Siêu hỗ trợ Mata: “Trình độ các tuyển thủ hiện tại tương đương nhau, chỉ có Faker là ngoại lệ”

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/02/2016 04:52 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng đến với bài phỏng vấn trong lần về Hàn Quốc ăn tết của Mata - tuyển thủ hỗ trợ Liên Minh Huyền Thoại số 1 thế giới năm 2014.

Nếu như năm 2015 là năm của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 với chức vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử thì năm 2014 phải gọi tên SamSung White. Theo nhiều người, đội hình với Looper, Dandy, Pawn, Imp và Mata thậm chí còn hoàn hảo hơn đội hình SKT T1 vô địch 2015. Quả thực, SamSung White thời kỳ đó là không thể ngăn cản, sức mạnh vượt trội và vùi dập tất cả các đối thủ mà họ đối mặt.


Đội tuyển được đánh giá mạnh nhất nhì thế giới Samsung White.

Đội tuyển được đánh giá mạnh nhất nhì thế giới Samsung White.

Chung Kết Thế Giới mùa 4 kết thúc, anh em nhà SamSung tan đàn xẻ nghé và chuyển sang hết Trung Quốc thi đấu. Nhiều người thành công những cũng có không ít những kẻ thất bại. Nổi bật trong số những tuyển thủ SamSung cũ thi đấu không thành công tại Trung Quốc trong năm 2015 có mặt MVP của CKTG mùa 4 - Mata. Thậm chí, Mata còn từng bị đội tuyển cũ Vici Gaming phạt 8.000 USD vì tội troll game, đem Jayce đi support trong trận đấu với Invictus Gaming.


Mata phải chật vật trên đất Trung Quốc.

Mata phải chật vật trên đất Trung Quốc.

Tuy nhiên sang đến mùa 6, Mata đang dần dần lấy lại được phong độ của chính mình. Anh đang cùng Dandy và những người đồng đội Royal Never Givp Up đang bay cao trên BXH LPL mùa xuân 2016. Và trong lần trở về Hàn Quốc ăn Tết Nguyên Đán vừa rồi, Mata đã có những chia sẻ với về người đồng nghiệp của mình - Faker.

Nhìn lại quá khứ và tại sao LCK lại là số một

Có nhiều lý do giải thích cho việc Mata muốn gia nhập SK Telecom. Anh ấy muốn được trải nghiệm cách đội tuyển tập luyện cũng như tại sao họ là đội tuyển mạnh nhất.

“Có lý do để Hàn Quốc là cường quốc thể thao điện tử. Môi trường tập luyện của Hàn Quốc là cực kỳ tốt khi so sánh với Trung Quốc. Tôi không rõ lắm về hỗ trợ tài chính, nhưng nhiều nước cần học hỏi cách để thiết lập một ban huấn luyện và hệ thống tập luyện mà các tuyển thủ cần. Ban huấn luyện các đội Hàn Quốc cho phép tuyển thủ nghỉ ngơi lúc nào thích hợp và có thể để tuyển thủ hiểu được điều đó. Hiển nhiên LCK là giải đấu ở cấp cao nhất trên thế giới khi tất cả các đội đều sở hữu một môi trường như vậy. Ngoài ra các đội tuyển Trung Quốc không có chung một thứ ngôn ngữ bởi họ có cả các tuyển thủ Hàn Quốc trong đội hình. Dù bạn sử dụng ping và chat thì vẫn có một khoảng cách trong việc giao tiếp được với nhau. Sử dụng chung một thứ ngôn ngữ là một lợi thế mà chỉ LCK mới có.”


LCK vẫn là số 1 - Không hề sai!!!

LCK vẫn là số 1 - Không hề sai!!!

Luôn được đặt câu hỏi về việc là một trong những người chơi hỗ trợ vĩ đại nhất

Không ai được so sánh với những người khác nhiều như Mata trong thời đỉnh cao của anh khi còn thi đấu tại Hàn Quốc. Nó giống như những tranh cãi về SKT T1 năm 2013 vs Samsung White năm 2014 hay sự so sánh với những hỗ trợ huyền thoại như Hong “MadLife” Min-gi và Lee “PoohManDu” Jeong-hyeon.


Mata vẫn là người chơi hỗ trợ tuyệt vời nhất!!!

Mata vẫn là người chơi hỗ trợ tuyệt vời nhất!!!

