Thua tan nát trước Siêu Sao Brazil, ĐNÁ gần như hết cửa tại WildCard All Star 2015

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/11/2015 10:48 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một trận thua toàn diện, thua tâm phục khẩu phục của đội Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á trước Siêu Sao Brazil.

Sau khi phải nhận một trận thua tức tưởi trước Siêu Sao Đông Âu vào ngày thi đấu hôm qua, đoàn Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á buộc phải thắng trước đối thủ được đánh giá là mạnh nhất của giải đấu WildCard All Star 2015 - Brazil nếu muốn còn cửa đi tiếp vào trận chung kết.

Có lẽ vì tính chất quan trọng của trận đấu mà HLV Tinikun đã đưa ra rất nhiều sự thay đổi về mặt chiến thuật. Đội Đông Nam Á không tiếp tục lựa chọn đội hình thiên về giao tranh lẻ, tạo áp lực sớm như trước mà thay vào đó là một đội hình farm và cố gắng kéo trận đấu về late game.


Đông Nam Á bước vào trận đấu sống còn với Siêu Sao Brazil.

Đông Nam Á bước vào trận đấu sống còn với Siêu Sao Brazil.

Mundo (Đường Trên), Gragas (Đi Rừng), Viktor (Đường Giữa), Tristana (Xạ Thủ) và Alistar (Hỗ Trợ) là 5 sự lựa chọn bên phía Siêu Sao Đông Nam Á.

Thế nhưng, có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất của chúng ta. Với việc sở hữu các thành viên có kỹ năng cá nhân tốt (có thể nói là tốt nhất giải) nhưng lại không quen phối hợp với nhau (thậm chí là bất đồng ngôn ngữ. Đáng lẽ đội Đông Nam Á nên chơi đội hình tấn công đơn lẻ ngay từ đầu để tạo lợi thế, bởi càng kéo về giao tranh tổng thì những điểm yếu của chúng ta sẽ càng bộc lộ nhiều hơn.

Quả thực, SOFM với Gragas không những không tạo áp lực được lên rừng đối phương mà còn bị Rek’Sai xâm lăng ngược. Kết quả, người đi rừng số 1 Đông Nam Á lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị đối phương hạ gục ngay trong phần rừng của mình, chiến công đầu cho Rek’Sai của Brazil.


SOFM bị hạ gục ngay trên phần rừng của mình.

SOFM bị hạ gục ngay trên phần rừng của mình.

Sau đó, gần như Gragas trở nên vô hại một cách lạ thường, không những không thiết lập được các tình huống gank tạo áp lực, SOFM cũng chẳng thể tạo ra khoảng cách về chỉ số lính so với một Rek’Sai đang khuấy đảo bản đồ.

Archie còn thê thảm hơn, anh đánh dưới trình hoàn toàn khi cầm Mundo đối đầu với Jax. Từ solo cho tới đẩy đường, “muội mập” tỏ ra bất lực trước con quái vật bên phía đối phương. Đội Đông Nam Á thường phải cử thêm từ 1 cho tới 2 người lên hỗ trợ Archie, thế nhưng điều đó đã tạo ra khoảng trống mênh mông cho phần còn lại của đội Brazil để lấy đi những mục tiêu lớn như Trụ, Rồng… Kết quả, lượng tiền chênh lệch ngày càng được kéo dãn ra.

Đội Đông Nam Á không tìm ra bất cứ phương án nào để khắc chế chiến thuật đẩy lẻ của Brazil với một Jax chẳng khác gì vị thần. Trong một nỗ lực ăn nhanh Baron để hi vọng lật kèo, SOFM và các đồng đội đã bị đối phương quét sạch. Từ đây, trận đấu đã chính thức tuột khỏi tầm tay của chúng ta.

Nhà lính đường dưới và đường trên của đội Đông Nam Á nhanh chóng bị phá hủy, niềm hi vọng duy nhất là Tristana trong tay Optimus thì bị Jax gõ chết trong vòng chưa tới 1 giây. Siêu Sao Brazil đơn giản là dồn toàn lực vào đường giữa và kết thúc trận đấu.


Jax - Thần Sức Mạnh.

Jax - Thần Sức Mạnh.


Đông Nam Á không có khả năng chống đỡ trước đợt đẩy cuối cùng của đối phương.

Đông Nam Á không có khả năng chống đỡ trước đợt đẩy cuối cùng của đối phương.

Nếu như trận thua trước Đông Âu vào ngày hôm qua có thể coi là vô cùng tiếc nuối vì bị xử ép, thì trận thua trước Siêu Sao Brazil hôm nay thực sự tâm phục, khẩu phục. Đội bạn đánh trên cơ hoàn toàn chúng ta ở tất cả các vị trí, kể cả là người đi rừng.


Tâm phục, khẩu phục.

Tâm phục, khẩu phục.

Với kết quả này, đoàn Đông Nam Á đang có hiệu số Thắng 2 Thua 3 sau 5 trận. Cơ hội để chúng ta có suất vào chơi trận chung kết thể thức 5v5 gần như là con số 0. Và nếu thực sự không được góp mặt trong trận chung kết thể thức này, hi vọng giành vé tới Chung Kết Siêu Sao Đại Chiến Thế Giới cũng chấm dứt (5v5 Truyền Thống là thể thức mang lại nhiều điểm tích lũy nhất và có tiếng nói quyết định đến thứ hạng tổng của các đội tại WildCard All Star 2015).