Tâm sự game thủ: Tôi khinh rẻ những kẻ mướn người cày thuê Liên Minh Huyền Thoại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2015 03:14 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chuyên mục Tâm sự game thủ lần này của chúng tôi sẽ đưa các bạn đến với chủ đề đang khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại bức xúc trong suốt mấy năm qua: Cày thuê ELO.

Chuyên mục Tâm Sự Game Thủ luôn đem đến cho người đọc những quan điểm cá nhân, những câu chuyện buồn vui, hài hước dí dỏm về tất cả những yếu tố có liên quan giới game thủ Việt. Hôm nay, chúng ta cũng đến với game thủ có email Handofgo****gmail.com, một game thủ vô cùng bức xúc trước tình trạng cày thuê xếp hạng đàn tràn ngập máy chủ Liên Minh Huyền Thoại nước nhà.

Xin chào các bạn, tôi tên Trung, hiện tại đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học khá nổi ở Hà Nội. Tôi thường xuyên theo dõi GameK nhưng rất ít comment hay like các bài viết nhưng khi đọc được bài viết “Trải lòng gì gì đó của dân cày thuê kiếm 100 triệu…”, tôi thực sự khinh rẻ những kẻ mướn cày thuê và trở thành công cụ kinh doanh “Bẩn thỉu” của chúng. ( Chắc anh ta muốn nói tới bài này, các bạn có thể theo dõi TẠI ĐÂY).

Tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại không phải quá lâu, chỉ hơn một năm mà thôi, từ trước thời Samsung White vô địch thế giới một chút. Ấn tượng đầu tiên của tôi về tựa game này chính là lối chơi hấp dẫn, yêu cầu khả năng phối hợp đồng đội cao, phản xạ nhanh và đôi khi chết cười vì Troll cùng bạn bè. Sau một thời gian đã đủ tướng và cấp độ, tôi bước vào Rank thử sức để xem khả năng của tôi đi đến đâu.


Tôi mới chơi LMHT (Minh họa).

Tôi mới chơi LMHT (Minh họa).

Tuy nhiên, do trình độ có hạn, 10 trận đấu tôi mới lên được Rank Bạc I với kết quả thắng 7 hay 8 trận/ 10 không nhớ rõ. Sau đó, hứng thú dần với hình thức cạnh tranh, mê thứ hạng cao, tôi cố gắng luyện tập cày Rank nhiều để “Oai” với bạn bè. Cuối mùa 5, tôi đạt thứ hạng Bạch Kim 3, cũng ổn hơn rất nhiều so với bạn bè nên lên mặt lắm chứ.

Những lúc rảnh, tôi thường rủ bạn bè vào Dual Rank chơi có đôi có cặp để quên đi tình trạng FA hiện tại. Nói đùa vậy thôi, chơi game cùng bạn lúc nào cũng vui hơn mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi có những tranh luận dẫn tới cãi vã. Về nhà, mọi chuyện lại đâu vào đấy, chúng tôi lại tiếp tục leo Rank cùng nhau.


Tôi rất thích Dual Rank (Minh họa).

Tôi rất thích Dual Rank (Minh họa).

Mỗi khi thắng trận, tâm trạng mọi người thoải mái lắm, thậm chí cười cười nói nói rôm rả, phân tích lại trận đấu. Đôi khi, chúng tôi còn tự thưởng bằng một vài chai nước ngọt, nước suối và một số đồ ăn linh tinh khác. Dần dần theo thời gian, tôi chợt thấy rằng: “Leo rank không ác mộng như mọi người nghĩ, chỉ có điều cần kiểm soát tinh thần là được”.

Đáng tiếc, suy nghĩ của tôi chỉ có ích với lũ trẻ trâu hay khua bàn phím loạn xạ, giận dỗi, AFK,… mà thôi. Thỉnh thoảng gặp mấy ông cày thuê, tôi đang đối mặt với áp lực khủng khiếp trong trận đấu. Họ trên trình, họ nắm bắt được suy nghĩ, hành động của tôi nên cửa bật gần như không còn. Tỉ lệ thắng của tôi khi đối đầu với cày thuê chỉ rơi vào tầm 10-15% thôi.


Đến cả QTV còn bất lực trước cày thuê thì tôi sao có cửa???

Đến cả QTV còn bất lực trước cày thuê thì tôi sao có cửa???

Thời điểm đen nhất là khoảng đầu mùa giải và chốt mùa giải kiếm phần thưởng cuối mùa. Lúc ấy, người người cày thuê, nhà nhà cày thuê dần lấn áp máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt, thậm chí trận đấu có 8-9 ông cày thuê thì đánh đấm gì??? Từ đó, tôi như có ác cảm vô hình với bè lũ kinh doanh trên nỗi đau khổ của người khác này, chỉ muốn tống khứ họ ra khỏi máy chủ càng sớm càng tốt.


Chỉ vì Rank mà bao người bỏ tiền triệu ra cày thuê.

Chỉ vì Rank mà bao người bỏ tiền triệu ra cày thuê.

Ngẫm đi ngẫm lại, bao nhiêu công sức cày cuốc đổ xuống sông xuông bể. Niềm vui chưa đến được bao lâu thì ác mộng lại tới, hội cao thủ cày thuê chỉ cần 20 phút là xong trận đấu trong khi bản thân tôi và bao người đồng cảnh ngộ khác mất tới gần tiếng đồng hồ, tim như bắn khỏi lồng ngực để giành giật về một trận thắng. Cay, thực sự cay,… trong cộng đồng vẫn còn những hạng người này thì làm sao mà Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam khá được.

Tình trạng cày thuê giờ còn công khai và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nào thì công khai Stream, Facebook,… đối mặt thẳng thắn, thách thức với Garena. Nhưng phải có cung thì mới có cầu chứ!!! Nhiều người còn ngu ngốc đến nỗi thuê người cày thuê để lấy Rank ảo rồi chẳng bao giờ vác mặt vào Rank một lần nữa. Chỉ vì Rank hão, bao người mất đến hàng triệu đồng để lũ thực hiện hành vi trái phép, đi ngược đạo đức game thủ chuộc lợi. Chỉ sau vài tháng, khi không giữ được Rank, họ lại thuê người cày tiếp, cày cho bao giờ đến đích thì thôi.


Cày thuê công khai tràn ngập cộng đồng mạng.

Cày thuê công khai tràn ngập cộng đồng mạng.

Còn với hội cày thuê hơn 100 triệu tháng, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: “Hãy kinh doanh gì đó có lương tâm một chút, đừng sống trên nỗi đau khổ của người khác. Dẫu biết các anh giỏi, các anh có khả năng nhưng hãy để cho môi trường Liên Minh Huyền Thoại nước nhà được trong sạch, các anh nhé”!!!


Cày thuê hả, phải làm sao giờ???

Cày thuê hả, phải làm sao giờ???

Với những người đi thuê cày Rank, mọi người hãy dừng lại để bè lũ cày thuê không còn kiếm chác được nữa. Rank cũng chỉ là ảo thôi, đừng có tham quá, nó không phản ảnh hiện thực đâu, các bạn chỉ là con rối cho cho họ kiếm tiền thôi!!!

**Lưu ý: Quả thật rơi vào hoàn cảnh như bạn, chúng tôi cũng cảm thấy buồn thật. Chúc bạn cùng những người chơi Liên Minh Huyền Thoại khác sẽ tìm được trận đấu như ưng ý. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới hoặc gửi mail tới địa chỉ info@gamek.vn. Mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp.