Những người chơi có khả năng giải nghệ sau DOTA 2 TI5

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/08/2015 01:18 PM

Chuyện game thủ giải nghệ sau một vòng chung kết DOTA 2 The International đã không còn là điều quá bất ngờ đối với cộng đồng thế giới.

Picture 1

Bên cạnh một làn sóng mới gồm rất nhiều game thủ và đội tuyển trẻ, The International 5 cũng quy tụ không ít những lão tướng, những người thậm chí đã được gọi là tượng đài, là huyền thoại của nền DOTA 2 thế giới. Tuy nhiên, mùa giải chung kết thế giới lần thứ 5 này nhiều khả năng sẽ là giải đấu cuối cùng của không ít game thủ kỳ cựu.

Picture 2

Burning nhiều khả năng sẽ lại giải nghệ sau khi đã kết thúc chuyến phiêu lưu tại The International 5.

Burning chắc chắn là cái tên sẽ được nhắc đến nhiều nhất, khi anh "Cháy" cũng đã khá nhiều lần úp mở về quyết định của mình sau The International 5. Giấc mơ vô địch một kỳ The International trong sự nghiệp của Burning, một huyền thoại đã có tất cả trừ chiếc khiên Aegis, nhiều khả năng sẽ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.

Đã 5 năm liền, Burning gắn bó với nghiệp game thủ DOTA 2 chuyên nghiệp, quyết tâm theo đuổi đích đến. Nhưng vì nhiều lý do, và một chút đen đủi, chiếc khiên Aegis dường như vẫn thích trêu đùa với số phận của một huyền thoại. Giờ đây, khi đã không còn trẻ cũng như không còn giữ được phong độ đỉnh cao, nhiều khả năng Burning sẽ nói lời chia tay với sự nghiệp game thủ, tránh làm gánh nặng cho đồng đội cũng như để đọng lại những kỷ niệm và hình ảnh đẹp nhất trong mắt người hâm mộ.

Nếu điều đấy xảy ra sẽ là điều rất đáng tiếc cho một huyền thoại, nhưng dù sao với sự nghiệp hiển hách và đầy vinh quang, Burning vẫn hoàn toàn có thể tự hào khi giải nghệ.

Picture 3

rOtK và LaNm chưa chắc đã ở lại EHOME sau The International 5.

rOtK – thành viên cũng từng gia nhập team Big God cùng Burning nhiều khả năng cũng sẽ giải nghệ sau The International 5. Như trong một bài phỏng vấn, anh chàng này đã từng thừa nhận rằng mình quay trở lại chỉ vì quá bức xúc với màn thể hiện của các team Trung Quốc sau khi để EG nẫng mất chức vô địch DAC ngay trên sân nhà một cách đầy cay đắng. Và rOtK lựa chọn EHOME, nơi mà kinh nghiệm của anh có thể phát huy một cách hiệu quả nhất. Đó cũng là nơi mà anh có cơ hội dìu dắt một lứa game thủ trẻ mới đầy tài năng và triển vọng như Zyf hay Cty.

Cùng đi với rOtK nhiều khả năng sẽ là người bạn già LaNm, khi anh chàng này cũng đã tuyên bố giải nghệ ngay sau thất bại cùng với DK tại The International 4 và chỉ trở lại EHOME theo tiếng gọi của người bạn thân thiết rOtK. Dù gì thì EHOME cũng đã tiến rất sâu tại The International 5, vượt quá kỳ vọng của 2 cựu binh trên và người hâm mộ. Đó cũng là thời điểm thích hợp nhất để rOtK và LaNm có thể nói lời chia tay, nhường lại sân khấu cho lớp trẻ và đảm nhiệm những vai trò khác như streamer hay coach.

Picture 4

Cặp đôi Dendi và XBOCT đã qua rồi cái thời bá đạo.

Dendi và XBOCT – cặp đôi đã từng gắn bó với Na`vi cả những lúc vinh quang lẫn những khi thất bại cũng có khả năng, dù rất nhỏ sẽ nói lời tạm nghỉ với đấu trường chuyên nghiệp. Có thể là hoặc Dendi, hoặc XBOCT, hoặc là cả 2. Họ đều đã không còn trẻ, phong độ đã không còn như xưa. Trong khi Dendi vẫn tròn vai và đôi khi có nhiều tình huống bùng nổ thì XBOCT thật sự chỉ còn là carry đang ngồi gặm lại quá khứ vinh quang một thời.

Nói XBOCT là tạ của cả đội thì hơi quá, nhưng không thể cho rằng anh có màn thể hiện ổn định kể từ sau The International 3. Thất bại của Na`vi tại TI4, cùng với đó là phong độ bạc nhược, rệu rã tại TI5 có công không nhỏ bởi sự yếu kém của XBOCT. Dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng anh đã qua thời đỉnh cao từ rất lâu, và đã hơn 1 năm trôi qua mà XBOCT vẫn không cho thấy dấu hiệu hồi phục. Dù vẫn biết đầu hàng không phải là tính cách của cặp đôi này, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi mà Na`vi đang ở giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử từ khi thành lập.

Picture 5

Sansheng và Banana không còn quá nhiều động lực với DOTA 2 chuyên nghiệp.

Banana và Sansheng, những người đã từng cùng nhau từ TongFu chuyển sang Newbee để rồi lên đỉnh thế giới vào năm ngoái. Cả hai đều đã không còn ở độ tuổi sung mãn nữa, chưa kể cả team Newbee sau chức vô địch dường như đã mất hết động lực và trở nên rệu rã, yếu ớt đến không tưởng. Nếu không phải đang giữ danh hiệu đương kim vô địch The International 4 thì có lẽ nhiều người đã lãng quên mất Newbee, hoặc có khi đội tuyển này đã giải thể.

Không còn nhiều động lực cống hiến cũng như đam mê để tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, việc Sansheng và Banana giải nghệ có lẽ cùng là một cái kết dễ xảy ra sau The International 5. Newbee cần thay đổi, thay đổi để tồn tại hoặc cứ đứng im nhìn sự thay đổi của những đối thủ khác để rồi tụt hậu và tan rã.

Picture 6

Ông già gân Fear chưa có dấu hiệu mệt mỏi.

Những cựu binh nổi bật như Mushi hay Fear có rất ít khả năng sẽ giải nghệ sau The International 5. Mushi chắc chắn sẽ try hard cho tới khi nào có được một chiến tích để đời tại một kỳ The International. Trong khi lão già Fear thì vẫn đầy nhiệt huyết và quyết tâm, chưa kể anh còn đang dẫn dắt Sumail ngày một trưởng thành. Thành tích của Fear với EG rất khả quan, trong khi Mushi cũng không đến nỗi tệ với Fnatic. Rõ ràng, 2 tượng đài của 2 thế lực hàng đầu Bắc Mỹ và SEA này chưa hề có bất cứ dấu hiệu nào dọn đường cho việc giải nghệ sau The International 5.