Những xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại top 1 đang ở đâu tại chung kết thế giới mùa 5?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nhìn các xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu thế giới tại chung kết thế giới mùa 5, chúng ta mới thấy được rằng: “Thời của xạ thủ đã không còn”.

Như các bạn đã biết, giải đấu chung kết thế giới mùa 5 quy tụ toàn các top gamer Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu trên thế giới. Ngoài các kèo đấu đường giữa, kèo đấu đường trên, hàng loạt xạ thủ cũng được khán giả trông chờ không kém như Deft, Imp, Rekkles, Doublelift, Bang. Đáng tiếc, trong tất cả số game thủ vừa kể trên, họ đều không cống hiến quá nhiều trong lối chơi toàn đội, kể cả Bang. Giờ chúng ta cùng nhìn lại chẳng đường của tất cả cái tên trên nhé.

1. Deft

Lại một lần nữa chung kết thế giới lại không mỉm cười với anh chàng này. Bấm nhầm phím một pha, Deft tuột luôn cả thể trận vào tay Fnatic trong loạt đấu Bo5 tứ kết. Từ đó, anh chàng đáng yêu mất dần tinh thần thi đấu và rồi nhạt nhòa trước sự thăng hoa của đội tuyển chủ nhà. Nhìn đi cũng phải nhìn lại, khi Koro1 và Pawn bị đối thủ cho nếm quá nhiều hành, Edward Gaming đành trông cậy vào Deft nhưng vì Liên Minh Huyền Thoại là tựa game đồng đội 5 người, một cách én không thể làm nên mùa xuân.


Deft lại bị chung kết thế giới ngoảnh mặt lần nữa.

Deft lại bị chung kết thế giới ngoảnh mặt lần nữa.

Trong vòng bảng, Deft cũng không thật sự quá nổi bật trong lối chơi của Edward Gaming. Vì được ưu tiên farm nhiều, anh vẫn nắm vai trò sát thương chính nhưng chỉ thăng hoa trước 2 đối thủ yếu mà thôi. Còn khi gặp SKT T1, người Hàn Quốc chính hiệu thực hiện lối chơi Pressing, áp sát, chiếm từng mục tiêu một khiến Deft chẳng còn khoảng trống tỏa sáng. Mặc dù được giới chuyên môn đánh giá là xạ thủ xuất sắc nhất thế giới ở mùa 5, chàng trai “Lạc đà” vẫn phải ngậm ngùi chia tay giải đấu. Tương lai của Deft ở Edward Gaming trong mùa tới cùng không hề đảm bảo bởi nhiều nguồn tin anh sẽ trở lại Hàn Quốc.


Pha bấm nhầm phím siêu hiếm của Deft.

Pha bấm nhầm phím siêu hiếm của Deft.

2. Imp

Thực sự nếu ai để ý tinh thần thi đấu của Imp tại giải đấu năm nay, mọi người cảm thấy anh đã không còn quá nhiều động lực thi đấu kèm cay cú ăn thua. Dù bị loại đầy tiếc nuối, Imp vẫn mỉm cười thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong năm nay, khi đã xa rời vòng tay của Mata, Imp không thể tận dụng lối chơi hổ báo sở trường nữa và thường xuyên chết mạng lẻ khá đáng buồn. Mặc dù tài năng vẫn còn nhưng chàng trai “Trẩu Tre” này đành bất lực nhìn đối thủ trên cơ.


Imp vẫn tươi cười khi phải rời giải sớm.

Imp vẫn tươi cười khi phải rời giải sớm.

Thêm một khoản nữa, đồng đội tại LGD không đạt điểm rơi phong độ tốt tại giải đấu lần này. Thật sự nhiều người cảm thấy ghét Imp nhưng không nỡ nhìn anh chàng này rời giải đấu một cách bi thảm đến như vậy.


Đồng đội của Imp tụt phong độ thảm hại tại CKTG mùa 5.

Đồng đội của Imp tụt phong độ thảm hại tại CKTG mùa 5.

