Tâm sự game thủ: Quá phiến diện, bảo thủ, cổ hủ nếu gamer nói Cày Thuê Xếp Hạng xấu xa

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/12/2015 02:49 PM

Chuyên mục Tâm sự game thủ lần này của chúng tôi sẽ đưa các bạn đến với chủ đề đang khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại bức xúc trong suốt mấy năm qua: Cày thuê ELO.

Chuyên mục Tâm Sự Game Thủ luôn đem đến cho người đọc những quan điểm cá nhân, những câu chuyện buồn vui, hài hước dí dỏm về tất cả những yếu tố có liên quan giới game thủ Việt. Tiếp bước chủ đề cày thuê ELO ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được Mail của anh chàng có nickname eternal.blue856***@gmail.com. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng liên lạc để có Facebook của anh chàng này và Tag anh ta vào Link bài viết trên Facebook. Trong những lời nhắn nhủ từ con tim, anh khuyên mọi người có cái nhìn thoáng ra với hội Cày Thuê Xếp Hạng.


Cày Thuê đâu đến nỗi quá xấu!!!

Cày Thuê đâu đến nỗi quá xấu!!!

Xin chào mọi người, tôi lên là Hoàng, hiện đang là sinh viên của trường cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là fan trung thành của Gamek và Liên Minh Huyền Thoại.

Nghe có vẻ hoang đường nhưng nếu nhìn kĩ vấn đề một cách tổng thể, toàn diện, Cày Thuê ELO cũng đem lại những giá trị nhất định chứ không hoàn toàn tiêu cực như mọi người thường nghĩ. Bản thân tôi cũng đã trải qua giờ phút chơi chung với Cày Thuê, thậm chí còn như cơm bữa nên tôi cũng học được một số bài học nhất định.


Chơi với Cao Thủ Cày Thuê, tại sao không???

Chơi với Cao Thủ Cày Thuê, tại sao không???

Tôi không sở hữu trình cao, thậm chí chỉ ở mức trung bình dưới so với mặt bằng chung của game thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Hiện tại, tôi đang cán mốc Bạch Kim V với vị trí sở trường hỗ trợ (Hỗ trợ Bạch Kim V cũng không quá tồi tệ nhỉ!!!). Bởi trình độ còn non nớt, cách duy nhất để tôi gặp cao thủ chính là hội Cày Thuê Xếp Hạng xấu xa như các bạn nói.

Các bạn đã biết rồi đấy, để leo Rank với một tướng hỗ trợ quả thực không hề dễ dàng gì bởi khả năng tiếp cận và ảnh hưởng trận đấu rất tệ so với phần còn lại. Do đó, muốn thăng trình trong vai trò hỗ trợ, tôi cần phải cố gắng rất nhiều, rất nhiều,... Đáng tiếc, cứ dậm chân ở Bạch Kim V lai Vàng I, bất cứ ai cũng đành bó tay chịu trói mà thôi.


Đã là hỗ trợ, leo Rank cực kì khó.

Đã là hỗ trợ, leo Rank cực kì khó.

Cơ may bắt đầu đến khi về cuối mùa giải, người người cày thuê, nhà nhà cày thuê, tôi như được Train miễn phí với các cao thủ trong Rank dù ở team địch hay team mình. Thi đấu với cày thuê, tôi phải tập trung tới từng thao tác, thậm chí xài 200% công lực so với thường ngày. Bất cứ lỗi di chuyển nho nhỏ hay cấu rỉa máu cũng cẩn thận hơn, chưa kể khâu nhìn bản đồ, ghi nhớ thời gian phép bổ trợ hồi quan trọng hơn nữa. Có thể tôi không quá quan trọng Rank nhưng nếu thi đấu với 8-9 gã cày thuê như vậy, trình độ của tôi thăng tiến một cách đáng kể.


Đánh hỗ trợ với cao thủ khá mệt (Minh họa).

Đánh hỗ trợ với cao thủ khá mệt (Minh họa).

Ngoài ra, tôi còn chăm chút tới khâu Ping, liên lạc với đồng đội tốt hơn trước khá nhiều. Thêm vào đó, nếu team địch có Twisted Fate hoặc Shen, bản thân tôi cố gắng giao tiếp, khuyên bảo đồng đội để họ chơi cẩn thận hơn. Nói tóm lại, sau vụ cày thuê cuối mùa ấy, tôi rèn luyện cho mình thói quen nhỏ lẻ, chi li, những yếu tố thường bị game thủ bỏ qua để thăng tiến trình độ. Đôi khi một vài trận tôi đánh lên đồng, người chơi cùng còn tưởng tôi cày thuê bằng hỗ trợ, niềm vui nho nhỏ cuối ngày.

Đáng tiếc, khi trở về với môi trường nghiêm túc tiền mùa giải 6, không hiểu tại sao trình độ của tôi lại giảm sút nhanh đến như vậy. Tôi thường xuyên chết lẻ, xử lí lỗi và quên cả cắm mắt – Điều thường thấy với người chơi chủ yếu hỗ trợ. Do đó, tính cẩn thận của tôi tiêu tan mặc dù đã cố gắng hết sức dẫn tới thua nhảm không đáng có. Chưa dừng lại, đôi khi tôi chơi tốt, đồng đội lại tệ nhưng hỗ trợ đâu có gánh được Team như Carry, đã ức chế nay còn ức chế hơn.


Đôi khi còn quên cắm mắt nữa chứ!!!

Đôi khi còn quên cắm mắt nữa chứ!!!

Dù tiền mùa giải mới bắt đầu nhưng chắc không nhiều người giống tôi chờ đến giai đoạn Reset Rank để gặp lại dân Cày Thuê một lần nữa. Chỉ cần gặp họ trong trận, không quan trọng team địch hay team mình nhưng bản thân chắc chắn học hỏi được rất nhiều.


Chỉ đợi Reset Rank thôi để chơi chung với cao thủ!!!

Chỉ đợi Reset Rank thôi để chơi chung với cao thủ!!!

Dẫu biết cày thuê là xấu nhưng nếu xem dân Stream trên mạng, tôi cũng muốn thử sức Rank cao để kiểm nghiệm khả năng của tôi. Nếu thua, tôi sẽ học hỏi được nhiều điều và nếu thắng, còn gì ngọt ngào hơn khi vượt qua đối thủ trên cơ mình bao nhiêu. Chắc chắn ai ai cũng cảm thấy vui mừng nếu thắng đối thủ trên trình hay người nổi tiếng có phải không? Trong bối cảnh nhà phát hành gần như bó tay với vấn nạn cày thuê thì hy vọng luồng suy nghĩ tích cực như trên sẽ giúp những game thủ chân chính tiếp tục gắn bó với tựa game này. Chúc các bạn thành công trên đấu trường công lý, cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của mình!!!

**Lưu ý: Đúng là vấn đề luôn có 2 mặt của nó, nếu suy nghĩ tích cực, tất cả mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp hơn bao nhiêu. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới hoặc gửi mail tới địa chỉ info@gamek.vn. Mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp.