Phân tích trận đấu cuối cùng của Skynet tại ACG 2011

DH  | 23/11/2011 02:00 PM

Một quyết định khá chủ quan từ phía Skynet đã khiến họ phải trả giá bằng việc bị loại khỏi ACG 2011.

Như chúng đã biết, team Skynet – đại diện Việt Nam tại WCG Asian Championship 2011 (ACG) đã bị loại sớm ngay tại vòng bảng sau 2 trận thua trước tân vô địch ACG MUFC (Malaysia) và team Legend Of (Mông Cổ). Đáng nói nhất là trận đấu thứ 2 khi Skynet để thua trước Mông Cổ, vì cộng đồng ít ai ngờ rằng DotA Việt Nam lại dễ dàng bị đánh bại bởi một nền DotA không tên tuổi.

Chúng ta sẽ có câu trả lời sau khi xem phân tích về trận đấu.

Thật ra team Legend Of (Lof) là team DotA hàng đầu của Mông Cổ (Mongolia), dù không mấy nổi bật trên đấu trường quốc tế nhưng nền DotA của đất nước này cũng rất phát triển với nhiều giải đấu quốc nội. Đặc biệt ngay tại Asian Indoor Games III tổ chức tại Việt Nam, thì team SB đã suýt nữa mất ngôi vô địch vì team này sau khi thắng sát nút với tỷ số 2-1.

Trở lại trận đấu giữa Skynet và Lof, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số diễn biến chính:

Đội hình 2 đội

Skynet có Syllabear, vốn là một hero sở trường của team Skynet cùng với Invoker do game thủ Nolove cầm.  Tuy nhiên phía Lof lại pick được Broodmother, một hero siêu mạnh của 6.72f, khả năng harass của hero này đã được cải thiện hơn rất nhiều nhờ việc các nhện con (spiderlings) được tàng hình dưới mạng nhện (webs). Dĩ nhiên phải nhắc đến sức push của hero này thì ít hero nào bì kịp trong đấu trường Competitive.

Carrier chính còn lại của Skynet là Tiny, một siêu ganker có tính cơ động cao với kiếm blink và 3 support còn lại là Rylai, có thể solo với Brood vì có skill clear nhện con; Vengeful và Wind, hai hotboy khá nổi tiếng tại 6.72.

Lineup hai đội Skynet và Legend Of.

Trở lại với đội hình của Lof, có lẽ họ đã có nghiên cứu rất kỹ nên sử dụng một semi khá khó chết nhưng lại có sức càn và damage thuộc hàng khủng là Leoric. Hero này tuy có nhược điểm là thiếu tính cơ động và khả năng combat cũng kém hơn nhiều so với Anti-Mage hay Nerubian Weaver nhưng Leoric có đủ sức để càn được với gấu con của Syllabear. Hai support còn lại đều có stun skill mạnh như Earthshaker (ES), Orge Magi và AA.

Diễn biến

Ngay từ phút đầu tiên của trận đấu, Skynet đã có một quyết định táo bạo khi muốn ăn roshan từ phút 0. Dù dùng item Smoke để cả team nhanh chóng đến khu vực roshan nhưng cuối cùng Skynet đã bị Lof phục kích làm chết hai hero. Như vậy, chúng ta có thể thấy Skynet khá chủ quan trong quyết định từ phút đầu này, kết quả là Skynet phải trả giá cho sai lầm đó dẫn đến mất lợi thế hẳn trong early game.

Skynet thay đổi cách chia lane thông thường với Tiny đi triplelane cùng hai hero là Rylai và VS. Bộ 3 này áp đảo lane khá tốt khi nhiều lần tiêu diệt Broodmother của Lof. 

Bộ 3 của Skynet liên tục bắt Brood giúp hạn chế sức mạnh của Lof.

Ở lane mid, Syllabear farm tốt nhưng thỉnh thoảng vẫn bị gank bởi bộ 3 support của Lof là ES, AA, Orge Magi. Ở bot thì Windrunner không thể ngăn được Leoric farm dù dùng nhiều skill để harass. Chính vì vậy AA và Orge mới có thể roaming ra hỗ trợ mid bắt Sylla tốt như vậy.

Thế trận khá cân bằng nhưng ưu thế bắt đầu nghiêng về phía Lof từ mid game. Broodmother bắt đầu thể hiện sức mạnh khi push nhanh và liên tục các tower ở top, tạo lợi thế về tiền và lane cho Lof. Sau khi Leoric farm tốt có được Armlet ở phút thứ 10 thì thế trận đã khác vì Sylla lúc này không có thời gian để farm trước sức push dồn dập của Lof.
 
Ngoài ra một game thủ khác phía Skynet cũng có biểu hiện kém phong độ là Windrunner by Tungcon, anh thể hiện kém nhất khi cả trận không có những cú Shackleshot 3.5 giây mà chỉ dừng ở mức ministun. Tiny by Kazu thể hiện tốt khi đảo lane gank liên tục. Syllabear by Nolove còn mắc nhiều sai lầm đáng trách khi cố giữ tower mid để Lof gank được. 

Rất hiếm khi thấy những cú Shackleshot đẹp thế này trong trận đấu.

Càng về sau, khi các hero của Lof có thêm nhiều item thì mọi việc đã rõ. Leoric và Broodmother thay nhau khuấy đảo combat, còn ES chỉ chực chờ cơ hội stun thật đúng vị trí của các key hero như Tiny là kể như Skynet mất cơ hội thắng combat. Một mình Syllabear không thể làm được gì trước một Leoric quá bá đạo, còn dàn support của Skynet thì lại sợ ES và Brood.

Theo như nhận xét chung thì trận này Lof thể hiện rất bình thường nhưng Skynet lại đánh dưới sức mình. Syllabear nhiều lần bị bắt lẻ, Windrunner không stun tốt, các support thì lại không thể hiện được trước sức mạnh của dàn stun ES và Orge. Có lẽ sai lầm ăn roshan sớm từ đầu game đã khiến Skynet đánh mất thế trận vào tay Lof. 

Leoric có PT, Armlet, S&Y, Hyperstone trong 25 phút.

Ngoài ra, đội hình của Skynet không đủ sức để tiêu diệt Leoric vì đây là một hero rất trâu lại thêm sự bảo kê của dàn support ES, AA, Orge thì càng bá đạo. Trận đấu này không nói lên DotA Việt Nam thua DotA Mông Cổ nhưng có thể nói Skynet hơi chủ quan hoặc còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên mới mắc những lỗi cơ bản như vậy. Hy vọng trong thời gian tới, Skynet sẽ rút kinh nghiệm và thi đấu thành công trên đấu trường quốc tế!
Xem thêm:

DotA

eSport