Sơ lược về Thần và Á Thần trong DotA 2

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 07/01/2013 01:26 PM

Cùng theo dõi những thông tin thú vị nhé!

1. Zeus – Vị thần tối cao
 
Zeus, Chúa Tể của Thiên Giới, cha đẻ của các vị thần, ông luôn đối xử với các Hero như những đứa con ruột của mình. Thế nhưng, ngài đồng thời cũng là một vị thần lăng nhăng, đã “ăn chơi ra sản phẩm” với không biết bao nhiêu phụ nữ phàm trần, và gần như lần nào cũng bị bắt gặp đương trường bởi Người Vợ của mình. Sau một lần bắt gặp như thế, ngài đã nhận được “tối hậu thư” đến từ vợ mình:
 
“Nếu ngài đã yêu thích người phàm như vậy, vậy hãy trở thành một người phàm đi. Đến khi ngài có thể chứng minh được lòng thủy chung của bản thân thì hãy trở về làm người chồng vĩnh hằng của thiếp. Còn nếu không, xin hãy cứ chết đi giữa những sinh vật mà người yêu mến”.
 
Zeus thấy rằng mình không thể nói lại được lí luận (cũng là phép thuật) của nàng, nên đành phài chấp nhận thử thách của nàng.
 
Sơ lược về Thần và Á Thần trong DotA 2 1
 
Kể từ đó về sau, Zeus luôn cố gắng trở thành một người chồng tốt nhất và không còn lưu luyến phàm trần và chỉ để dành mọi tình yêu cho nữ thần duy nhất của cuộc đời mình. Thế nhưng, để chứng minh rằng mình xứng đáng với nàng, Zeus sẽ phải tiếp tục giành thắng lợi trên chiến trường nhiều hơn nữa.
 
Sơ lược về Thần và Á Thần trong DotA 2 2
 
2. Mangix – Tiên tửu
 
Sâu trong dãy núi Wailing Moutains, trong thung lũng nằm phía dưới Thành Phố Đổ Nát, tôn giáo cổ xưa của tộc Oyo đã có hàng thế kỉ tiến hành những nghi lễ liên hệ với cõi trên qua những lễ hội rượu.
 
Là con của một vị thần với một người phụ nữ phàm trần, đứa trẻ Mangix đã lớn lên và kế thừa tài năng của cả hai dòng máu. Được huấn luyện bởi những bô lão giỏi nhất của tộc, qua những cơn say bất tận, Mangix thậm chí đã có được quyền tham dự cuộc thách đấu cho danh hiệu Brewmaster – danh hiệu cao quý nhất của những nhà tu hành của giáo phái.
 
Sơ lược về Thần và Á Thần trong DotA 2 3
 
Suốt chín ngày, Mangix đã tỉ thí với một vị lão sư, cả về tửu lượng và võ thuật. Suốt chín đêm họ lảo đảo và quay cuồng, đánh và uống, cho đến khi cuối cùng vị lão sư gục xuống say giấc.
 
Sơ lược về Thần và Á Thần trong DotA 2 4
 
Một Brewmaster mới đã được xướng danh. Và bây giờ, vị Brewmaster trẻ tuổi đó có thể mang sức mạnh của tổ tiên dòng dõi Oyo lên cây gậy của mình. Khi sử dụng phép thuật, chàng hóa thành những tinh linh của tổ tiên mình. Như tất cả những Brewmaster tiền nhiệm, chàng rời khỏi quê hương với một nhiệm vụ duy nhất. Lang thang qua những vùng đất, cố gắng tìm thấy chân lý qua những giọt rượu, tìm kiếm một câu trả lời về phân cách linh hồn– hy vọng tìm thấy một giải pháp để có thể liên kết cõi tiên và hành tinh này một lần nữa.
 
Sơ lược về Thần và Á Thần trong DotA 2 5
 
3. Raijin Thunderkeg – Linh hồn bão tố
 

Storm Spirit, tựa như cái tên của mình, chính là một loại lực lượng của tự nhiên, là sức mạnh hoang dã của gió và thời tiết ngưng tụ thành hình người. Ông luôn vui vẻ, phóng đãng, không gì kiếm chế được. Tựa như một danh hài được ưa thích, ông mang đến năng lượng của niềm vui cho bất cứ nơi nào mà ông đi qua. Thế nhưng, trên thực tế, không phải lúc nào ông cũng được vui sướng như vậy, bản thân sự ra đời của Storm Spirit chính là một bi kịch.
 
