Team DOTA 2 Virtus.Pro tiếp tục thay đổi đội hình

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 08/10/2013 03:42 PM

Đây là sự thay đổi thứ hai của team, sau lần cải cách đầu tiên diễn ra sau màn trình diễn tệ hại của họ tại DOTA 2 TI 3.

Mọi thứ lại thay đổi một lần nữa khi đội hình mới của team DOTA 2 Virtus.Pro được công bố. Đây là sự thay đổi thứ hai của team, sau lần cải cách đầu tiên diễn ra sau màn trình diễn tệ hại của họ tại TI 3. Bây giờ Sergey “ARS-ART” Revin được gọi lại và sẽ đoàn tụ với người đồng đội cũ ở team Na`Vi trước kia, Dmitriy “LightOfHeaven” Kupriyanov. Team cũng sẽ tiếp tục chặng đường tiếp theo mà không có sự phục vụ của Artur “Goblak” Kostenko và Roman “Resolut1on” Fominok.

Team DOTA 2 Virtus.Pro tiếp tục thay đổi đội hình 1

Đáng chú ý nhất ở đây là sự trở lại của Sergey “ARS-ART” Revin, người đã rời đội sau TI 3. Anh sẽ kết hợp lại với Dmitriy “LightOfHeaven” Kupriyanov, những người được hy vọng sẽ mang lại sự ăn ý cũng như kinh nghiệm khi họ đã từng thể hiện ở team cũ Na`Vi. LightOfHeaven cũng bày tỏ quyết tâm lớn khi anh muốn chiến thắng ở mọi giải đấu, chứ không chỉ ở những sự kiện lớn mỗi năm một lần như The International.

Trong khi đó Goblak là con cưng của cộng đồng CIS với quyết định quay trở lại đội hình của DTS vào năm 2012 sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, một số người đã nghi ngờ các kĩ năng của Goblak, có thể do vai trò của anh trong trận đấu không thực sự nổi bật hoặc vì lý do gì đi nữa, cùng với sự thiếu tin tưởng khi để anh ban/pick, nên hoàn toàn có thể hiểu được khi cả team không đồng ý để anh lại trong đội hình.

Người còn lại phải rời khỏi đội là Roman “Resolut1on” Fominok đã gây nhiều bất ngờ, vì anh là một trong những player trẻ triển vọng của CIS, được kì vọng sẽ trở thành Dendi thứ 2. Player thứ 5 vẫn còn là bí ẩn, nhưng có một số ứng cử viên nổi bật được nhắc tới như carry của RoX.KiS Stanislav “BzzIsPerfect” Glushan, người gây ấn tượng mạnh trong cộng đồng CIS với lối chơi ổn định của mình. Một cái tên sáng giá khác là Andrey “Dread” Golubev, cũng là một cựu player của RoX.KiS, người đã giã từ sự nghiệp thi đấu sau scandal với Solo. Tuy nhiên điều này khó có thể xảy ra, vì NS và Dread từng có quan hệ xấu trong thời gian làm việc cùng nhau.

Sau sự ra đi của Artur “Goblak” Kostenko và Roman “Resolut1on” Fominok thì Virtus.Pro sẽ trở lại với một đội hình toàn Nga. Hai người chơi nói trên hiện vẫn đang là các player tự do.

Đây là thông báo của đội:

“Thật không may khi 5 player được tập hợp vào đầu tháng 9 đã không thể hiện được chất lượng tốt nhất, mong muốn làm việc với nhau bất chấp khó khăn và sự khác biệt trong hiểu biết về trò chơi. Chúng tôi xin chúc Arthur và Roman những điều tốt nhất, thật tuyệt khi được làm việc với các anh. Hôm nay chúng tôi xin công bố 4 player, những người sẵn sàng đi tiếp và tin tưởng kỹ năng của đồng đội. Những người này đã được biết nhau trong một khoảng thời gian, họ nhận thức được điểm yếu và điểm mạnh của nhau và sẽ hợp tác tốt trong giai đoạn đầu này. Với chúng tôi họ đều là những ngôi sao của cả Dota và Dota 2, do đó chúng tôi hy vọng họ sẽ thành công. Họ đang rất cần sự ủng hộ của các bạn”, Alexei “LeX” Kollesnikov nói.

Đội hình mới của Virtus.Pro

- Yaroslav “NS” Kuznecov
- Sergey “God” Bragin
- Dmitriy “LightOfHeaven” Kupriyanov 
- Sergey “ARS-ART” Revinc

*Player cuối cùng sẽ được công bố trong thời gian tới.

Vài giờ sau khi Virtus.Pro công bố đội hình mới, chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi dịch lại bài phỏng vấn bằng tiếng Nga của Maelstrom thông qua Twitch với LightOfHeaven để làm sáng tỏ những gì đã diễn ra trong đội hình toàn sao của VP.

Bài phỏng vấn này kéo dài hơn 30 phút và chúng tôi sẽ chỉ dịch lại những phần đáng chú ý nhất.

Team DOTA 2 Virtus.Pro tiếp tục thay đổi đội hình 2
Tại sao anh lại rời Empire và điều gì khiến anh gia nhập Virtus.Pro ngay sau đó?

