Sự thật nào đằng sau scandal gây chấn động làng DotA Việt?

DH  | 18/05/2011 0:00 AM

Team DotA nổi tiếng Việt Nam hiện nay là Skynet vừa có một scandal lớn tại giải đấu danh giá Asus RoG Championship.

Asus RoG Champion ship 2011 (RoG) đang bước vào tháng thi đấu thứ 3 của giải (tháng 5) và cộng đồng ngày càng tỏ ra quan tâm đặc biệt đến giải đấu DotA trực tuyến lớn nhất Việt Nam này. Thời gian gần đây một scandal vừa xảy ra liên quan đến team DotA nổi tiếng của Hà Nội là SkyNet về tinh thần fair-play của esport. Để có thể hiểu rõ hơn, trước khi tìm hiểu về scandal mời các bạn cùng điểm lại cách thức tổ chức của giải RoG.
 
 
RoG là một giải đấu trực tuyến và Asus là nhà tài trợ chính, Garena là đơn vị tổ chức và bảo trợ thông tin. Đây có thể coi là giải đấu lớn nhất Việt Nam vì tiền thưởng vô cùng lớn. 

Cụ thể, mỗi tuần RoG sẽ chọn ra 32 team thi đấu trong 2 ngày và nhà vô địch tuần đó sẽ có 2 triệu, giải nhì 1 triệu. Sau đó, 12 team có thứ hạng cao nhất trong 3 tuần thi đấu của giải RoG sẽ được tham dự tiếp vòng chung kết tháng đó với giải thưởng hạng 1 là 4 triệu, hạng 2 là 2 triệu và hạng 3 là 1 triệu. Nếu team nào đạt thứ hạng cao nhất trong vòng chung kết tháng này thì team đó sẽ được 1 suất tham dự vòng chung kết năm diễn ra vào tháng 7 tại Asus Expo 2011 (dự kiến tổ chức ở khách sạn 5 sao Sheraton, Hồ Chí Minh). Giải được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 7 và sẽ có 4 lần chung kết tháng để chọn ra 4 team tham dự vòng chung kết năm với giải thưởng lên đến 20 triệu và nhiều phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ Asus cho nhà vô địch.
 
Khách sạn Sheraton - nơi dự tính tổ chức Asus Expo 2011.

Không quá khó để nhận ra rằng giải đấu này có số tiền thưởng cực lớn cũng như các team sẽ được đánh giá rất cao khi đạt được những thứ hạng tốt tại giải. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà những hệ lụy đã xảy ra. Khởi nguồn từ việc mỗi tuần RoG chỉ chọn 32 team tham dự thi đấu trong hơn 300 team đăng ký. Và trong số những quy định dành cho các đội tham dự RoG có nêu: 

"Các team và các game thủ đã đoạt giải tại các tuần thi đấu / tháng thi đấu trước không được đăng ký tham gia các tuần thi đấu / tháng thi đấu tiếp theo thuộc khuôn khổ ASUS ROG Championship".

Nếu là những team tầm trung thì quy định này không có gì đặc biệt nhưng đối với những team hàng đầu Việt Nam hiện nay như StarsBoba, SiOL, SkyNet, TruMa,... thì điều này lại rất đáng lưu tâm. Hai nhà vô địch của tháng 3 và 4 RoG là Full-Louis và WAG, trong khi SiOL đã đoạt giải ở tháng 4 nên không còn tham dự được các giải sau nữa. Lúc này DotA miền Nam còn 1 đại diện có khả năng giành suất là StarsBoba, dù sớm bị loại ở tuần đầu tiên của giải nhưng BTC vẫn cho phép các team chưa đạt giải được tiếp tục tham dự nên SB có thể tiếp tục xuất hiện. Mặt khác miền Bắc thì còn khá nhiều team nhưng nổi bật vẫn là SkyNet, một hiện tương của làng DotA Việt trong năm 2010 khi đã chính thức đánh bại ông trùm StarsBoba tại giải GOPS 1.
 
Team Skynet.

Giải tuần 2 tháng 5 của RoG vẫn diễn ra như thường lệ chọn 32 team, theo lời BTC là các team được chọn đều là sự random (lựa chọn ngẫu nhiên) của hệ thống, và RoG tuần 2 tháng 5 có sự góp mặt của 3 ông lớn là StarsBoba, TruMa và SkyNet. 

StarsBoba là một team mạnh và họ hoàn toàn có khả năng giành chức vô địch trong vòng tuần thậm chí chung kết tháng 5. Sớm biết được điều đó, SkyNet đã có một kế hoạch khá tinh vi để dễ dàng lấy suất vào tham dự vòng chung kết năm một cách dễ hơn, đó là họ đánh dưới sức mình để sớm bị loại ngay vòng 1 của RoG tuần 2 tháng 5, nhằm tránh đụng độ với team StarsBoba và cả một team khá nổi tiếng là TruMa. Tại sao họ làm như vậy? 
 
Team StarsBoba - kình địch mà Skynet ngại đối đầu.
 
Team TruMa - một team mạnh của Hà Nội.
 