3. Doublelift

Sau tuần đầu, Counter Logic Gaming có vẻ triển khai chiến thuật khá ổn khi Doublelift xả đạn cực bá, thường xuyên farm vượt thời gian và gánh cả team. Đáng tiếc, bước sang tuần thứ 2, xạ thủ lắm tài nhiều tật này thi đấu như “Gà mờ”, anh thua kèo tất cả các xạ thủ trong bảng A và Feed chưa từng có trong lịch sử thi đấu chuyên nghiệp. Ôi niềm hi vọng số 1 của Bắc Mĩ xách va li về nước sớm chưa từng có.


Chàng trai lắm tài nhiều tật lại không có duyên với giải đấu chuyên nghiệp.

Chàng trai lắm tài nhiều tật lại không có duyên với giải đấu chuyên nghiệp.

Còn về màn trình diễn tổng quan, Doublelift chính là xạ thủ top 1 gây thất vọng nhất tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, các thành viên khác của CLG đều ở điểm dưới phong độ, thi đấu vật vờ như xác ướp. Có lẽ sau giải đấu này, Doublelift sẽ quen dần với nhiệm vụ Stream kèm bình luận chung kết thế giới thôi!!!


Feed như chưa thể được Feed.

Feed như chưa thể được Feed.

4. Rekkles

“Có mãi bài Kennen xạ thủ mà xài hoài”, đây chính là điều mà hàng triệu game thủ Liên Minh Huyền Thoại thế giới muốn nói!!! Dẫu biết Rekkles sử dụng Kennen vô cùng thành công ở vòng bảng lẫn vòng tứ kết nhưng không có gì là mãi mãi, người Hàn thực sự quá thông minh để tìm cách khắc chế anh chàng này. Trong cả 3 ván đấu vòng bán kết, Rekkles mất hút giữa dàn sao của KOO Tigers, đặc biệt là Nhất Đẳng Kiếm Sư Smeb.


Rekkles cũng dần mất tích trong đội hình Fnatic.

Rekkles cũng dần mất tích trong đội hình Fnatic.

Tuy nhiên, Rekkles cũng không còn nắm tầm ảnh hưởng như trong màu áo Fnatic như xưa nữa. Meta đè bẹp xạ thủ, ủng hộ đường trên và đường giữa, anh giảm tỉ lệ ưu tiên farm cũng chẳng tự chủ động trong giao tranh tổng nữa. Thay vào đó, cảnh Rekkles bị “Dí” gần hơn bao giờ hết, đến nằm mơ cũng không thể quên nổi. Fnatic đành rời giải đấu trong cảnh nước mắt dàn dụa.


Này thì túm tụm vào này!!!

Này thì túm tụm vào này!!!

5. Bang

Trong số các xạ thủ top đầu tại giải đấu lần này, Bang vẫn là người thi đấu thành công nhất. Thường xuyên có lợi thế ở đường, ít bị chú ý đến từ đối phương, chàng trai đáng yêu này chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là SKT T1 nắm chắc phần thắng lợi. Đơn giản, Marin quá tốt trong khâu đi đường, Faker gần như chẳng bao giờ thọt trừ kèo Kassadin vs Fizz với WestDoor. Bởi 2 vị trí trên quá xuất sắc, Bang mới có nhiều khoảng trống đến như vậy trong các giao tranh tổng 5vs5.


Bang không bị chú ý nhiều như Marin và Faker.

Bang không bị chú ý nhiều như Marin và Faker.

Tuy nhiên, vai trò của Bang chỉ cần xả đạn tròn vai mà thôi. Nếu để ý kĩ toàn đội SKT T1, Bang nắm ít tỉ lệ đóng góp nhất trong hầu hết các trận đấu đã qua. Wolf thì quá xuất sắc rồi, Faker và Marin thăng hoa trong khâu đi đường và điều tiết trận đấu, Bengi kiểm soát bản đồ chặt chẽ, tạo điều kiện cho đồng đội khỏi bị Gank. Quả thật, xạ thủ giờ đã không còn như xưa, vào giao tranh chỉ cố gắng sống thật lâu để tối đa hóa sát thương mà thôi.


Đây mới là nhân vật chính của SKT T1.

Đây mới là nhân vật chính của SKT T1.