Empire có 2 leader và một người quản lý. Tôi không hòa hợp với người quản lý đó và đó là lý do chính tôi ra đi. Virtus.Pro có tập thể lãnh đạo mạnh mẽ hơn và tôi đã về đây.

Tháng đầu tiên của Virtus.Pro là một thảm họa. Lý do của việc đó là gì?

Họ đã tập hợp những con người chưa từng quen biết nhau, chỉ dựa tên tuổi và danh tiếng. Kết quả đã nói lên tất cả. Về cơ bản, mỗi người đều muốn đưa ra ý kiến riêng của mình và đôi khi chúng tôi không thèm nghe những người khác. Đã có những khó khăn ngay từ tuần đầu tiên chúng tôi tập trung với nhau. Do đó tôi muốn rời khỏi đội và chúng tôi đã không cố gắng để giải quyết vấn đề.

Đống đội của anh có ngồi lại và nói chuyện về điều đó không?

Nó không có tác dụng gì vì sau mỗi cuộc thảo luận chúng tôi lại đâu vào đấy. Giống như bạn đang ở Bắc Cực và muốn đi tới Nam Cực, bạn chỉ có 2 hướng – hoặc thông qua hướng Đông hoặc đi hướng Tây. Một vài người trong chúng ta đi về phía Đông, vài người khác đi về phía Tây. Chúng tôi không di chuyển cùng nhau.

Thế còn về luyện tập? Các anh luyện tập bao nhiêu giờ một ngày và giành bao nhiêu thời gian cho các game pub?

Chúng tôi bắt đầu tập luyện lúc 19h (theo giờ Moscow) và chơi đến 0h. Tôi thường xuyên chơi pub tiếp đến 5h.

Anh đã vô địch The International khi còn chơi cho Na`Vi. Anh có vấn đề gì với động lực thi đấu trong vài tháng qua không?

Cá nhân tôi không thích các đội chỉ chăm chăm vào một giải đấu mỗi năm. Trước khi có TI mọi người có động lực đê thi đấu trong mọi giải. Tôi thấy hài lòng khi mọi thứ hoạt động tốt và chúng tôi thắng những trận đánh lớn. Nó tương tự khi chơi bi-a, mọi người vui vẻ khi thấy các tính toán hình học của mình thành công, đó gần như là nhiệm vụ của họ. Chúng tôi đã rất tích cực trong các game cuối cùng của Starladder vì chúng tôi có nguy cơ bị rớt xuống ProSeries. Trong trận đấu với Kaipi (bây giờ là RattleSnake.int), vì Kaipi là team ưa thích của tôi nên tôi có một vài vấn đề cá nhân khi thi đấu với họ.

Anh nói RattleSnake.int là team ưa thích của anh. Anh đánh giá họ thế nào?

Họ có những chiến thuật thật là điên rồ, vì lối suy nghĩ của họ không theo quy tắc thông thường. Họ là những ngôi sao public điển hình, họ biết tất cả các trick trong meta-game hiện nay, nhưng khi vào thi đấu, hầu hết mọi team đều có thể vô hiệu hóa các trick đó.

Tương lai của team là gì?

Chúng tôi đang chờ ý kiến của các player và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau. Chúng tôi sẽ không nghĩ về các giải đấu trong tương lai khi đội hình vẫn trong tình trạng chưa hoàn thiện.

Quan điểm của anh về DOTA Trung Quốc?

Tôi thích việc các team Trung Quốc đang chơi một thứ DOTA tuyệt vời như họ đã từng chơi 2 đến 3 năm trước đây. Bây giờ, họ pick những hero có thể kiểm soát tốt bản đồ và di chuyển nhanh chóng khắp map.

DK đang có phong độ tuyệt vời trong thời gian gần đây, anh có ý kiến gì về điều này không? Còn iG nữa? 2 team này đang dẫn đầu ở WPC-ACE League.

DK có những player giỏi và điều tốt rất tốt cho họ. iG thì nên tiếp tục có sự cải thiện. Các team Trung Quốc đang bắt đầu pick những hero như Spirit Breaker, Io hay Chaos Knight. Ngoài ra tôi cũng phải nói rằng họ nên chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt trong DOTA 2 mà không có ở DOTA trước kia, bởi vì họ không thể giành chiến thắng chỉ bởi vì kĩ năng cá nhân của họ tuyệt vời cả.

Anh nghĩ thế nào về việc nerf combo Chen + Pudge?

IceFrog cuối cùng cũng nhận ra là trick này không nên được dùng để chiến thắng một trò chơi. Thật đáng xấu hổ khi 2 hero chỉ với giày có thể kill được Gyrocpter với 6 slot item tính cả Aegis.

Anh nghĩ thế nào về những hero mới được thêm vào Captain’s Mode?

Troll và Spirit Beaker có được sự tôn trọng của tôi, vì chúng luôn di chuyển và giết người, chúng khiến cho DOTA sôi nổi hơn. Centaur và Abanddon thì khác, nên được fix hoặc remove khỏi CM.