Những khoảnh khắc "Lệ Rơi" đầy xúc động trong Liên Minh Huyền Thoại

Hà Trần  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/08/2015 11:39 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đằng sau sự tài năng, vẻ mặt lạnh lùng, tinh thần thép trong những trận đấu Liên Minh Huyền Thoại, các tuyển thủ vẫn có những cảm xúc như bao người bình thường khác.

Liên Minh Huyền Thoại mang đến cho chúng ta tràn ngập những cảm xúc. Có những giọt lệ vui sướng của người chiến thắng, cũng có những giọt nước mắt cay đắng của kẻ chiến bại.

Những giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp luôn ghi lại cảm xúc tột cùng của những tuyển thủ. Đằng sau sự tài năng, vẻ mặt lạnh lùng, tinh thần thép trong những trận đấu căng thẳng, các tuyển thủ vẫn có những cảm xúc như bao người bình thường khác. Họ nhảy cẫng, hò reo khi chiến thắng, và cũng không ít lần, họ rơi nước mắt vì thất bại.

Deft khóc sau trận thua Fantatic tại vòng bảng chung kết thế giới mùa 4

Samsung Blue của Deft đã rơi vào bảng C, bảng “tử thần” của vòng loại chung kết thế giới lúc đó. Đối với mỗi đội tuyển lọt vào bảng đấu này, mỗi trận đấu đều là trận… chung kết. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều sẽ phải trả giá bằng chiếc vé đi tiếp. Deft và đồng đội đã có một trận đấu tệ hại trước đại diện từ Châu Âu - Fnatic. Chàng xạ thủ trẻ tuổi người Hàn Quốc đã không giấu nổi nỗi thất vọng về bản thân, và đã khóc ngay tại sân khấu.

Piglet khóc khi giành chức vô địch OGN

“Không, tôi không khóc! Tôi không bao giờ khóc”. Trả lời phỏng vấn như vậy, nhưng xạ thủ của SKT T1K đã không giấu được giọt nước mắt khi đứng trên bục nhận chức vô địch OGN. Piglet cho rằng mình đã chơi rất tệ trong trận chung kết, anh thực sự rất thất vọng về màn trình diễn của mình. Có lẽ đó cũng là những giọt nước mắt vui sướng, Piglet và đồng đội đã có một mốc son đáng nhớ trong sự nghiệp.

Xpeke và Rekkles rơi lệ khi bị loại khỏi vòng chung kết thế giới mùa 4

Fnatic đến với chung kết mùa 4 cũng giống như Samsung Blue, họ rơi vào bảng tử thần. Chỉ có điều, Fnatic đã phải dừng cuộc chơi mặc dù đã rất cố gắng. Để thua cay đắng trong trận đấu quyết định với OMG, Xpeke và Rekkles đã thực sự đau khổ. Nước mắt của người Châu Âu đã rơi trên đất Hàn…

Nước mắt sung sướng của NaJin Shield và nước mắt đau buồn của SKT T1K

Trận tranh tấm vé cuối cùng đại diện Hàn Quốc tham dự chung kết thế giới giữa SKT T1K và NaJin Shield đã diễn ra. Kết quả, nhà cựu vô địch mùa 3 để thua với tỉ số 3-1. Những giọt nước mắt đã rơi vì thất bại của các tuyển thủ SKT T1K, và ở bên kia khán phòng, nước mắt cũng rơi vì sung sướng của NaJin Shield.

OzoraVeki nghẹn ngào khóc ở GPL mùa hè 2015

Kuala Lumper Hunters có lẽ là đội tuyển yếu nhất trong vòng bảng 2 GPL mùa hè 2015. Họ vẫn chưa thể tìm được một chiến thắng nào sau 3 ngày thi đấu. Sau trận thua trước Boba Marines, người đi đường giữa của KLH bất ngờ khóc trong buổi họp báo sau trận đấu. OzoraVeki đã tự trách mình là nguyên nhân chính dẫn đến những trận thua của toàn đội.

Rất nhiều sự cảm thông được dành cho chàng trai đến từ Malaysia, áp lực thi đấu quá lớn tại đất khách quê người có lẽ đã khiến tuyển thủ trẻ tuổi này không chịu được.