Khởi nguồn lý do có lẽ là vì việc một Match Admin của RoG đã lên tiếng nói về việc tháng 6 – tháng cuối cùng của giải sẽ chọn tất cả các team nổi tiếng ở Việt Nam để giải hấp dẫn hơn. SkyNet biết rõ họ cũng là một trong những team nổi tiếng của Việt Nam nên họ dám mạnh dạn chịu thua sớm để tránh gặp 2 kình địch, như vậy họ không cần tốn công mà đã loại bỏ được 2 đối thủ rất mạnh bằng các nhường họ win ở giải tuần này, thậm chí là tháng 5. Và giải tháng 6 nếu họ tham dự thì đối thủ ngang tầm của họ không còn nhiều, dĩ nhiên là cơ hội vô địch của họ cũng cao hơn.
 
Thay vì nếu phải đánh hết mình với StarsBoba hay TruMa ở giải tuần này, thậm chí họ có vô địch giải tuần đi nữa thì họ vẫn phải gặp lại StarsBoba ở chung kết tháng 5. Với 2 lần đối mặt như vậy, cơ hội lấy suất đi HCM của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, và nếu không may sảy chân ở chung kết tháng thì họ sẽ mất luôn suất tham dự chung kết năm theo quy định của RoG. Một tiêu biểu cho sự việc này là team DotA G4V, vô địch tuần 1 nhưng đến chung kết tháng bị Full-Louis (Hà Nội) đánh bại.
 
 
Cộng đồng đã sớm nhận thấy điều đó vì SkyNet không phải là một team yếu có thể bị đánh bại một cách dễ dàng bởi một team không tên tuổi. Một topic với hơn 50 trang thảo luận sôi nổi xoay quanh vấn đề này, SkyNet đã thừa nhận với cộng đồng về kế hoạch giành suất chung kết năm RoG của họ.
 
Bài post của Skynet.muadongx:
 
"Xin lỗi nhé, bạn thấy team mình làm gì sai luật chưa mà nói thế? Team mình hiện tại người thì bận ôn thi, nội bộ thì nhiều chuyện cần giải quyết nên không tự tin đánh cả SB vào lúc này. Nhưng chắc các bạn hiểu, team mình là 1 team cũng có ít nhiều thành tích nên cũng có cái gọi là tham vọng. Vậy các bạn nghĩ phải làm sao? chúng mình chấp nhận may rủi tiếp vào tháng sau để hi vọng vào HCM không biết liệu có gọi là sai trái gì không
 
Còn việc SB vs G4V - nếu team mình cũng được gặp SB ở ngay vòng 1 thì chắc chắn là cũng sẽ ĐÁNH HẾT SỨC MÌNH vì vẫn còn cơ hội cho tháng sau ( đặc biệt là lúc đấy SB còn những 3 tháng nữa để đăng kí liên tục mà mình nghĩ team SB khả năng được pick lại khá là cao trong khi team mình thọt là thọt luôn, nên nói gì thì bạn cũng nên suy nghĩ tí nhé).

Không chỉ riêng gì DotA, mà trong mọi việc khi đã làm thì phải tính toán kĩ lưỡng. Các bạn luôn bảo đánh là for fun đánh hết mình nhưng thử tự hỏi xem khi tham gia bạn có mong muốn đạt giải không? Các bạn nói sao cũng được, tuy nhiên chúng mình chưa bao giờ hoàn hảo và cũng không bao giờ hoàn hảo được, nói thẳng ra là mình đánh vẫn nghĩ đến tiền, nghĩ đến cơ hội vào HCM.. toàn sinh viên tiền đâu đi du lịch ở đó, phải tận dụng cơ hội may mắn thôi".
 
 
Hình ảnh team SkyNet đã bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng những thông tin trái chiều mới là điều chúng ta cần quan tâm. Nếu SkyNet cố gắng thi đấu hết mình trên tinh thần fair-play và chơi đẹp với TruMa hay StarsBoba để rồi mất suất tham dự chung kết năm RoG thì có đáng? Họ không làm như vậy vì họ muốn một lối đi dễ dàng hơn, tránh gặp những ông lớn và khi gặp lại nhau ở tháng 7, hẳn họ sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều và khả năng giành lấy vinh quang cũng sẽ gấp bội ở giải đấu RoG danh giá này. Liệu cộng đồng lên án họ là sai hay đúng? Chúng ta hãy cùng theo dõi Asus RoG Championship 2011 và chờ xem những diễn biến mới.
 
 
Lời xin lỗi của Skynet.Lonely

"Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì những việc làm nông nổi ngày hôm nay, tôi đã không là chính mình, để tình cảm lấn át lý trí và nó đã để lại trong tôi 1 vết đen, tôi sẽ không quên đi vết đen này, chỉ biết làm thật tốt mọi việc, hi vọng nó sẽ xóa dần được vết đen đó theo năm tháng, tôi yếu đuối, có lẽ tôi sinh ra nên làm đàn bà hơn hơn đàn ông, nhưng tôi vẫn sẽ đối mặt với nó. Về việc làm Editor của tôi, đấy là sở thích và cũng là công việc, nó hoàn toàn liên quan đến những gì tôi đã nói, chỉ là đừng đánh đồng việc tôi là Editor mà sinh các kiểu này nọ. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm Editor, cho đến khi nào không làm được nữa.
 
Chân thành xin lỗi về những gì đã xảy ra, xin lỗi những người tôi đã làm tổn thương. Có lẽ những dòng này là không đủ để tôi chuộc lỗi với cả team Kazu, Zelda, MuaDong, NoLove, anh Tung cũng như những người chơi ở SkyNet và đặc biệt là anh Tam Mao. Em xin lỗi mọi người".
Xem thêm:

DotA

eSport