Tâm sự nghẹn đắng của game thủ Liên Minh Huyền Thoại trước khi vô địch

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/08/2015 04:52 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Anh chàng game thủ chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại chia sẻ rằng mình gần như đã muốn bỏ cuộc trước khi đoạt chức vô địch giải Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ.

Sau khi giành giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại khu vực Bắc Mỹ (NA LCS), anh chàng game thủ Yiliang “Doublelift” Peng đã chia sẻ một số tâm sự nghẹn ngào của mình về quãng thời gian khó khăn trước khi tham gia vào trận chung kết.

"Cảm giác thật là sung sướng, đây có lẽ là cảm giác sung sướng nhất mà tôi từng có trong cuộc đời mình. Như tôi đã nói trong một bài phỏng vấn trước trận đấu này thì đây quả là giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi bởi vì... mọi người ai cũng cười nhạo team Counter-Logic Gaming, cười nhạo tôi và cho rằng tôi không thể làm được điều này."

Đó là một trong những lời tâm sự của Yiliang “Doublelift” Peng sau khi anh chàng cùng team của mình vô địch giải NA LCS vào cuối tuần vừa qua sau khi kết thúc trận chung kết tại Madison Square Garden. Chiến thắng này đánh dấu thành quả của team Counter-Logic Gaming (CLG) sau khi họ dành ra hàng năm trời tranh đấu trong khuôn khổ đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Đây quả là một chiến thắng đầy ý nghĩa với team Counter-Logic Gaming nhưng đối với Doublelift thì nó còn hơn thế rất nhiều. Bởi lẽ Doublelift là một game thủ chuyên nghiệp khá lận đận và thường xuyên bị chế nhạo bởi nhiều người cho rằng Doublelift khá trịch thượng và kiêu căng.

Thậm chí trong một buổi phỏng vấn với GameSpot trước khi bước vào trận đấu chung kết của giải NA LCS, Doublelift còn tâm sự rằng mình cảm thấy khá áp lực và thậm chí còn từng định từ bỏ sự nghiệp trước khi bắt đầu giải đấu lần này. Và như các bạn đã thấy, Doublelift cùng những người đồng đội của mình đã giành được chiến thắng trong giải LCS này và khẳng định được vị trí của mình trên bầu trời Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

"Sau nhiều năm làm cho cả team cùng người hâm mộ thất vọng, tôi đã mất đi sự tự tin vào bản thân mình và thực sự, trước giải đấu này, tôi đã từng nói chuyện với Chris (Ehrenreich) rằng tôi muốn nghỉ thi đấu và chỉ tập trung vào sự nghiệp streamer mà thôi.

Và anh ý đã động viên tôi rằng: Tin tôi đi, hãy chơi cùng tôi giải này nữa thôi, yên tâm đi, có tôi ở đây rồi mà."

Sau lời động viên này của người đồng đội đáng mến, Doublelift đã quyết định cố gắng thêm một vài tháng nữa trước khi giã từ sự nghiệp và kết quả, đây là một quyết định đúng đắn nhất mà anh từng có. Doublelift cùng team Counter-Logic Gaming đã khẳng định được mình với chiến thắng chung cuộc trong mùa giải NA LCS vừa qua.