ ma ám tên là Pools of Vision. Hai người hy vọng từ nghi lễ này họ sẽ có được những câu trả lời; trong khi Lo’Gosh mong sẽ tìm được những kỷ niệm đã mất, thì Broll lại mong muốn thỏa mãn ước nguyện được nói chuyện với linh hồn người con gái đã mất của mình.

Rehgar chấp nhận yêu cầu và họ đến đó cùng với một người bạn của anh, Arch Druid Hamuul Runetotem. Tại đây, các đấu sĩ đã được đưa đến chỗ Hamuul và Rehgar sau khi con quái vật trú ngụ ở Pools of Vision bị Lo’Gosh và Broll đánh bại. Sau khi trò chuyện, Hamuul đã đưa cho Lo’Gosh một sợi lông của hippogryph như một lời cảm ơn vì tiêu diệt được con quái vật. Rehgar biết rằng, nếu như sợi lông được sử dụng, một hippogrypph được triệu hồi, Lo’Gosh và Broll sẽ được tự do, nhưng tuyệt nhiên Rehgar đã không nói gì về chuyện này cho họ.

http://i.imgur.com/u4uxG.jpg

Sau khi khám phá ra bí mật từ sợi lông mà Hamuul trao tặng, Lo’Gosh và Broll bay trên lưng hippogryph thoát ra khỏi sự trói buộc của Rehgar, Rehgar đã cử quân lính đi tìm và bắt lại họ. Tuy nhiên, đằng sau đấy, Rehgar vẫn hy vọng rằng họ có thể trốn thoát thành công. Sau khi Hamuul nhận thấy rằng, dù mất đi những đấu sĩ hết sức tài giỏi, Rehgar vẫn không hề cảm thấy hối tiếc, Rehgar đã viết cho Hamuul một bức thư trả lời:

“Khi ở Dire Maul, tôi đã được đền đáp 2000 lần từ những đấu sĩ của mình. Tôi biết rằng ngày này rồi cũng sẽ đến. Một người đàn ông là tù nhân khi và chỉ khi anh ta cam chịu với điều đấy. Sau điều này, ít nhất trong trái tim, anh ấy sẽ được tự do. Và trái tim ở đâu, cơ thể của anh ấy sẽ ở đó nếu nó đủ mạnh mẽ”.

Sau cuộc chạy trốn đó, Rehgar nhận ra rằng “ trái tim của anh là họ chứ không phải những món hời mà họ mang lại cho mình”, anh ấy đã có đủ số tiền để sống thoải mái trong suốt phần đời còn lại từ những cuộc chiến và giải đấu Crimson Ring. Vì vậy, anh đã giải ngũ dưới tư cách một cựu chủ đấu sĩ, và trở về phụng sự cho Thrall như một tù trưởng đáng tin cậy.

Tuy cùng phục vụ cho Thrall, Rehgar và Garrosh Hellscream lại có những bất đồng, trong khi Garrosh muốn san bằng phiến quân của Alliance, những kẻ hắn coi như kẻ thù của Horde, đòi lại chủ quyền của mình trên vùng đất Azeroth; thì Rehgar lại muốn mở cửa trao đổi với Alliance giữ vững cam kết hòa bình với Theramore. Rehgar đã đi cùng với Thrall và Garrosh tham dự hội nghị của vua Varian Wrynn và Alliance. Tuy nhiên, cuộc họp này đã trở nên tai hại, các gián điệp của Twilight's Hammer đã bí mật lẻn vào dưới tư cách các thành viên, họ tấn công vào các đại biểu. Điều này khiến cho 2 phe phái mất lòng tin với nhau.

Điều này khiến Garrosh vô cùng tức giận vì bị mất mặt ở Theramore, hắn cho rằng chính quyết định hòa hoãn sai lầm của Thrall đã gây ra hậu quả này; ngay sau khi trở về Orgrimmar, Garrosh chính thức công khai đòi thay thế quyền lãnh đạo của Thrall. Rehgar đã khuyên Thrall xử lý mạnh tay Garrosh làm gương cho những tư tưởng hiếu chiến đang lan rộng. Thrall tỏ ra đông tình và tìm cách lôi kéo Garrosh vào trận chiến ở Mak'gora. Nhưng trước khi trận đấu kết thúc, Orgrimmar bị tấn công bởi đội quân Scourge, Rehgar là một trong những người có công rất lớn trong việc đánh bại Scourge và bảo vệ Orgrimmar.

https://quadruplebee.files.wordpress.com/2014/07/800px-rehgar_earthfury.jpg

Sau đó, anh trở thành một thành viên của New Council of Tirisfal thay cho Thrall, và giúp bảo vệ Theramore, anh cũng hỗ trợ cho những trận chiến của Med'an chống lại quân Cho'gall.

>> Tiểu sử tướng Heroes of the Storm: Falstad - Tù trưởng thần ưng