Thành viên team DOTA 2 nổi tiếng phẫn nộ vì bị tước giấc mơ

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/04/2015 12:08 PM

Một lần nữa, vấn đề về Visa lại trở thành nỗi ám ảnh với một team DOTA 2 nổi tiếng.

248e5d0e43ace8552e99f44a41da2118

Sau khi vượt qua vòng loại đầy khắc nghiệt với tổng cộng 18 trận đấu, một lần nữa visa lại là nỗi ám ảnh với Rave khi giờ đây họ phải chấp nhận rút lui trong cay đắng. Trước đó, Rave cũng đã rút lui khỏi vòng sơ loại online và bị thay thế bằng Signature Trust tại giải đấu StarLadder sẽ diễn ra ở Bucharest trong thời gian tới vì tại thời điểm đấy, họ đang nỗ lực để có thể xin được visa cho 2 giải đấu khác là The Summit 3 và MLG ProLeague Lan.

Nghiệt ngã thay, lại một lần nữa, MVP Phoenix chứ không phải Rave mới là đội sẽ đại diện cho khu vực SEA tại giải đấu MLG sắp tới. Quyết định chính thức đã được công bố trên Twitter của giải đấu vào ngày 2 - 4 vừa qua.

http://www.gosugamers.net/uploads/images/albums/dac-2015-group-stage/32420-1422610742.jpg

Jeyo, đội trưởng của Rave đã lên tiếng giải thích cũng như thể hiện sự thất vọng của mình qua một bài viết rất dài trên Facebook cá nhân. Anh ta giải thích: “Câu chuyện bắt đầu từ 2 ngày trước khi chúng tôi nhận được thông báo rằng 3 thành viên người Philippine trong đôi sẽ không thể hoàn thành các thủ tục visa cần thiết. Cả chúng tôi cũng như Ban tổ chức (BTC) giải đấu đều đã cố gắng tìm mọi cách để xin visa nhưng đều không thành công. Tuy nhiên, tôi thật sự cảm kích với những gì BTC giải đấu đã giúp đỡ cho đội. Chúng tôi thực sự muốn tham dự giải đấu lần này nhưng bạn biết đấy, cuộc sống luôn có những khó khăn mà nhiếu lúc chúng ta không thể vượt qua”.

Picture 5

Sau khi thất bại trong việc nhận được visa tới Mỹ, đội đã lên kế hoạch trở về Hàn Quốc để tập luyện cho các giải đấu online sắp tới, nhưng lại một lần nữa họ gặp rắc rối tại sân bay. Jeyo miêu tả: “Chúng tôi phải chấp nhận sự thật là sẽ không thể tham dự MLG, vì vậy cả đội quyết định sẽ trở về Hàn Quốc để luyện tập cho những giải đấu online sắp tới (ESL, Redbull lAN). Các bạn có thể thấy nỗ lực cảu chúng tôi khi chúng tôi chấp nhận tự trả mọi chi phí di chuyển để mọi người có thể tập trung tại Hàn Quốc và luyện tập cho những trận đấu sắp tới.

Tuy nhiên, sáng nay, tôi nhận được tin về đồng đội của mình. Cụ thể là sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục, đã đóng dấu hộ chiếu và di chuyển lên máy bay, bất ngờ những nhân viên nhập cảnh xuất hiện trong máy bay và bảo đồng đội của tôi phải xuống khỏi máy bay vì họ không có đủ các giấy tờ cần thiết để trở về Hàn Quốc. Đó quả là khó chấp nhận khi mà chúng tôi đã cung cấp mọi giấy tờ cần thiết cho họ. Chính vì sự việc này, chúng tôi không thể tập luyện hay chí ít là không thể chơi với 100% phong độ cho các trận đấu sắp tới. Chúng tôi cũng chỉ là DOTA Boys, chơi DOTA với niềm đam mê và cố gắng mang lại niềm vui cho người xem cũng như người hâm mộ, vậy mà...”.

Ở vào hoàn cảnh như Jeyo, khi một loạt những rắc rối ập xuống Rave cùng một thời điểm thì có thể phần nào hiểu được tâm trạng thất vọng và chán chường của anh sau những chia sẻ trên Facebook. Anh còn thể hiện sự tức giận, ức chế của mình: “Quốc gia nào lại đi chặn giấc mơ của người dân khi họ chỉ cố mang lại niềm tự hào cho đất nước chứ? Mặc dù đồng đội của tôi đã xuất trình đủ giấy tờ nhưng họ vẫn bị chặn trên máy bay, bị đòi hỏi phải có những giấy tờ không cần thiết, điều sẽ không bao giờ xuất hiện ở Hàn Quốc. Thật đẹp mặt cho hệ thống nhập cảnh tại đó. Họ không những làm phí phạm tiền bạc mà còn cả thời gian của chúng tôi nữa, thời gian mà đáng nhẽ chúng tôi có thể dùng để luyện tập và thi đấu. Xin lỗi nếu tôi có hơi nóng giận nhưng mong các bạn có thể hiểu”.

Picture 4

Mặt khác, bỏ qua những rắc rối của Rave, thì tại MLG tới đây, MVP.Phoenix hoàn toàn xứng đáng cho vị trí thay thế Rave đại diện cho khu vực SEA. Nên nhớ rằng họ có cùng thành tích ở vòng sơ loại với Rave và chỉ chịu khuất phục sau loạt tie breaker đầy căng thẳng. Tuy nhiên, vẫn thật đáng tiếc cho Rave khi những nỗ lực cũng như cố gắng của họ lại bị những yếu tố khách quan làm ảnh hưởng. Hi vọng rằng trong tương lai, sẽ không còn lặp lại trường hợp nào đáng tiếc như của team Rave bây giờ.

>> DOTA 2: Chúa Quỷ "YaphetS" chính thức trở lại đấu trường chuyên nghiệp