Những tinh linh hình thành tại dãi núi Wailing hiếm khi đi xa. Storm Spirit là tinh linh đầu tiên đủ liều lĩnh để có một cuộc phiêu lưu bên ngoài những đỉnh núi. Nhưng khi lời đồn về những khám phá của chàng vọng về quê nhà, hai đồng loại trở nên tò mò và đã tới gia nhập với người anh em của mình trong đấu trường
DOTA 2.
Storm Spirit
Storm Spirit đã được sửa lại cả model lẫn tiểu sử.
Là một tinh linh trẻ ưa thích sự náo nhiệt, Raijin nhận ra rằng dãy núi Wailing Moutains có quá nhiều những điều cấm đoán, và vì thế chàng đã rời đi để khuấy động những con gió của một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng ngay khi vừa rời khỏi đó, chàng nhận ra rằng mình đã vướng vào một thần chú triệu hồi vụng về. Một nhà nguyên tố học tên là Thunderkeg đã hi vọng có thể chấm dứt được cơn hạn hán; nhưng thay vào đó, anh ta đã tự kết thúc cuộc sống phàm tục của mình, và biến mình thành một thực thể được biết đến với cái tên Storm Spirit.
Model mới của Storm Spirit.
Earth Spirit
Được khắc bằng ngọc bích, bức tượng của tướng quân Kaolin đã được chôn cùng với một đội quân bằng đá, một đội quân với một vạn binh sĩ, yên nghỉ hàng vạn năm trong vòng tay của đất. Bên trong bức tượng ngọc bích cuộn chảy chính linh hồn của đất, một nguyên tố đồng nhất với chính hành tinh, tập trung sức mạnh của mình cho đến khi nó có thể tìm được lối ra. Và bây giờ tinh linh của Đất Kaolin bước trên mặt đất, chiến đấu với kẻ thù và triệu hồi những di vật của đội quân của mình.
Kaolin là một trong những hero mới nhất của DotA, và có lẽ hầu hết người chơi DOTA 2 đều chưa từng động đến hero có lối chơi độc đáo nhưng khó sử dụng này. Kĩ năng của Kaolin cho phép anh ta tạo ra các tượng đá với Stone Remnant và tương tác với chúng. Kaolin là một ganker đáng sợ với khả năng biến thành một hòn đá tảng và lăn tới với Rolling Boulder, ném các tượng đá hay các unit khác với Boulder Smash.
Trong khi đó, với Geomagnetic Grip, Kaolin có thể kéo đồng minh hoặc Stone Remnant về phía mình, stun đối phương ở trên đường đi. Ultimate Magnetize gây một lượng sát thương lớn tại quanh vị trí hero đang đứng và các Stone Remnant.
Ember Spirit
Ở pháo đài lửa Fortress of Flares, bên trong chiếc lư bằng hoàng ngọc, là nơi lưu giữ tro cốt của vị chiến binh – thi nhân Xin, người đã huấn luyện những tăng nhân trong Hỏa Vệ Đoàn. Cảm kích trước di sản to lớn mà vị đại sư để lại, Thiên Hỏa, vị thần của lửa, đã chuyển mình xuống pháo đài để đốt cháy những gì còn lại của thi hài ông. Từ những ánh lửa lập lòe, hình bóng của Xin hiện liên, cuộn mình trong lửa, với gương mặt trầm tư, sẵn sàng cho việc rèn giũa, và truyền bá ngọn lửa của tri thức đến tất cả những ai tìm kiếm sự giác ngộ.
Là hero Agility, Xin có thể được chơi theo phong cách semi-carry/ganker hay thậm chí hard carry. Có bộ skill cơ động, cooldown thấp, Xin có thể trói đối thủ và đồng thời gây damage bằng Searing Chains. Flame Guard tạo nên một tấm khiên hộ thân bằng lửa, vừa có thể đốt đối thủ xung quanh đồng thời nhận damage phép thay cho hero. Trong khi đó, Sleight of Fists là một kĩ năng thú vị giúp Xin có thể tấn công tất cả đối thủ trong một khu vực trong nháy mắt, rồi quay lại vị trí ban đầu. Ultimate Fire Remnant giúp Xin tạo ra các bóng của bản thân để có thể lướt tới và gây damage cho kẻ địch đứng xung quanh.
Một vài fun fact:
Biểu tượng của đợt update lần này chính là ba viên ngọc đặt trên thắt lưng của ba hero Spirit: ngọc đỏ tượng trưng cho Storm, xanh cho Earth và Vàng cho Ember.
Cả ba hero với skill đều có khả năng tạo ra những tàn dư mang đặc tính của mỗi hero. Tên của các skill này đều có chữ Ramnent (Tàn dư).
Bộ ba hero Spirit trong DotA đều sử dụng model từ Ultimate của Pandaren Brewmaster. Và trong DOTA 2, cả ba đều có xuất thân từ Wailing Moutains, quê hương của Brewmaster.