“Điều đó thực sự gây khá nhiều áp lực ở một số mặt, nhưng so sánh vốn đã là một phần của những người hâm mộ khi họ có thể thỏa thích tưởng tượng và chia sẻ ý kiến cá nhân. Tôi cần phải tôn trọng họ bất kể việc tôi cảm thấy như thế nào về điều ấy.”

“Nhưng nếu tôi phải đưa ra ý kiến cá nhân thì tôi nghĩ Samsung White của 2014 mạnh hơn SKT T1 của 2013, và SKT T1 của 2015 lại mạnh hơn Samsung White của 2014. Mỗi mùa giải qua đi thì các đội tuyển lại càng trở nên mạnh hơn bởi tất cả các đội tuyển của hiện tại đều có thể thích nghi hoàn hảo với các meta trước. Nếu như ROX Tigers có thể lên ngôi vô địch với phong độ này, thì họ sẽ là đội tuyển mạnh nhất của 2016.”

“Tôi không bao giờ cảm thấy mình bị xúc phạm khi có người nói tôi không bằng MadLife. Trung thực mà nói, đã có những giải đấu mà tôi thi đấu tồi hơn khi so sánh với PoohManDu nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình dở hơn bất cứ một người chơi hỗ trợ nào. Faker thường xuyên để thua trước Bae “dade” Eo-jin hoặc Pawn, nhưng cậu ấy luôn nói rằng cậu ấy vẫn có thể thắng họ và cậu ấy luôn tin tưởng mình mới là số một. Tôi luôn mang theo mình một niềm tin như vậy.”

Faker và Mata

Nhiều tuyển thủ đang thi đấu tại Hàn Quốc đã nói rằng chỉ có hai thiên tài thực sự của Liên Minh Huyền Thoại: Mata và Lee “Faker” Sang-hyeok. Một số nói về Mata “không chỉ là một người chơi hỗ trợ vĩ đại mà còn là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại” Một số khác thì miêu tả cả hai “là Messi và Ronaldo của Liên Minh Huyền Thoại”


Messi và Ronaldo trong bóng đá liệu ứng với Mata và Faker trong LMHT?

Messi và Ronaldo trong bóng đá liệu ứng với Mata và Faker trong LMHT?

“Tôi thực sự rất biết ơn, nhưng với quan điểm của một người vẫn đang thi đấu thì thực sự tôi chưa đạt được đến mức đó. Và hiện nay giao tiếp quan trọng hơn so với việc đột phá cá nhân. Thành thực mà nói, hầu như tất cả đều có chung một trình độ về khả năng kiểm soát tướng cùng kỹ năng cá nhân. Ngay cả vấn đề giao tiếp cũng đã phát triển tới mức tất cả 5 thành viên phải cùng tham gia. Tất cả những nét riêng biệt, những sức mạnh cá nhân thì tôi đều thấy chúng hiện hữu ở tất cả hiện nay. Tuy nhiên Faker lại là một ngoại lệ. Tôi đã từng trải nghiệm thất bại khi không đến được Chung kết thế giới, nhưng với tư cách là một đối thủ thì tôi vẫn luôn thấy Faker thực vĩ đại. Cậu ấy chắc chắn là người chịu áp lực hơn bất cứ ai, và cậu ấy không chỉ đơn giản là giữ vững phong độ hiện tại mà luôn luôn tìm ra cách để tiến bộ hơn. Cậu ấy xứng đáng để tất cả phải ngước nhìn.”

Đội hình trong mơ của Mata … không hề có bất kỳ 1 tuyển thủ SamSung cũ nào!


Marin được Mata đánh giá rất cao!!!

Marin được Mata đánh giá rất cao!!!

“Tôi quan niệm tất cả các đội tuyển đều cần có một “người anh cả”. Tôi nghĩ đội hình đó sẽ bao gồm Jang “MaRin” Gyeong-hwan, Bae “bengi” Seong-ung, Lee “Faker” Sang-hyeok, Kim “PraY” Jong-in và tôi. Đó sẽ là một đội hình hợp lý. MaRin là người lớn tuổi nhất và tất cả các thành viên đều rất tốt trong việc đóng góp ý kiến cho cả lối chơi lẫn giao tiếp. Dĩ nhiên Heo “Pawn” Won-seok cũng là một người chơi đường giữa đáng tôn trọng, nhưng có một sự khác biệt nho nhỏ giữa Faker và Pawn. Nếu bạn cho rằng cả hai đều đang cải thiện bản thân, thì tôi nghĩ Faker luôn tiến trước một bước trong sự khác biệt này.”

