Thần đồng Liên Minh Huyền Thoại Uzi chuyển nhượng giá khủng, gấp 8 lần so với Faker

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/11/2015 11:06 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đầu năm 2015, rất nhiều đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc đòi mua đứt Faker với giá 1 triệu đô nhưng nếu so với thần đồng xạ thủ Uzi, số tiền định mua Faker quá đỗi bèo bọt.

Nhắc đến Liên Minh Huyền Thoại, game thủ đầu tiên mà tất cả cộng đồng game thủ nghĩ tới chắc chắn là Faker rồi. Anh chàng thánh nerf này không có đối thủ về cả kĩ năng cá nhân, xử lí đồng đội cũng như tầm ảnh hưởng, tỏa sáng trong mỗi trận đấu. Bởi vậy, trước khi mùa giải thứ 5 bắt đầu, người Trung Quốc định mua Faker với giá 1 triệu đô la Mĩ. Tất nhiên, không muốn cảnh xa nhà cũng như đã quá quen thuộc với đồng đội SKT T1, ban lãnh đạo giữ bằng được anh chàng này kề bên.


Faker từng được chào mời với giá 1 triệu USD.

Faker từng được chào mời với giá 1 triệu USD.

Tuy nhiên, nếu so với số tiền chuyển nhượng của một game thủ tại Trung Quốc trong cuộc tranh chấp lần này, Faker còn phải chào thua vài phần. Đó chính là Uzi – thần đồng xạ thủ hiện đang khoác áo đội tuyển OMG, người với biệt danh vua về nhì khi 2 lần lọt vào trận chung kết của giải đấu chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới liên tiếp. Tuy nhiên, Uzi cùng đội tuyển chủ quản Royal Club đều thua tan nát trước SKT T1 và Samsung White mà không hề có tính kháng cự.

Tuy nhiên, sau một năm cảm thấy không ổn trong quá trình Hàn hóa đội tuyển, người Trung Quốc bắt đầu tính tới công việc cải thiện đội hình thay vì mua đứt sao hàn ào ạt như năm ngoái nữa. Một số CLB như LGD Gaming, Edward Gaming,… cũng đang tìm tuyển thủ trẻ Trung Quốc để thay máu toàn tập, chuẩn bị chiến lược chiến đấu với Hàn Quốc. Còn về Uzi, anh được OMG “Chốt cứng” trong điều khoản phá vỡ giá cả hợp đồng. Bất ngờ thay, Royal Club và Invitus Gaming bước vào cuộc chiến không khoan nhượng để giành lấy Uzi về tay.


Người Trung Quốc đã nhận ra sai lầm khi tuyển sao Hàn.

Người Trung Quốc đã nhận ra sai lầm khi tuyển sao Hàn.

Theo như hai bên đang tích cực tranh đấu, CLB chủ quản OMG đang đưa con số phá vỡ hợp đồng của Uzi lên tới 7.85 triệu đô la Mĩ, gần gấp 8 lần so với vụ chuyển nhượng của Faker. Nếu vụ chuyển nhượng này diễn ra thành công tốt đẹp, Uzi sẽ lập kỉ lục chuyển nhượng với giá thành gần như “Vô địch” trong khoảng thời gian dài sắp tới.


Nhiều người cảm thấy thương cho Uzi mặc dù anh Trẩu.

Nhiều người cảm thấy thương cho Uzi mặc dù anh Trẩu.

Riêng Uzi, tài năng của anh không có gì phải bàn cãi, thậm chí còn khác biệt hẳn so với phần còn lại trong khu vực Trung Quốc. Trước đây, Namei nổi lên như cồn nhưng rồi vụt tắt dần tại giải đấu chung kết thế giới còn Uzi vẫn vậy, vẫn ổn định, chỉ có điều đồng đội không thể bắt kịp với nhịp độ thi đấu của anh. Thêm vào đó, Uzi chưa sửa được bản tính “Trẩu tre”, thứ ngăn cản anh trở thành top 1 của làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Tài năng thì tài năng thật, Uzi cũng giống Doublelift, thường xuyên làm đội tuyển xuống tinh thần trong giờ phút quan trọng.


Namei lên được một mùa LPL rồi vụt tắt.

Namei lên được một mùa LPL rồi vụt tắt.

Sau một năm bết bát, người Trung Quốc đã nhận ra được hạn chế của việc tuyển quá nhiều game thủ ngoại. Bởi vậy, họ đang tích cực rèn luyện thế hệ trẻ, khuyến khích giới game thủ trong nước luyện tập nâng cao trình độ. Hi vọng năm tới, cuộc chiến giữa tất cả các khu vực căng thẳng hơn hẳn chứ không còn để ngôi độc tôn cho khu vực Hàn Quốc nữa.