Những thể loại đồng đội đáng ghét nhất trong LMHT

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/10/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng nhau liệt kê những thể loại đồng đội chúng ta không muốn gặp nhất khi tham gia LMHT.

“Mid or AFK”

Những thể loại đồng đội đáng ghét nhất trong LMHT 1
Mid or AFK đã trở thành một khẩu hiệu.

“Mid (hoặc top/ad/jung) or AFK” là một kiểu người chơi LMHT rất đáng ghét vì những khó chịu mà game thủ kiểu này mang lại cho đồng đội. Khi tham gia đấu thường, chúng ta còn có thể nhường vị trí cho những thành phần này nhưng sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu câu nói trên xuất hiện trong quá trình cấm & chọn của một trận đấu xếp hạng. Đa số những game thủ kiểu này đã xác định sẵn tư tưởng cho mình: hoặc được chơi vị trí yêu cầu hoặc sẽ không chơi. 

Tình huống này sẽ càng tệ hơn nữa nếu như thành viên đó nằm ở vị trí số 4 hoặc 5 của cả đội, nghĩa là có mức ELO thấp gần nhất. Đây là một thể loại game thủ không ai muốn gặp phải, thậm chí những người bạn của họ nhiều khi cũng từ chối chơi cùng chỉ vì lí do tương tự.

Support Nidalee, Fiddlesticks, LeBlanc…

Những thể loại đồng đội đáng ghét nhất trong LMHT 2
Nidalee – Tướng hỗ trợ bị ghét nhất trong Liên Minh Huyền Thoại.

Ngoài những vị tướng kể trên, chúng ta còn cơ hội được chứng kiến những Annie, Jarvan, Lee Sin và rất nhiều lựa chọn khác ở vị trí tướng hỗ trợ. Hầu hết những game thủ lựa chọn kiểu này đều là những người chơi ở vị trí số 5 trong đội, có tư tưởng “chấp nhận nhưng không cam chịu”, “tàn nhưng không phế”. Thay vì những tướng hỗ trợ có khả năng bảo kê đồng đội một cách tối đa, họ lựa chọn những vị tướng có khả năng đánh nhau hoặc cấu rỉa tốt vì suy nghĩ “hỗ trợ chỉ cần mua mắt là được”. 

Vô hình chung, những lựa chọn này sẽ khiến xạ thủ của đội phải thi đấu rất khổ sở vì có những đồng đội này còn vất vả hơn là không có tướng hỗ trợ. Đây cũng là một kiểu đồng đội không ai muốn chơi cùng trong Liên Minh Huyền Thoại.

Hay khóc mếu

Những thể loại đồng đội đáng ghét nhất trong LMHT 3
Đổ lỗi cho đồng đội sẽ không khiến tình hình trở nên khả quan hơn.

Twisted Fate đẩy đường giữa lên quá cao và bị tướng đi rừng đối phương gank, “Wtf rừng đâu sao không giúp?”. Những game thủ kiểu này đều thuộc thể loại hay khóc mếu, tức là bất cứ mỗi khi họ nằm xuống, đồng đội mới là những người có lỗi thay vì chính bản thân mình. Thật đáng buồn, số lượng những người chơi này lại chiếm số lượng không ít và chúng ta có khả năng sẽ chạm mặt những “thần khóc” này ở bất cứ trận đấu nào. 

Một đẳng cấp cao hơn của kiểu game thủ hay khóc mếu là những anh hùng bàn phím, thay vì thi đấu bằng hành động, họ thi đấu bằng lời nói và không ngại cung cấp địa chỉ, số điện thoại cá nhân… cho những cuộc thanh lí môn hộ đẫm máu. Không biết đã có anh hùng bàn phím nào phải nằm xuống chưa nhưng có một điều chắc chắn rằng, trận đấu với những game thủ này sẽ tràn ngập ức chế cho cả đồng đội lẫn đối phương.

AFK-er

Đứng đầu trong danh sách là những AFK-er, tức là những game thủ chơi mà không chơi. Lí do dẫn đến việc AFK cũng rất đa dạng như đang chơi thì mẹ gọi đi chợ, đang chơi thì hết tài khoản nhưng không mang tiền, mất điện, mất mạng… chắc hẳn những AFK-er rất bực mình vì phải rời khỏi trận đấu nhưng cảm giác của 4 đồng đội còn lại còn khó tả hơn rất nhiều. 

Điều này đặc biệt gây khó chịu trong các trận đấu xếp hạng, khi chỉ cần thiếu 1 vị trí trong đội là tỉ lệ thua của bạn gần như đã lên đến 99%. Rất may mắn rằng Liên Minh Huyền Thoại luôn có sẵn hệ thống xử phạt, sẵn sàng khiến những game thủ thường xuyên AFK phải chấp pháp theo quy định. Nhiều ý kiến cho rằng kiểu game thủ cố tình feed mạng cho đối phương còn khó chịu hơn AFK-er nhưng xin thưa rằng trong trường hợp vừa nêu, game thủ đó đã được tính là thành viên thứ 6 của đội bạn chứ không phải một đồng đội của ta.