Phân tích: Team LMHT Solomid và những dấu hỏi về sức mạnh

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 08/09/2013 01:06 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Không phải cho tới khi TSM chính thức bị C9 truất ngôi ở LCS Bắc Mỹ Mùa Hè, người ta mới đặt những dấu hỏi hoài nghi cho thực lực của đội tuyển từng được xem là mạnh nhất LMHT Bắc Mỹ này.

Phân tích: Team LMHT Solomid và những dấu hỏi về sức mạnh 1
Đội Team Solomid từ trái qua: Dyrus – TheOddOne – Reginald – Xpecial - WildTurtle.

Thực tế cho thấy, ngay từ LCS Mùa Xuân, TSM đã có những bước chững lại đáng kể dù khi ấy họ vẫn rất mạnh. Nhìn lại từ chung kết LMHT mùa 2, TSM chỉ phải chơi từ vòng tứ kết nhưng đó lại là trận đấu duy nhất mà họ được thi đấu tại sân chơi cao nhất hành tinh này. Vậy thực lực TSM dừng lại ở đâu?

Bắc Mỹ và “ông vua” TSM

Không thể phủ nhận rằng, nếu bạn hâm mộ LMHT Bắc Mỹ, TSM chắc chắn sẽ là một đội tuyển rất đáng xem. Suốt từ mùa 1 sang tới đầu mùa 2, TSM thực sự là một cái tên đình đám. Họ ca ngợi về những Dyrus, Chaox, TheOddOne hay Xpecial như những con người tài giỏi nhất. Quả thực, ở khu vực Bắc Mỹ, bạn sẽ khó tìm ra ai hay hơn họ. Dyrus chắc chắn là người đi đường trên hay nhất Bắc Mỹ. 

Sự bình tĩnh và lạnh lùng của anh ta mang dáng dấp của những người chơi Hàn Quốc dù có thể đẳng cấp còn chưa bằng. Xpecial là một hỗ trợ giỏi, anh ta đã cho thấy điều đó trong suốt một thời gian dài. Bất chấp việc phải đi cùng Chaox hay WildTurtle, Xpecial đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phân tích: Team LMHT Solomid và những dấu hỏi về sức mạnh 2
TSM – ông vua một thời của Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, ở những vị trí còn lại, có vẻ như ở Bắc Mỹ không thiếu người chơi xuất sắc hơn. TheOddOne là một người chơi kì cựu bậc nhất ở khu vực Bắc Mỹ nhưng anh ta không còn đáng sợ như trước. Cùng thời với anh có SaintVicious nhưng rõ ràng, so với đối thủ truyền kiếp của mình, TheOddOne không có tầm ảnh hưởng như vậy. WildTurtle tuy là xạ thủ tốt và anh ta cũng chứng minh được khả năng của mình nhưng ở Bắc Mỹ, Doublelift hay Cop cũng chưa bao giờ kém cạnh. Thậm chí Doublelift còn luôn được đánh giá cao hơn, bất chấp việc anh này có khá nhiều phát ngôn ngạo mạn. Đội trưởng và cũng là CEO của TSM là Reginald có lẽ là vị trí yếu nhất về chuyên môn. Trong số những người đi đường giữa, anh ta thậm chí còn không được đánh giá cao bằng Scarra.

Nói như vậy để thấy rằng, dù là vua của Bắc Mỹ trước kia, nhưng TSM cũng không phải quá mạnh so với mặt bằng chung của khu vực này.

Mặt bằng chung thế giới

Đây có lẽ là điều mà tất thảy những người hâm mộ quan tâm bởi nó là thước đo chuẩn mực cho sức mạnh của bất cứ đội tuyển nào. Về khoản này, chắc chắn những ai yêu quý TSM sẽ phải chạnh lòng bởi họ thực sự không có vị trí cao trên đấu trường thế giới. Tại đây, người ta đang tung hô tán tụng những người Hàn Quốc như những người đang ở đỉnh cao nhất. Trung Quốc hay Đài Loan đều mang tới sự thách thức nhất định với Hàn Quốc trong khi châu Âu cổ kính vẫn là một đối trọng dù đã không còn oai hùng như xưa. Vậy Bắc Mỹ ở đâu trên bản đồ quốc tế này?

Phân tích: Team LMHT Solomid và những dấu hỏi về sức mạnh 3
Sân khấu thế giới đang trở nên quá lớn với TSM.

Có lẽ, Bắc Mỹ chỉ đứng ngang với khu vực Đông Nam Á mà thôi! Đó là một nhận định mà rất nhiều người sẽ cảm thấy “tức cười” nhưng rõ ràng là ở mùa 2, Dignitas – đội đứng thứ hai khu vực Bắc Mỹ còn thất thủ trước Saigon Jokers và đứng cuối cùng trong danh sách các đội tham dự. Trong suốt 1 năm trở lại đây, trong khi LMHT ở khu vực GPL tiến bộ không ngừng thì Bắc Mỹ chỉ sản sinh ra được đúng một đội C9 đáng xem. Các đội tuyển còn lại đều ít nhiều thụt lùi đi so với mặt bằng chung và TSM thì càng không ngoại lệ.

Phân tích: Team LMHT Solomid và những dấu hỏi về sức mạnh 4
C9 đang trở thành niềm hi vọng số 1 của LMHT Bắc Mỹ thay vì TSM.

Sức mạnh của TSM vốn chưa bao giờ được đánh giá cao hơn những CLG.EU cũ (nay là Evil Geniuses) hay M5 cũ (nay là Gambit Gaming). Và ở giải năm nay, EG thậm chí còn phải ngồi nhà trong khi Gambit chỉ đứng thứ ba trong vòng loại khu vực châu Âu. Ở vòng loại năm ngoái, TSM là đội được vào thẳng vòng tứ kết nhưng bị loại ngay lập tức khi thua Azubu Frost. Vậy năm nay, khi họ đã không được ưu thế đi thẳng, liệu TSM có thể vượt qua được vòng bảng khi mà thực lực các đội tuyển ở mọi khu vực còn lại đều vô cùng khó chơi? Câu trả lời tuy vẫn chưa ai biết chắc nhưng có một điều dễ thấy, C9 chứ không phải TSM mới đang là niềm hi vọng của Bắc Mỹ.