ROX Tigers - Nghệ thuật Snowball đang bá chủ Liên Minh Huyền Thoại thế giới

1/2 Fan BM  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/03/2016 06:03 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nói đến Snowball, game thủ Liên Minh Huyền Thoại nào cũng biết khái niệm của nó là gì, đó là tận dụng lợi thế có được trong trận để liên tục khuếch đại nó lên bằng một cách nào đó.

Khi quả cầu tuyết lăn đủ lớn, trận thế sẽ được an bài, không có bất kì cơ hội nào cho đối thủ để có thể bật lại.

Nói về Liên Minh Huyền Thoại ở thời điểm hiện tại, bất kì game thủ nào trên thế giới, kể cả những Faker, Peke hay ở VN là những SAJ, BM đều không thể phủ nhận, trình độ của game thủ đã ở mức bão hòa, trận đấu thông thường có tới 90% được quyết định bởi chiến thuật của hai đội và chiến thuật này hiển hiện rất rõ ở những phút đầu tiên của trận đấu, đó là Ban - Pick.

Để hình dung một cách rõ ràng hơn và chứng minh điều này, chúng ta hãy cùng thử phân tích trận đấu đỉnh cao của LCK, giữa hai đội tuyển mạnh nhất thế giới ROX TIGERS và SKT T1 vừa qua nhé!

Mở đầu là màn Ban - pick, sau đây là đội hình của hai đội trong trận đấu thứ nhất:

Nhìn vào đội hình hai đội, rất dễ dàng có thể nhận thấy rằng, ROX TIGERS có lợi thế hơn so với SKT T1 trong việc đi đường, cặp đôi Vayne - Braum có chút lép vế so với Sivir - Nautilus, việc đổi đường là điều có thể thấy trong giai đoạn đầu. Một vấn đề nữa là với đội hình của mình ROX TIGERS nếu không gặp sai lầm trong di chuyển, khả năng đẩy trụ của họ cũng mạnh hơn so với SKT T1.

Bước vào diễn biến chính của trận đấu, như dự kiến, SKT T1 và ROX TIGERS tổ chức đổi đường, thế nhưng việc đổi đường để tạo ra khoảng trống và giúp cặp đôi Bang - Wolf dễ thở hơn cũng là sai lầm trí mạng của SKT T1.

Ngay tại thời điểm đổi trụ đầu tiên, với tốc độ đẩy trụ nhanh hơn, khi SKT T1 còn đang loay hoay phá trụ bot thì ROX TIGERS đã hoàn thành công việc, họ còn có dư thời gian để Nautilus và Kindred roam ra mid phục kích Faker, và không có gì đáng ngạc nhiên khi Faker phải mất đi flash để bỏ chạy. Quả cầu tuyết đã sơ bộ hình thành cho ROX TIGERS.

Phút thứ 7, biết rõ lợi thế của mình là gì, ROX TIGERS tiếp tục tổ chức đổi đường, tương tự như trụ 1, khả năng đẩy đường của SKT T1 là chậm hơn hẳn so với ROX TIGERS, hệ quả là sau khi đẩy xong trụ hai đường dưới, SKT T1 không kịp trở về phòng thủ, khi đội hình SKT T1 tập trung lại được thì cũng là lúc ROX TIGERS phá nát trụ ba đường trên của SKT T1 và lui về, SKT T1 không có cơ hội để phòng thủ. Thế nhưng, mọi việc vẫn chưa chấm dứt, sau khi ăn xong trụ 3, tận dụng thời gian SKT T1 phải ở lại để phòng thủ đợt lính đang đẩy tận vào nhà, ROX TIGERS tiếp tục ăn sứ giả khe nứt. Lúc này, ROX TIGERS đã và đang rất thành công khi quả cầu tuyết đã bắt đầu hình thành khá rõ rệt.


8 phút, trụ 3 đường trên của SKT T1 tan nát.

8 phút, trụ 3 đường trên của SKT T1 tan nát.

Với bùa lợi từ sứ giả khe nứt, phút thứ 11, ROX TIGERS tiếp tục tổ chức đẩy trụ hai đường dưới, từ một lợi thế nhỏ ban đầu, họ đã khéo léo tạo ra quả cầu tuyết, và đến lúc này, quả cầu đã hiện ra rõ ràng hơn lúc nào hết, lợi thế đẩy nhà đến từ sứ giả khe nứt, lợi thế về tiền, lợi thế về trụ, lợi thế về đồ trở nên quá rõ, mặc dù SKT T1 đã cố gắng tổ chức phòng thủ nhưng chênh lệch lúc này đã không nhỏ, ROX TIGERS dễ dàng ăn trụ hai đường dưới và một mạng của Wolf rồi lùi về trước sự bất lực của SKT T1.

Chỉ phút thứ 11, lợi thế cho ROX TIGERS đã là hơn 2k tiền, một sự chênh lệch khá lớn ở giai đoạn đầu trận đấu.

Quả cầu tuyết lúc này đã gần như không thể ngăn chăn, Vayne của Bang thọt rất sâu, Azir của Faker vẫn chưa đủ trang bị để có thể tỏa sáng, mọi thứ với SKT T1 trở nên quá khó khăn, trong khi đó bên kia chiến tuyến, chỉ với một lợi thế cực nhỏ là khả năng đẩy đường nhanh hơn so với SKT T1, ROX TIGERS đã biến nó thành một quả cầu tuyết siêu lớn không có khả năng cản phá.

Trận đấu kết thúc chóng vánh với chiến thắng dành cho ROX TIGERS với tỉ số 17-7, một tỉ số vô cùng chênh lệch, thể hiện rất rõ sự bất lực của SKT T1 trước quả cầu tuyết ROX TIGERS.

Qua phân tích một trận đấu trên, ta có thể thấy rõ ràng tầm quan trọng của cái gọi là chiến thuật ở thời điểm hiện tại, khi mà mọi thứ là như nhau, sự lựa chọn và tầm quan trọng của chiến thuật được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, một bước dẫn đầu, bước bước dẫn đầu.

Khi đã nhìn ra và có thể tận dụng được tối đa lợi thế của bản thân, bạn sẽ có được sức mạnh mà đối phương không thể ngăn cản dù có biết đi chăng nữa. Vấn đề duy nhất ở đây nằm ở chỗ, LIỆU BẠN CÓ THỂ NHÌN THẤY VÀ XÁC LẬP LỢI THẾ, CÓ THỂ NHÌN THẤY VÀ ĐẶT NỀN MÓNG CHO QUẢ CẦU TUYẾT NGAY TỪ KHÂU BAN PICK HAY KHÔNG?

Có lẽ, ở LMHT Việt Nam, điều này vẫn còn hơi xa vời, phải chăng đó là điều ngăn chúng ta đến với CKTG ?