 
Nhiều thế hệ trước, tại bình nguyên phía trên Wailing Moutains (giống Mangnix) đã có vô số người phải chết vì hạn hán và nạn đói. Trước cảnh lầm than ấy, một gã thầy pháp tầm thường, với cái tên Thunderkeg, đã sử dụng câu thần chú bị cấm kỵ để triệu hồi ra linh hồn của gió lốc, và cầu khẩn hắn hãy làm mưa xuống.
 
Sơ lược về Thần và Á Thần trong DotA 2 6
 
Giận dữ trước yêu cầu láo xược ấy của gã phàm nhân, Thần Giông Tố, còn được biết tới với cái tên Raijin, đã định tẩy rửa vùng đất này, biến nó thành hoang mạc bằng gió lốc và lũ lụt. Thunderkeg hoàn toàn không phải đối thủ của Thần, ít nhất là cho đến khi hắn sử dụng một câu thần chú tự sát, khiến vận mệnh của hắn và vị Thần hòa làm một thể. Hắn đã dùng chính thân thể của mình để làm nhà giam và bắt giữ được Raijin.
 
Sơ lược về Thần và Á Thần trong DotA 2 7
 
Bị trói buộc lại cùng một chỗ, tính khí hài hước vô biên giới của Thunderkeg cùng năng lượng điên cuồng của Raijin đã kết hợp cùng nhau, tạo ra một Raijin Thunderkeg luôn vui tươi, một Linh Thần tồn tại giữa thế gian trong thân xác phàm trần.
 
4. Tequoia – Nhà tiên tri của thiên nhiên (Furion Dota 2 Version)
 
Khi Verodicia, Nữ Thần của rừng rậm,hoàn tất việc phủ đầy màu xanh lên mặt đất, đã gieo xuống đất những hạt giống với các linh hồn nhỏ bé cuộn tròn bên trong, đã khơi dòng nước từ tận sâu khe đá, đã khiến mặt trời phải đảm bảo rằng ánh sáng sẽ chiếu sáng mọi sinh mệnh ở nơi này, nàng ý thức được rằng thời gian (cũng có nghĩa là sinh mệnh) của mình đã đến điểm kết, tựa như một chiếc lá sẽ phải rụng xuống theo đúng như định mệnh mà nàng đã khắc vào nó khi còn là một hạt mầm.
 
Sơ lược về Thần và Á Thần trong DotA 2 8
 
Nàng sẽ ngã xuống, mà không thể nhìn thấy giấc mơ của mình đơm hoa kết trái. Chồi non còn chưa chui lên từ dưới đất, mà dù đã chui ra khỏi, thì nó cũng quá yếu ớt và dễ dàng bị thương tổn, mà nàng thì lại sắp phải rời khỏi thế giới này, điều đó khiến nàng vô cùng đau lòng.
 
Sơ lược về Thần và Á Thần trong DotA 2 9
 
Thế rồi, Verodicia tìm thấy trong chiếc túi của mình một viên hạt giống mà nàng đã vô tình bỏ qua trong khi gieo hạt, nàng đặt hạt giống lên môi, nói với nó một từ diệu kỳ duy nhất, rồi nuốt nó vào bụng đúng vào phút giây ngã xuống. Cơ thể vĩ đại của nàng phân rã trong suốt mùa đông dài, rồi trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống chồi non lúc xuân về.
 
Sơ lược về Thần và Á Thần trong DotA 2 10
 
Kỳ diệu thay, vào buổi sáng của ngày xuân phân, trước khi phần còn lại của khu rừng thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài, viên hạt giống cuối cùng nọ bỗng chốc lớn lên và nảy nở ngay lập tức. Từ giữa viên hạt giống, Tequoia Nhà tiên tri của Thiên Nhiên bước ra, được bao phủ bởi lá cây, cường tráng mà thông thái, mang theo sức mạnh tiên tri của Verodicia, Nữ Thần của rừng rậm, có thể biết trước được khu rừng nào cần sự bảo vệ của hắn nhất – và bất cứ ai, nếu có thể trở thành đồng bạn của Tequoia, đều vô cùng may mắn.