Mong muốn tham dự chung kết thế giới năm nay


Chung kết thế giới vẫn là điểm đến của Mata.

Chung kết thế giới vẫn là điểm đến của Mata.

“Tôi đã cực kỳ thất vọng khi không thể đến được Chung kết thế giới năm vừa qua và tôi đã gặp khá nhiều stress. Nếu tôi có thể thi đấu tốt hơn với đội hình hiện tại, tôi hoàn toàn có thể quay lại Chung kết thế giới, nhưng bây giờ tôi chỉ đang hướng đến việc học hỏi thêm các kinh nghiệm tại các đấu trường quốc tế, nơi có sự góp mặt của các đội tuyển Hàn Quốc tham dự như IEM. Tôi chắc chắn sẽ nỗ lực tối đa để giành chiến thắng nhưng tôi cũng có thể học được rất nhiều khi để thua, bởi thất bại trước những tuyển thủ giỏi hơn bạn chính là một trải nghiệm vô giá để học hỏi.”

Samsung Galaxy đang trỗi dậy

Người hâm mộ trong nước đang có một sự phân biệt rõ ràng giữa cựu Samsung Galaxy của 2014 và tân Samsung Galaxy của hiện tại. Điều này đến từ việc toàn bộ đội hình đã bị thay đổi cùng hoài niệm về một cựu Samsung Galaxy thống trị tất cả, đội tuyển duy nhất có thể cạnh tranh được với một SKT vĩ đại.

“Không nhất thiết cứ phải là Samsung hoặc MVP. Nếu chúng tôi có thể trở về cùng nhau và chấp nhận thách thức, tôi tự tin chúng tôi có thể vô địch được thế giới. Nhưng đáng tiếc là sẽ không có cơ hội nào để chúng tôi có thể ở bên nhau nữa (cười). Chúng tôi đã đi quá xa trên con đường của mỗi người so với thời kỳ mà tất cả cùng chung sức chung lòng vì cùng một mục tiêu. Có lẽ nếu được thì tôi chỉ có thể ghép đội với các cựu thành viên của Samsung Blue.”


Mata trả lời phỏng vấn đầu năm.

Mata trả lời phỏng vấn đầu năm.

Lời khuyên cho những tuyển thủ trẻ có ước mơ ra nước ngoài thi đấu

“Thực sự mà nói, tôi khuyên các bạn đừng nên bắt đầu sự nghiệp của mình ở nước ngoài. Thực sự rất khó để nhận được một chế độ tốt và gần như không có tuyển thủ nào có thể đạt được thành tựu phi thường cả. Nếu bạn chỉ đơn giản muốn ra nước ngoài để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp thì điều đó vẫn ổn. Tuy nhiên là bạn vẫn sẽ mất đi nhiều thứ khi bạn quyết định như vậy. Nếu bạn muốn trở thành người mạnh nhất, hãy học hỏi tối đa có thể tại Hàn Quốc. Hãy đủ giỏi để tất cả phải biết đến bạn rồi hẵng sang nước ngoài. Một khi bạn đã trải nghiệm được tại sao LCK là tuyệt vời nhất, thì điều đó sẽ giúp bạn vượt qua được những rào cản như ngôn ngữ hay khác biệt văn hóa của các nước khác.”

Điều ước cho năm mới


Mong muốn vô địch CKTG mùa 6.

Mong muốn vô địch CKTG mùa 6.

“Tôi muốn có được một thành tích tốt tại Chung kết thế giới năm nay. Tôi không thể nói là mình có vô địch CKTG năm nay không, nhưng tôi muốn trở thành một tuyển thủ mà người hâm mộ vẫn luôn kỳ vọng và tin tưởng thêm một lần nữa. Tôi chưa bao giờ cô độc trong những năm vừa qua nhờ vào những sự ủng hộ tôi có được tại Trung Quốc nhưng chắc chắn là tôi vẫn rất nhớ các fans tại Hàn Quốc. Tôi vô cùng hạnh phúc khi có được cơ hội thế này để gửi lời chào tới mọi người. Tôi mong rằng các bạn sẽ đạt được tất cả những ước mơ của mình trong năm nay.”